1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hai ông chồng gặp nhau ở quán ba 1 ông thổ lộ:
    -tôi ko biết tại làm sao con vợ nó cứ đòi bỏ tôi hoài à?
    -nhưng lý do ?
    -bởi vì tôi thừa có thói quen mắt tiểu "lúc lâm trận"chưa ra quân mà nó ướt nhẹt à!
    -thế thì còn gì đáng nói ?
    -anh sắp lâm trận mới ......còn tui hả chiến tranh đã kết thúc nhưng đan cứ bay ào ào .....ko chịu ngưng ...
    -thế thì tuyệt quá rồi còn gì?
    -tuyệt cái nỗi gì ...khai thấy mẹ .....
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    e cho viết ké với coi
    Hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau, một người theo đạo Hồi, còn người kia vô thần. Anh chàng vô thần lâu ngày mới gặn bạn, anh bèn trên chọc và hỏi cắc cớ:
    - Tại sao đàn ông Hồi giáo được phép lấy đến 4 vợ, còn phụ nữ thì không được phép lấy 4 chồng?
    Anh chàng theo đạo Hồi bình thản trả lời:
    - Ô tô của anh có mấy bánh?
    - 4 bánh!
    - Xe của anh 4 bánh nhưng chỉ cần một cái bơm, đúng không? Thế có bao giờ anh thấy một bánh xe cần đến 4 cái bơm chưa?

  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hai vợ chồng nông dân nọ vừa sắm được cái tivi .hôm đầu tiên coi bóng đá ,bà vợ hỏi ông chồng :
    -quả bóng làm băng hì hở ông
    -bằng da
    -bằng da sao nó bền thế...
    -?
    -từ nãy đến giờ tôi cứ nghe người này cắt bóng ,người kia sút bóng đến cả mấy chục lần mà trái bóng vẵn còn nguyên vẹn chẳng hề gì cả .bền thật còn tôi ấy à ông mới có "chụp bóng "cái hai cái là tui muốn xì ......xẹt lép luôn ?
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông đi nghỉ mát ở nơi xa về được vợ ra tận phi trường đón, ông ta ôm vợ hôn nhẹ nơi má. Bà vợ cằn nhằn:
    - Chúng mình xa nhau gần hai tháng mà anh chỉ tỏ ra có thế sao?
    - Chứ em muốn anh làm gì?
    - Anh xem, cái ông đứng kia ông ta hôn vợ mặn nồng thế đó.
    Vừa lúc đó ông kia xách va ly lên máy bay. Ông chồng vui mừng nói:
    - Đấy em xem, ông ta "đi" chứ đâu phải "về".
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hai ông bạn đang ngồi trong quán bia.:
    -tôi thấy ông với cô hư ký thân mật dữ ..ko sợ bà biết sao ?
    -ông yên tâm đi tôi dấu kỹ lém!
    -kỹ gì kỹ nhưng có lửa thì thế nào cũng có khói.!
    -ông ko biết bếp hoàng cầm à ..có lửa mà đâu có khói....!st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước,nhân dân Nam Bộ anh dũng kiên cường bất khuât,chống trả quyết liệt đế quốc Mỹ
    Bọn Mỹ nguỵ thường đi càn quét các Ấp,chúng đi dến đâu là mang chết chóc đến đấy,chúng làm nhiều chuyện bậy bạ đối với phụ nữ con gại
    Trong một Ấp nọ co đôi vợ chồng đã chung sống được với nhau hai chục năm rồi nhưng không có con,được cái khoản "chuyện ấy" thì vẫn tốt
    Một hôm Mỹ kéo đến nhà càn quét,vợ là con gái nên chạy không kip còn chồng đã chèo thoắt lên cây cao,vợ bị Mỹ bắt và đưa ra dưới gốc cây chồng đang chốn để giở trò đồi bại
    Người chồng ở trên thấy vợ mình ra vẻ thích chuyên đó,mà vợ mình cứ ưỡn mình cho thăng Tây
    Sau khi Mỹ rút đi rồi anh chồng tụt xuống hỏi vợ:Tại sao cô cứ ưỡn ra làm gì,thích Tây lắm ha?Cô vợ:Tôi đang ép bi nó chứ,Chồng tức giận,Bi nội đã 20 năm còn chưa ép được mà còn đòi ép bi ngoai st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ bị trễ chuyến picnic cùng bạn bè. Rất vội vàng, chị chạy thẳng vào bếp, mở tủ lạnh nhét đầy thức ăn và các dụng cụ cần thiết cho chuyến đi vào túi xách tay. Chị chạy vội vàng đến bến xe bus.
    Trên xe bus rất đông người. Chị lo lắng không biết rằng mình đã đem đủ chưa. Không còn cách nào khác chị phải thò tay vào trong để kiểm tra ( vì đông người quá nên chị không nhìn được ) :
    "Xem nào ! hai tảng thịt nguội, một nhúm dăm bông, hai quả trứng vịt, một cái xúc xích. Quái lạ ! tại sao cái xúc xích càng sờ nó càng nóng lại càng to ra nữa thế này "
    Bỗng chị giật mình khi một người đàn ông đứng bên cạnh chị ghé vào tai chị nói nhỏ : "cô ơi ! làm ơn cô bỏ tay ra khỏi quần tôi ! ở đây mà làm như thế này kì chết !"st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Các bạn có biết là lấy tên Mạnh có tác hại gì ko .... Tôi là một người hàng xóm của một gia đình lấy tên đứa con của mình tên là Mạnh . Một hôm tôi cũng ko có ý nhìn lén nhưng hôm .... tôi vô tình nhìn thầy chuyện ....... Họ đanh làm như vậy thì đứa con trai của họ về thì người vợ thấy liền nhanh trí bảo người chồng dừng lại , nhưng người vợ lại phạm phải sai lầm là ko nói cho rõ . Người vợ lại kêu chồng của mình là con về đi nhưng lại ko chiu mà kêu là mạnh vào , mạnh vào . Làm người chồng tưởng lộn liền làm cái đó mạnh vào . Nhưng tới khi đứa con của họ đã thấy hết nhưng gì đẹp nhất . Quả là lầy con tên Mạnh là một cái tội , và sao vụ đó hai vợ chồng đó lấy tên ở nhà cho đúa con là cố . st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Xe buýt của một đoàn nghệ thuật bị một tên cướp chặn lại, thấy xe chở toàn các thiếu nữ trẻ đẹp, hắn huơ dao quát to:
    - Bỏ hết tiền bạc và đồ trang sức ra! Đứa nào giấu giếm hoặc chống cự tao sẽ cho nếm mùi hiếp dâm tàn bạo!
    Im lặng bao trùm, một cô dáng vẻ chức sắc trong đoàn tiến đến trao cho tên cướp tờ danh sách các cô gái trên xe và nói:
    - Thưa anh, bọn em chả tiếc gì đâu, nhưng đồ trang sức và tiền bạc lại không có. Nếu anh định bắt bọn em "nếm mùi" gì đó thì hãy gọi tên chúng em lần lượt theo danh sách này.
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông già ham vui lảo đảo xách chai rượu đi từ quán Phong Lan Trắng ra, nhảy lên một cái taxi chờ sẵn . Tin Tin ngồi sau tay lái quay lại : Anh hai dzề đâu ?
    OGHV : Cho tới quán Phong Lan Trắng đi
    Tin Tin : Nhưng đây là quán Phong Lan Trắng mà
    OGHV rút ví lấy 50 ngàn vứt đánh xoẹt vào Tin Tin, miệng lẩm bẩm : Sư nó chứ, đi gì mà nhanh như ăn cướp thế
    st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này