1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    có 2Hai cô bạn tâm sự
    cô a : Thế nào, chuyện n của cậu với gã thế nào rùi?
    cô b: Chán lắm chia tay rùi!
    côa : Làm sao thía? trong tướng tá cũng bặm trợn lắm cơ mừ, vẫn không ăn thua gì hả?
    cô b : Hôm rùi anh ta rủ mình vào rạp cine...
    cô a chào hứng: Thì quá đúng rùi...khi tìm hiểu thì nên vào đó lắm. Gã bồ mình cũng toàn đòi vào đó thui. Hắn làm gì nào.... kể mình nghe xem nào!
    cô b : Khi vào đó tối thui à. Hắn cứ cho 2 tay xuống dưới quờ quạng....sờ sạt tùm lum..
    bô a mắt sáng ngời hỏi thêm : Rùi thế nào nữa...???
    cô b buồn rầu : Hắn quờ quạng hắn coi cái ví của hắn còn hay ko thui.....st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 1 anh chàng miền bắc mới lấy vợ , anh chàng bị rối loạn tiêu hoá , đến khám bác sĩ mà Bs này là người miền Nam , 1 hồi khám xong ông bs bảo anh là:
    _Anh về uống nước ngọt có ga nhứt là xá xị đó ! Để *** cho dễ !
    Khoảng 1 tuần sau anh ta đến tái khám và mếu nói với bs :
    _BS ơi em nghe lời dặn của bs ,em *** 4,5 phát 1 ngày đấy ! Nhưng em ko thấy khoẻ mà còn mệt hơn nữa !!?!! st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một cô gái rất nghịch ngợm ,cô ta ở lầu 2, tuy đã lớn nhưng mỗi lần đi cầu thang thì không chịu đi mà cứ tuột lan can ( tay vịn ) mà xuống. Vào một ngày đẹp trời nọ, có ai đó đã đóng một cây đinh lên cái lan can, và thế là như thường lệ cô ta lại tuột và thế là..."nó" ...bị ...rách... ..... phải vào bệnh viện để may lại.
    Vào đến bệnh viện, bác sĩ hỏi:
    - Cô muốn tui may lại cỡ nào đây???....???....
    Cô ta tuy bị thương nhưng vẫn nghịch nghợm
    cô gái trả lời :
    - May lại cho nó vừa với cái của bác sĩ là được rồi...hi...hi...... ...
    Bác sĩ nghe xong liền dọn dẹp đồ đạc lại và nói:
    - Không cần phải may nữa..... Cô về nhà..và leo lên lầu 4....tuột xuống lần nữa là được..là y choan như tui à..st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chứ tư hôm nay về nhà sớm hơm mọi lần.Vừa vào đến cửa đã phải la hoảng lên,bà .bà làm gì mà trần trụi vào giờ này thế?
    bà vợ : người không một mảnh vải che thân vội đưa tay lên miệng suỵt suỵt:_Ấy, ông nói nhỏ thui, kẻo ồng hàng xóm nghe thấy mất.
    _thằng năm hả , nhà hắn cách nhà mình những 200 m cơ mà??_Ấy, ông nói nhỏ thôi, ông ấy hiện đang ở trong phòng ngủ của chúng mình kia kìa....thấy chưa xịt ...nhỏ nhỏ thôi nhé..st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 2 cô gái đang tranh cãi xem "chuyện" ấy thì bên nào sướng. 2 bên tranh cãi có vẻ rất quyết liệt, sau một hồi mà vẫn chưa bên nào chịu thua. bà ngồi cạnh đó chăm chú lắng nghe giờ lắc đầu cười rồi nói với giọng đầy kinh nghiệm:
    - Chỉ suy diễn mà không biết tận hưởng, chỉ giỏi ngước lên trời mà không để ý dưới chân. Thật ra mọi thứ người ta làm trong cuộc sống chỉ nhằm thoả mãn những cái lỗ. Bày thú ẩm thực để sướng cái lỗ mồm, đi du ngoạn ngắm cẩm tú non sông cho vui cái lỗ mắt, hít hà hương vị để thoả lòng cái lỗ mũi... Còn "chuyện ấy" chẳng qua để thoả mãn cái "lỗ...kia ...?!"thì hơi đâu các bà tranh nhau hơn thua làm gì...khi 2 ông chồng của các bà là thứ"dỡ tệ"....tui thử gồi chứ bộ st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ba kiếm khách Mỹ, Nhật và Việt Nam đang biểu diễn công phu siêu tuyệt của mình. Đại diện của nước Mỹ cầm một thanh gươm cực sắc chém đứt đôi một con ruồi đang bay qua.

    Quần hùng vỗ tay tán thưởng. Người Nhật bằng hai nhát gươm liên hoàn chẻ tư một con ruồi xấu số khác. Võ trường như vỡ tung vì tiếng reo hò.
    Đến lượt đại diện của Việt Nam lên, sau một đường gươm bao gồm nhiều thức lắt léo... con ruồi vẫn bay. Cả hội trường cười ồ lên. Nhẹ nhàng thả thanh gươm vào một khay cồn, kiếm khách đất Việt điềm tĩnh trả lời:
    - Thưa quý vị, con ruồi vẫn sống, đúng vậy, nhưng nó vừa trải qua... phẫu thuật triệt sản!
    st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nuhiepvotinh thường đến trường bằng xe Bus. Một hôm dậy muôn nên không kịp ăn sáng, chỉ vội cầm được 1 quả chuối nhét vào túi quần sau rồi chạy ra bến xe. Trên xe rất đông người, không có chỗ ngồi nên nuhiepvotinh phải đưa một tay ra đằng sau để giữ quả chuối vì sợ khi chen lấn sẽ bẹp mất. Đứng ngay sau nuhiepvotinh là nguoihungthoidai cũng đi trên chuyến xe đó. Xe Bus đi qua 2 bến đỗ, sắp tới bến thứ 3 thì nguoihungthoidai hỏi nuhiepvotinh
    - Xin lỗi, em xuống bến nào?
    nuhiepvotinh nghĩ, chắc thằng cha này lại muốn lân la làm quen đây, bèn đáp:
    - Tôi xuống bến cuối cùng!
    - Xin lỗi em nhưng tôi phải xuống bến này.
    - Anh cứ việc xuống, liên quan gì đến tôi.
    - Hic, nhưng cô phải buông tay ra thì tôi mới xuống được chứ...!?
    nuhiepvotinh thoáng ngạc nhiên, quay lại và bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, thì ra là....nuhiepvotinh cầm nhầm củ "chuối"của nguoihungthoidai
    nuhiepvotinh thẹn lắm, quyết tâm hôm nào phải cho một thằng con trai nào đó biết mặt mới được.

    vào một ngày trời rất đẹp, nuhiepvotinh mặc váy ngắn, áo hở cổ, một chút nước hoa làm nuhiepvotinh trông hấp dẫn hẳn lên. Rút kinh nghiệm lần này nuhiepvotinh không đi xe Bus mà gọi một chiếc xích lô.
    Chàng xích lô trẻ, đẹp trai là hoainiem_2004 , lúc đầu cắm cúi đạp, sau không thể cưỡng lại được mùi nước hoa quyến rũ, lại thêm cái cổ trắng ngần, cái cổ áo khoét quá tay làm lộ 2 trái đào tiên trắng đỏ, hồng hồng đang căng lên đầy vẻ khiêu khích. hoainiem_2004 cảm thấy tim mình đập mạnh, máu trong người nóng rực cả lên, hơi thở dồn dập, đến lỗi đạp xe vun vút lao qua cả ngã tư khi đang đèn đỏ. Cảnh sát giữ xe hoainiem_2004 lại hỏi: "Xe không phanh à?". hoainiem_2004 trả lời với dáng điệu rất mệt mỏi: "Dạ, em phanh ngay từ khi thấy đèn đỏ đấy ạ, nhưng không hiểu sao cái tay phanh của em hôm nay cứng quá, kéo mãi không được...hic, thì ra là em kéo nhầm phanh". nuhiepvotinh ngồi trên xe cười mỉm, vẻ mặt rất hỉ hả.st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vào thời vua An Dương Vương .Vua cha có 1 cô công chúa cự kì xinh đẹp,cô ta là Mỵ Châu,Năm nay cô vừa tròn 16 tuổi .
    Vào một hôm đẹp trời Mỵ Châu đi dạo trên thành,khi đi ngang qua 2 tên lính canh cổng,M.C mới nghe lõm được có 1 tên lính nói với tên lính còn lại 2 chữ "CON ***".
    Mỵ Châu mới hỏi tên lính đó con *** là gì,2 tên lính gặp MC nên không dám trả lời,Vì thế MC nổi giận vào mách với Vua Cha,Vua Cha nghe toàn bộ sự việc,sau vài nén nhang suy nghĩ,Vua cha biết rằng con gái mình cũng đã lớn rồi,đã vào tuổi cặp kê.Trong khi đó Trọng Thủy cũng đôi lần wa cầu hôn MC.Vua cha cũng không muốn con gái mình làm mất mặt khi chưa biết cái chi chi là chi chi.Vua cha mới bảo 1 tên lính lúc nảy vào,Vua bảo tên lính tuột khố ra,rồi Vua cha mới chỉ cho MC
    Gái con nè:Đó là con *** đó,MC thấy lạ wá cái của mình không giống cái này,MC đi lại tên lính lấy bàn tay ngọc ngà của mình cầm con *** tên lính giựt giựt,Con *** tên lính cứng ngắt,MC càng thấy lạ và thú vị,Bỗng nhiên bàn tay cua MC ướt nhẹp,và không còn cứng như lúc nảy nữa,MC làm ngạc nhiên và nói với Vua Cha:
    Con *** nó bị Sỗ Mũi kìa phụ vương,Nó bị bệnh rồi,tội ngiệp nó wá đi àaaaa.
    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nguoihungthoidai chơi hoainiem_2004 này được đó. Để tôi " đập" lại nhé...
    nguoihungthoidai đi trên chuyến xe, đọc báo và y giắt quả chuối tiêu to đùng ở trên tainuhiepvotinh ngồi đối diện rất ngứa mắt và nói:
    - Sao anh lại làm thế, trông rất dung tục...
    nguoihungthoidai không trả lời, cứ chuyên tâm vào tờ bảo. Hỏi đi hỏi lại mấy lần, nuhiepvotinh tức quá liền giật quả chuối ra khỏi tai của hoainiem_2004 và quát:
    - Sao anh lại giắt quả chuối lên tai thế?
    nguoihungthoidai tròn mắt ngạc nhiên:
    - Sao, cô nói gì? Cô thích quả chuối của tôi à!St
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trên 1 chuyến xe đò , 1 ông lão nói với 1 cô gái
    Ông lão :cô ơi , cô giở cái chân cô lên để tui đút con cu tui vô , có được không
    Cô gái : dạ
    Cô gái làm theo lời ông cụ và nở 1 nụ cười
    được 1 lát sau ông cụ lại bảo
    Ông cụ:cô ơi , cô giở chân cô lên để tui lấy con cu tui ra được không cô
    cô gái hơi khó chịu , nhăn mặt và nói
    Cô gái: dạ , cụ cứ tự nhiên
    cứ như thế chuyện xảy ra đến lần thứ 2 ....và khi ông cụ xuống xe , cô gái nhìn theo và nói
    Cô gái : thiệt là phiền phức , có con chim cu già mà cũng sợ rụng lông , có còn sợi lông nào nữa đâu mà rụng , để 1 chỗ làm như nó chết không bằng ,cứ lấy ra rồ cất vô mãi , đúng là lão già mà , sáng sớm đã gặp xui xẻo , bực mình (st)
    *
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này