1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 hôm cô gái trẻ tìm đến chỗ 1 tên lang băm để khám bệnh.
    lang băm : cô bị làm sao?
    cô gái : thưa thầy,không hiểu sao cứ mỗI lần cởI áo là ngực em nó lạI căng phồng lên??
    Sau một lúc khám xét ,lang băm nghệt mặt ra lẩm bẩm 1 mình :
    triệu chứng lạ thật đấy,tức quá lúc đó hổng có mình ở đó...st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà của đôi vợ chồng trẻ nọ
    vợ : Từ từ đã anh ......
    chồng : Từ từ là thế nào? Em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........
    vợ : Ừ thì nằm...... Ái ! Anh lại Trượt rồi......
    chồng : Thế .... Ngửa mặt lên....Rồi...... Thôi kiểu này khó quá.Để anh quay lại nhé cho dễ......
    vợ : Nhanh lên......... Thế ..... Nhét nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!!
    chồng : Nhưng anh sợ không vừa!!!!!!!!!!!
    vợ : Cứ nhét vào....... Đàn ông gì mà...............em giúp cho ......
    chồng Làm sao ,í kẹt .....?
    vợ : Chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ.... Thôi em đi ngủ đây....
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô gái trẻ đẹp đi vào bệnh viện tư của bác sĩ để khám tổng quát. Vừa trông thấy, ông bác sĩ đã nổi máu rần rần trong người. bác sĩ bảo cô gái
    -cởi hết xiêm y và nằm lên bàn khám. rồi hắn ta bắt đầu đưa tay vuốt ve cặp giò của cô gái và hỏi:
    - Cô có biết tôi đang làm gì không?
    cô gái trả lời nhẹ nhàng:
    - Dạ, bác sĩ đang khám xem em có bị hoa liễu không ạ!
    bs đưa tay rờ từ từ tới chỗ đó và hỏi:
    - Cô biết tôi đang làm gì không?
    - Dạ, biết, bác sĩ đang khám xem em có bị bệnh lậu không ạ!
    bs đưa tay lên xoa ngực cô gái hỏi:
    - Cô có biết tôi đang làm gì không?
    - Dạ, biết, bác sĩ đang khám xem em có bị ung thư vú không ạ!
    Sờ một hồi lão bác sĩ KQ chịu không nổi bèn cởi hết đồ và leo lên ..... chỗ ấy ấy ....dứt điểm luôn .....
    Sau một hồi,bs lại hỏi - Cô có biết tôi đang làm gì không?
    - Dạ, biết, bác sĩ đang hút bớt vi rút HIV cho em ạ!
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngư dân than phiền với bạn:
    - Lần nào đi biển về tao cũng bắt được... một thằng nằm trong gầm giường!
    - Hãy kiếm việc gì đó trên bờ thôi, đừng đi biền biệt như vậy nữa.
    - Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đã cưa béng mấy cái chân giường rồi...coi nó chui vào đâu ...nữa đây !
    -thì chui vào chỗ đó của vợ anh chứ đâu.....
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    có đôi trai gái ngồi trong công viên. Bỗng cô gái la lên:
    - Ui, anh ơi, kiến... kiến! Bắt hộ em con kiến trong lưng áo!
    - Có thấy đâu ! anh chàng nhanh nhẹn kéo áo áo cô nàng lên coi
    - Nó lại vòng qua đằng trước rồi! cô nàng hổn hển hối...
    -ý nó bò xuống dưới ....rồi
    -để anh .....
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau khi giảng về hôn nhân, nhà tâm lý xã hội hỏi một cô học viên:
    - Khi nào nên tiến tới hôn nhân?
    - Dạ, khi phát hiện mình có thai ạ!
    st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    đây la một cuộc thi hoa hậu thế giới
    nhưng ko phải thi coi ai đẹp hơn mà là thi xem ngực của ai to hơn
    có tất cả các nước trên thế giới tham gia
    nhung ở vòng chung cuộc thì chỉ còn ba nước
    la: VIỆT NAM,MỸ,NHẬT BẢN
    ban giám khảo ra đề tài la mọi thí sinh hãy lựa một lọai trái cây de tượng trưng cho bộ ngực của mình
    thi sinh cua nước Mỹ lên cô đưa ra 2 quả dưa hấu ban giám khảo vỗ tay
    thi sinh của nước NHẬT BẢN lên cô đưa ra 2 quả bưởi ban giám khảo vỗ tay
    thi sinh của nước VIỆT NAM lên cô đưa ra 2 quả ổi ban giám khảo hỏi "vì sao những nước kia người ta chọn những quả to lớn ko àh tại sao cô lại chọn quả nhỏ thế"
    thi sinh trả lời rằng"thưa ban giám khảo đây chỉ là 2 cái núm vú của em thôi"
    ban giám khảo té xỉu st*

  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Sau khi về nhà quá khuya người chồng vào nằm nghỉ ở phòng riêng. Khi nghe tiếng vợ kêu anh ta vội vàng vào phòng cô tạ Song anh ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng đàn ông phi qua cửa sổ.
    -Ôi! Nó cưỡng bức em!-Cô vợ kêu lên.
    -Thế sao em không kêu ngay lên?
    -Lúc đầu em nghĩ đó là anh, cho mãi đến khi hắn không tiếp tục lần thứ hai em mới biết là không phải anh.
    st*

  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Hai cô nàng đang ngồi kể lại chuyện thứ bảy đi chơi cùng chàng, cô L kể cho cô N nghe :
    Chị biết hông nè, hôm bữa đó, chàng và mình ăn ở một quán kem Ý xong rồi ảnh chở mình đi về một vùng quê, phong cảnh thơ mộng, trăng thanh gió mát, êm đềm nhửng rặng tre, bổng anh ấy dừng lại trước một rặng tre tối mịt àh, anh ấy "móc" ra
    Trùi, móc ra gì vây.... ? Cô bạn N hỏi với giọng háo hức
    Móc ra tờ báo đứng đọc st*
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đêm tân hôn của 2 vợ chồng trẻ nọ:
    10h tối.
    - cưng ơi, được chưa em?
    -Chờ tí
    3h đêm.
    - cưng ơi, được chưa em?
    -Chờ tí
    6h sáng.
    - cưng ơi, được chưa em?
    -Chờ tí
    10h sáng.
    - cưng ơi, được chưa em?
    -chưa !nữa đi anh !
    -ừ nữa nhưng em cởi ra đi ...mỏi miệng thấy mẹ luôn à.st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này