1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một cô gái ở miền Bắc vào Tphcm đi làm .Một hôm cô bị bệnh rối loạn tiêu hoá
    cô đi khám bác sỹ,bác sỹ hỏi:
    ngày hôm nay cô đã "địch"cái mào chưa ?
    cô gái trả lời:
    ngày hôm nay con chưa "***"cái nào nhưng lúc con 16 tuổi có "***" một lần dồi ạ ! st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng nghi vợ mình có quan hệ "lòng thòng" với anh hàng xóm, nên sau chuyến công tác dài ngày, anh ta gọi
    đứa con nhỏ ra dò hỏi :
    - Con ở nhà có thấy mẹ có tình cảm thân thiết vơí cái ông hàng xóm không ?
    - Không, bố ạ ! Mẹ ghét ông ta lắm. Mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa
    - Thế à ? Có thật như vậy không ?
    - Thật ạ ! Hôm nọ con ông ấy dí tay vào ....đòi mẹ cho bú , mẹ nói : "ứaa, aa cái đồ khỉ này ....lẹ lên ko khéo người ta thấy bây giờ ...................
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh nọ đến gặp bác sĩ và than:
    - Bác sĩ ơi nguy rồi, cứu tôi với. Không biết tại sao mà cái của tôi nó không lên. Làm thế nào bây giờ.
    - Ngày mai anh dắt vợ anh tới đây.
    Hôm sau anh ta đưa vợ tới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói cô vợ cởi đồ ra và nằm lên giường khám. Sau đó bác sĩ đi vòng quanh giường mấy vòng vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cô ta .Một lúc sau, bác sĩ khều anh ta ra một bên và nói nhỏ:
    - Không xong rồi, đó là do vợ anh. Cô ta cũng chẳng làm tôi cứng lên được tí nào cả....

    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    gặp ngươì trong mơ"
    có cô gaí đang tìm bạn trăm năm trên một tờ baó"nguyễn thị x..20tuổi,hình thức bên ngoaì trên trung bình tính tình vui vẻ ,số nhà 25 phố Z,cần tìm bạn trai giaù ,nghèo ,học vấn ,nghề nghiệp ,hình thức không thành vấn đề ,chỉ cần tính tình vui vẻ thích đùa "
    vaì hôm sau có một anh chàng đến vơí cô..anh chàng đẹp trai ,học thức ,giaù có.họ yêu nhau từ âý ,và cô gaí đã trao cho anh tất cả ...tất cả những gì cô ta có...(kể cả caí đó ....luôn).đến khi cô đặt vấn đề hôn nhân thì anh chàng cươì khì và noí:
    -anh đùa một tí cho zui âý mà st*
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau đám cưới, cô dâu đưa cho chú rể chùm chìa khoá của 1 cáitủ búp phê và dặn là đừng có mở ra.
    Sau 20 năm chung sống, một hôm không nén nổ tò mò, anh chồng đã lén mở ra và thấy trong đó có 3 quả trứng và 1 triệu.
    Ngạc nhiên anh mới tra hỏi cọ vợ .cô vợ mới trả lời :-Mỗi lần ko chung tình với anh , em đều bỏ vào tủ 1 quả trứng.
    -Em không chung tình với anh có 3 lần, anh tha lỗi cho em về điều đó....
    -Nhưng còn 1 triệu tiền mặt kia thì sao?/
    -Mõi lần tủ đầy trứng là em lại đem ra chợ bán rồi bỏ tiền vào đó.
    anh chồng té xỉu...
    st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Một cô vợ đi làm về muộn, quần áo xộc xệch hớn hở bảo chồng:
    _ Mat quá anh ạ, trên đường về nhà em gặp 1 tay vô lại, nó dí dao nhọn vào cổ em rồi bảo: Em phải "yêu" nó hoặc phải chết!
    _ Trời ạ, rồi thế nào ???
    _ Thì em vẫn còn sống trở về với anh đây! ...ne
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thấy chồng vừa về mặt mũi đỏ gay cô vợ mới hỏi:
    - Làm sao mà anh có vẻ giận giữ thế kia chứ?
    anh chồng bực tức : Cái lão tư dai cứ khẳng định lão ấy chơi ...bà nào cũng khen cực đã nên lão đã ngủ với tất cả đàn bà trong làng này trừ 1 người thui. Em nghe thế có tức không cơ chứ?
    co vợ : Ui thế là lão ấy nói đúng rùi. Ngoài cái mụ đên đầu làng xấu như ma ấy ra thì ....đã lắm anh ơi..st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    anh chàng : Alo, em yêu hả ..
    -uh
    -. Ôi con chim bé nhỏ của anh. có ai ở nhà hôn, anh tới he !cô gái:
    - cu ơi ...cu à !Con chim bé nhỏ của cu bị nhốt rồi, có con chim to ở đây ... có muốn thì tới chơi ...chung ha cu st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có môt cô bé tóc vàng hoe vừa tròn 15t Một hôm, sau buổi học ở trường, Trangmtc TVH chạy về nhà hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, có phải sau này khi con có em bé, em bé sẽ chui ra ở chỗ mà tụi con trai đặt "chim" vao không?
    bà mẹ thấy phấn khởi vì con mình đã lớn, có hiểu biết, sau này đỡ phải trả lời những câu hỏi khó của con gái, bèn trả lời:
    - Đúng rồi đấy, con yêu ạ.
    - Thế thì làm sao để tụi trẻ con đó nó đừng chui ra 1 khi chim đã lỡ chui vào ...hở mẹ... st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một hôm, Chung thỉm ăn trộm đc 1 khẩu súng trong kho của ban Quân sự. Nó vác súng đi quanh trường. Bỗng thấy Thái dối, Lâm đồn, Hải dớ lấp ló trên ban công tầng 2 kí túc, Chung thỉm quát:
    - 3 thằng kia, nhảy xuống dưới này!
    - Tại sao chúng tao phải xuống?
    Chung thỉm zương súng lên bảo: "Không xuống tao bắn?".
    3 thằng nhảy xuống, Chung thỉm sai tiếp:
    - Lâm đồn, trồng cây chuối cho tao xem.
    Lâm đồn trồng cây chuối. Lúc sau Chung thỉm nói:
    - Hải dớ ơi! ị đi!
    - Không ị.
    - Không ị tao bắn.
    Hải dớ gượng mãi mới rặn ra được 2, 3 cục.
    - Ăn đi, Thái dối!
    - Tao không ăn.
    - Không ăn tao bắn - Chung thỉm dọa.
    - Có giỏi thì bắn đi - Thái dối tức giận.
    Chung thỉm định gương súng lên bắn thì biết là súng không có đạn. Chung thỉm thủ thỉ:
    - Thái ơi.
    - Cái giề?
    - Để đấy tao ăn cho
    st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này