1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Sau một bữa ăn tối dưới ánh đèn cầy H và M , lái xe vòng vo đi dạo rồi lái xe vào một bìa rựng Sau đó H tắt máy xe rồi chồm wa hôn hít, sờ soan . Cô bé ngất ngây, chịu đèn . Chàng ghé tai hỏi nhỏ:
    -Em muốn ra hang ghế phía sau khổng
    -Khộng
    Chàng lạI tiếp tục vuốt ve, mơn trớn, cởi thêm vài nút áo . M phê hết ý, run rẩỵ . Thấy chắc ăn, chàng lại ghé tai cô thủ thỉ:
    -Em muốn ra hang ghế phía sau khổng
    -Khộng
    Chàng hơi khó chịu nhưng kiên nhầ trổ nghề cao siêu hợn M rung động thấy rõ, Mòm ghé tai hỏi lại lần chót:
    -Em muốn ra hang ghế phía sau khổng
    -Khộng
    Hết chịu nổi, H gằng giọng:
    -Sao em kỳ khôi vậy ? Thế em muốn cái gì
    Cô gái vẫn câu cổ chàng:
    Em chỉ muốn ngồi bên cạnh anh thôi à hổng thèm ra phía sau đâu .....
    st*

  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cô hàng xóm sang chơi .cô âu yếm bế bé lên nựng nụi hôn hít bé .người mẹ bảo :
    -con ngoan ,con hôn cô đi !
    bé khóc toáng lên .
    người mẹ ngạc nhiên hỏi :
    -cô yêu con sao con lại khóc ?
    -mẹ ơi ,con sợ ...
    -con sợ gì ?
    -hôm qua ,con thấy bố hôn cô ấy ,bố bị cô ấy tát một cái ...nghe đau lắm ...mẹ ơi..huhuhu
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đêm khuya, tên trộm đột nhập vào nhà nọ, hắn lập tức bị bà chủ nện cho một gậy vào đầu, mạnh đến nỗi hắn lăn ra bất tỉnh. Khi khoá tay hắn, viên cảnh sát trầm trồ:
    - Cú đập hoàn hảo! Bà quả là một người dũng cảm!
    - Ngài quá khen! Tôi cứ tưởng hắn là lão chồng tôi đi nhậu về, chứ nếu biết hắn là trộm thì tôi đã sợ chết ngất rối st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cảnh sát hoa kỳ truy gặn: "chắc chắn là anh phóng hỏa đốt ngôi nhà đó. Khai thật đi!"
    alex : "Tuyệt đối không phải tôi đâu. tôi có chứng cớ vắng mặt tại hiện trường mà."
    police : "Nói xem!"
    alex : "Lúc lửa cháy, tôi đang cưỡng bức 1 cô gái ở nhà kế bên!" con nhỏ đó nó la dữ quá nên tui có biết gì đâu...hehehe
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô sinh viên kể cho bạn gái nghe về đợt thực tập mùa hè:
    - Cậu tưởng tượng được không, chúng tớ đang ngủ trong vựa cỏ khô thì một cơn dông ào ào ập tới, gió thổi mạnh đến nỗi mái kho đổ sập xuống.
    - Thế mà cậu không chết bẹp?
    - Không sao cả, cái mái ấy đổ cả xuống lưng anh bạn đang hì hụt ...dập tới ....tấp (chỗ ấy ấy của tớ) ảnh hứng hết xưng cả cái lưng còn tớ hả sướng ........thấy mẹ luôn .
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có cô gái nọ đi nhà thờ ,chị gặp cha cố và xưng tội :
    - Cha ơi con lỡ chửi người bậy ,nên con đến xưng tội ...ko biết chúa có tha thứ cho con ko?
    -Con chửi ai hãy nói cho cha biết ? Cha cố hỏi .
    -Con lỡ chửi người yêu của con ,con chửi ** anh ấy ! cô gái trả lời.
    -Ai trên đời mả chả có lỗi, nhưng sao con lại chửi người yêu của mình hãy nói cho ta biết xem ta có giúp gì cho con ko.
    -hichic tối thứ 7 anh ấy hẹn con di chơi ,đi đến chổ tối thì đột nhiên anh ấy nắm tay con.
    -Nó làm vậy phải ko con ? Cha cố vừa nắm tay cô gái vừa hỏi.
    -Dạ đúng rồi .
    -thế thì có gì đâu mà con chửi nó .Cha cố hỏi
    -Thì con có nói gì đâu ,nhưng anh ấy nắm tay xong rồi con cởi áo của con nữa.
    Cha cố vừa cởi áo cô gái vừa hỏi:
    -Nó làm vậy phải ko con?
    -Dạ đúng rồi .
    -Chúa ơi ,yêu nhau thì có gì đâu mà con phải giữ.
    -Dạ anh ấy làm dzậy con cũng có nói gì đâu .
    -Thế nó còn làm gì con nữa .Cha cố hỏi .
    -Hic hic sau đó anh ấy còn lấy cái ấy của anh ấy cho vào cái ấy của con nữa .
    Cha cố nghe thế thì lấy cái ấy của mỉnh cho vào cái ấy của cô gái
    -Nó làm vậy phải ko con ?
    Cô gái bẽn lẽn trả lời :
    -Dạ đúng rồi đó cha
    -Thế thì cũng có gì đâu con ? Hai đứa yêu nhau mà con tiếc với nó làm gì.
    -Dạ con cũng đâu có tiếc gì với nó ,nhưng nó làm xong rồi thì nó mới nói nó bị siđa.
    -Trời ** sao ** nói sớm. st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có hai vợ chồng mới cưới vào Đêm tân hôn, họ bàn nhau xem ai là người có quyền lực nhất trong gia đình. aleexxxx..nói:
    - Em phải sợ anh, vì anh có ......súng còn em chỉ mang ...bia. Anh sẽ bắn em nếu em hỗn.
    -Gớm, SÚng cuả anh muốn bắn được thì chả phải nhờ em...nạp đạn chắc.vợaleexxxx..trả lời
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chàng cầu thủ bóng rổ đưa người tình đi chơi trên chiếc xe thể thao siêu nhỏ mới mua. Cuối buổi dạo chơi, anh dừng xe bên một thảm cỏ vắng vẻ, họ hôn nhau.
    sau màn dạo đầu khá mùi mẫn, cô gái làm bộ thẹn thùng, ra khỏi xe và chạy vào chỗ đám cỏ. Không thấy chàng chạy theo, cô gọi:
    - Nhanh lên anh, ra đây kẻo em hết hứng bây giờ!
    Anh chàng quá khổ xoay xở một hồi, rồi rầu rĩ nói:
    - Còn anh mà ra khỏi xe là hết ..cứng luôn đó em ơi
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong giờ vẽ tự do ở 1 lớp mẫu giáo
    các học sinh đều lên vẽ,đứa vẽ cái này đứa vẽ cái khác
    có một học sinh vẽ :một trái tim nhỏ xíu mà lại có hai cái chân banh ra,
    cô giáo thấy lạ liền hỏi tại sao con lại vẽ trái tim nhỏ xíu mà lại có hai cái chân banh ra ,nó liền trả lời :
    -thưa cô tại hồi tối con nghe ba con nói trái tim nhỏ bé của anh ơi danh rộng hai cái chân ra nào háhhtst
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một ông giám đốc rất khắt khe với mọi việc . Đối với bất cứ chuyện gì ông ta cũng đòi hỏi hoàn chỉnh . Một hôm , ông ta chuẩn bị đi làm , vừa bước xuống lầu , bổng người giúp việc nói to :" Chào ông chủ, đóng cửa sổ lại ". Ông giám đốc chẳng hiểu gì nhưng cũng chào lại và đi làm.
    Tới công ty, ông gặp cô nữ thư kí . Cô nữ thư kí nói :" Chào giám đốc, đóng cửa sổ lại ". Ông giám đốc ngạc nhiên nhưng ũng chào lại .
    Chiều , tan ca làm , ông giám đốc ấy về nhà . Gặp người vợ, bà ấy nói :" Chào anh yêu , đóng cửa sổ lại ". ông giám đốc bắt đầu bực dọc và gắt gỏng hỏi người thư kí giúp việc ở nhà :" Sao cả ngày hôm nay người ta cứ kêu tôi đóng cửa sổ lại , vậy cô có thấy gì ngoài cửa sổ không vậy ?". Cô thư kí đỏ mặt trả lời :" Em chẳng thấy gì cả , chỉ có mổi chiếc xe bò chở đầy rơm ro7i1 tu2m lum
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này