1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bé đi tắm biển thấy các chú ngoài bãi biển thỉnh thoảng có chú quần bơi cứ dựng lên như cái lều mới hỏi mẹ tại sao, mẹ bé chẳng biết trả lời thế nào mới nói:
    -chú nào giàu thì quần bơi phồng, chú nào nghèo thì quần bơi dẹp .
    Sau một hồi thích thú quan sát xem chú nào giàu chú nào nghèo, bé gọi mẹ:
    - Mẹ ơi xem cái chú ngồi cạnh mấy cô mặc bikini kia càng ngày chú ý càng giàu lên mẹ ạ .
    -!!! st*
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một chàng trai có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bày kế:
    - Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: "Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!", khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: "Anh hôn em vào má".
    Tối đó, y lời người bạn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành: "Em ơi! Trăng đêm nay cao tít..."......................
    Một chàng trai có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bày kế:
    - Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: "Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!", khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: "Anh hôn em vào má".
    Tối đó, y lời người bạn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành: "Em ơi! Trăng đêm nay cao tít..."......................
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tỉ phú Già Dịch đến năm 85 tuổi đi cưới một em vừa đôi chín. Đêm tân hôn chàng hun nàng một cái thiệt kêu rồi xoay mặt vào vách ngáy pho pho. Cô dâu nằm trăn trở cuối cùng lay ông già dậy ấp úng :
    - Thế...thế ra trước lể cưới mẹ anh ko dạy anh phãi...làm gì trong đêm tân hôn à..??????????????? st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Buổi tối đang ngủ bỗng cu tí bỗng thức dậy vì có tiếng động lạ
    bèn thức dậy thì thấy bố và mẹ đang ...... cu tí hỏi
    Bố mẹ đang làm gì đấy?
    "À bố đang cho ôtô vào gara"bố cu tí trả lời
    "vậy à vậy bố cho con gởi nhờ chiéc xe đạp"
    Buổi tối đang ngủ bỗng cu tí bỗng thức dậy vì có tiếng động lạ
    bèn thức dậy thì thấy bố và mẹ đang ...... cu tí hỏi
    Bố mẹ đang làm gì đấy?
    "À bố đang cho ôtô vào gara"bố cu tí trả lời
    "vậy à vậy bố cho con gởi nhờ chiéc xe đạp"hát
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bà nọ đi bác sĩ để được khám tổng quát hàng năm . Bác sĩ khám xong bảo:
    - Cái cửa mình của bà to quá
    Trên đường về bà tức mình lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, thằng cha bác sĩ này dzô duyên, cái đó của mình vậy mà dám nói là to quá . Ðúng là mắt lòi tròng ." Về tới nhà bà ta vội đi vô phòng tắm lấy một tấm gương để xuống đất, tuột quần xuống rồi ngồi chồm hổm phía trên tấm gương để coi "nó" có lớn thật hay không . Lúc đó đứa con gái hai tuổi của bà chạy ngang phòng tắm, nhìn vào thấy má ngồi dưới đất, nó hỏi:
    - Má đang làm gì dzậy?
    - Má đang khám bịnh
    - Ồ, khám bịnh
    Nói xong nó bỏ đi chơi tiếp . Nhưng vừa đi vài bước nó quay lại đứng ngoài cửa nói vào:
    - Má khám bịnh mà coi chừng té xuống cái lỗ đó nhen.
    st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
    - Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
    Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:
    - Cô Jones à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
    Cô thư ký nhanh trí đáp:
    st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng nghi vợ mình có quan hệ "lòng thòng" với anh hàng xóm, nên sau chuyến công tác dài ngày, anh ta gọi
    đứa con nhỏ ra dò hỏi :
    - Con ở nhà có thấy mẹ có tình cảm thân thiết vơí cái ông hàng xóm không ?
    - Không, bố ạ ! Mẹ ghét ông ta lắm. Mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa
    - Thế à ? Có thật như vậy không ?
    - Thật ạ ! Hôm nọ con ông ấy dí tay vào ....đòi mẹ cho bú , mẹ nói : "ứaa, aa cái đồ khỉ này ....lẹ lên ko khéo người ta thấy bây giờ ...................st?*
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    chứ tư hôm nay về nhà sớm hơm mọi lần.Vừa vào đến cửa đã phải la hoảng lên,bà .bà làm gì mà trần trụi vào giờ này thế?
    bà vợ : người không một mảnh vải che thân vội đưa tay lên miệng suỵt suỵt:_Ấy, ông nói nhỏ thui, kẻo ồng hàng xóm nghe thấy mất.
    _thằng năm hả , nhà hắn cách nhà mình những 200 m cơ mà??_Ấy, ông nói nhỏ thôi, ông ấy hiện đang ở trong phòng ngủ của chúng mình kia kìa....thấy chưa xịt ...nhỏ nhỏ thôi nhé..st*

  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Một anh nọ đến gặp bác sĩ và than:
    - Bác sĩ ơi nguy rồi, cứu tôi với. Không biết tại sao mà cái của tôi nó không lên. Làm thế nào bây giờ.
    - Ngày mai anh dắt vợ anh tới đây.
    Hôm sau anh ta đưa vợ tới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói cô vợ cởi đồ ra và nằm lên giường khám. Sau đó bác sĩ đi vòng quanh giường mấy vòng vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cô ta .Một lúc sau, bác sĩ khều anh ta ra một bên và nói nhỏ:
    - Không xong rồi, đó là do vợ anh. Cô ta cũng chẳng làm tôi cứng lên được tí nào cả....st*
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    vào 1 đêm tối trời nọ chồng nói với vợ :em có nhớ hôn những kỉ niệm ngày nào mà 2 có nhau dưới gốc chuối sau nhà em hôn ..
    vợ:
    nhớ chứ em nhớ đó là lần đầu anh ..ấy em ...
    đau thấy mẹ luôn ..ko phải tại cái cây của anh nó làm em đau mà tại ....cái cây chuối nó ngã đè lên chân em đau chứ bộ .....?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này