1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    nuhiepvotinh thường đến trường bằng xe Bus. Một hôm dậy muôn nên không kịp ăn sáng, chỉ vội cầm được 1 quả chuối nhét vào túi quần sau rồi chạy ra bến xe. Trên xe rất đông người, không có chỗ ngồi nên nuhiepvotinh phải đưa một tay ra đằng sau để giữ quả chuối vì sợ khi chen lấn sẽ bẹp mất. Đứng ngay sau nuhiepvotinh là nguoihungthoidai cũng đi trên chuyến xe đó. Xe Bus đi qua 2 bến đỗ, sắp tới bến thứ 3 thì nguoihungthoidai hỏi nuhiepvotinh
    - Xin lỗi, em xuống bến nào?
    nuhiepvotinh nghĩ, chắc thằng cha này lại muốn lân la làm quen đây, bèn đáp:
    - Tôi xuống bến cuối cùng!
    - Xin lỗi em nhưng tôi phải xuống bến này.
    - Anh cứ việc xuống, liên quan gì đến tôi.
    - Hic, nhưng cô phải buông tay ra thì tôi mới xuống được chứ...!?
    nuhiepvotinh thoáng ngạc nhiên, quay lại và bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, thì ra là....nuhiepvotinh cầm nhầm củ "chuối"của nguoihungthoidai
    nuhiepvotinh thẹn lắm, quyết tâm hôm nào phải cho một thằng con trai nào đó biết mặt mới được.
    vào một ngày trời rất đẹp, nuhiepvotinh mặc váy ngắn, áo hở cổ, một chút nước hoa làm nuhiepvotinh trông hấp dẫn hẳn lên. Rút kinh nghiệm lần này nuhiepvotinh không đi xe Bus mà gọi một chiếc xích lô.
    Chàng xích lô trẻ, đẹp trai là hoainiem_2004 , lúc đầu cắm cúi đạp, sau không thể cưỡng lại được mùi nước hoa quyến rũ, lại thêm cái cổ trắng ngần, cái cổ áo khoét quá tay làm lộ 2 trái đào tiên trắng đỏ, hồng hồng đang căng lên đầy vẻ khiêu khích. hoainiem_2004 cảm thấy tim mình đập mạnh, máu trong người nóng rực cả lên, hơi thở dồn dập, đến lỗi đạp xe vun vút lao qua cả ngã tư khi đang đèn đỏ. Cảnh sát giữ xe hoainiem_2004 lại hỏi: "Xe không phanh à?". hoainiem_2004 trả lời với dáng điệu rất mệt mỏi: "Dạ, em phanh ngay từ khi thấy đèn đỏ đấy ạ, nhưng không hiểu sao cái tay phanh của em hôm nay cứng quá, kéo mãi không được...hic, thì ra là em kéo nhầm phanh". nuhiepvotinh ngồi trên xe cười mỉm, vẻ mặt rất hỉ hả.st*

    s
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cả gia đình nguoihungthoidai vừa đi tắm biển về:
    thằng con nguoihungthoidai nó hỏi mẹ nó:
    - Mẹ ơi có phải to là đẹp đúng không?
    vợ nguoihungthoidai : Đẹp đẽ gì ! xấu xa thì có ấy !
    thằng con nguoihungthoidai : Thế thì bố xấu lắm mẹ ạ
    vợ nguoihungthoidai : Sao con nói vậy ?
    thằng con nguoihungthoidai : hồi chiều trên bải biển khi thấy cô lan có bộ ngực xấu xa đi qua ...con thấy cái gì trong quần của bố to hẳn lên. Thế là xấu xa phải không mẹ ?
    vợ nguoihungthoidai :
    !!!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ông bố bảo cậu con trai vừa mới tuổi thiếu niên:
    -bây giờ con lớn rồi .đã đến lúc chúng taa cần nói chuyện đôi chút về vấn đề giới tính và chuyện ấy...
    -a há ,vâng thế bố muốn biết về điều gì ạ!
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    đề tài :tả nhà nghèo.(hs lớp 21)
    mở bài:nhà em rất nghèo
    thân bài: em nghèo ,ba em nghèo cô thư ký của ba em càng nghèo hơn nữa,khiến ổng trong thấm ngoài dột ... ,má em nghèo (khi cả hai tập leo cây) cùng chù tài xế cũng nghèo ,,con chó nhà em nghèo ,con mèo nhà em nghèo ,bác làm vườn cũng nghèo ,khi trèo lên người giúp việc ko được khá già khi nhìn vào ba em muốn chảy nước miếng .
    kết bài:tóm lại nhà em ai ai cũng nghèo và cũng khoái leo trèo nên quần áo tả tơi vì đánh rơi ở đâu đó...dưới chân...
    nhận xét của giáo viên trẻ nọ :"thế em có biết leo trèo hôn ..nếu biết cô cho em 10 còn ko cô cho em 1.....
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ngày đầu tiên tí đến trường mẫu giáo. cô giáo mói với cả lớp :các con ngoan nhé !bé nào muốn đi vệ sinh thì đưa hai ngón tay lên "
    -thưa cô ,như thế thì giải quyết được gì khi nó ra hết rồi ạ?bé tí hỏi lại.
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    tồ đố tí :
    -đố cậu muỗi sống nhờ gì?
    -nhờ hút máu người chứ gì .
    -sai bét ..thế mà cũng biết .nghe nè con ,muỗi sống là nhờ bị đập trượt hiểu chưa cưng?
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 anh chàng lần đầu tiên dẫn nàng đi ăn nhà hàng"
    -em gọi món xong chưa ?
    -em gọi cá tai tượng chiên xù ,tôm hấp nước dừa có được hôn anh ?
    -ờ ờ...được ..sao em ko họi thêm mấy món lạ ăn cho đỡ "ngán"...
    -là món gì hở anh ?
    -thì như cải rổ chấm chao ,rau muống xào tỏi ớt!
    -tưởng gì ,mấy thứ đó ở dước quê em cho heo ăn nó còn chê huống chi là....
    st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tại một bửa tiệc ,1 anh chàng hỏi xin bạn mình điếu thuốc :
    -ủa sao cậu bảo là sẽ bỏ thuốc từ năm nay mà...
    -mình đang ở giai đoạn đầu của "việc đó "....chứ bộ
    -vậy giai đoạn đầu là giai đoạn gì vậy?
    -là mình thôi ko...mua thuốc lá nữa:(anh chàng trả lời tỉnh quéo)
    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tại một vùng quê cao khách ,ua dao đến gặp người bán hàng từ tp hcm lên:
    -hôm qua anh bảo dao này là dao thái chính hiệu ....nhưng mua về người nàh tui lại bảo là ko phải../
    -thế chị có biết tiếng thái ko ?
    ko biết .
    -thế chỉ có dùng dao ấy để thái rau ,thái thịt ...lp?
    -có chứ!
    -vậy ra đây chẳng phải "dao thái"là gì?st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hai anh bạn thân gặp nhau :
    này ,nghe nói vợ cậu sắp cưới là dân xỏ lá à?
    anh chàng giận dữ trả lời:
    -cái gì ?cậu nói ai là dân xỏ lá hả?
    này ,gì mà nóng nảy thế ?chả phải vợ cậu có nghề đan nón à ?
    -thế thì sao ?
    -là thế chứ thế nào nữa ..chả phải khi đan nón phải "xỏ lá "chứ còn gì !
    st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này