1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong quán nhậu, khách gọi anh bồi:

    - Anh ơi, cho thêm hai đĩa thịt dê nhé!
    Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán kêu:
    - Cho tôi hai đĩa thịt chó!
    Anh bồi hướng vào bếp la lớn:
    - Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào....nha

    sst
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    TRONG MỘT TỐI ĐỘI CHIẾU BÓNG VỀ LÀNG, BÀ CON KÉO NHAU ĐI XEM RẤT ĐÔNG .....
    TRONG ĐÁM ĐÔNG ĐÓ CÓ MỘT CÔ GÁI, SAU CÔ GÁI LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG .PHIM RẤT HAY, NHƯNG ÔNG TA KO XEM PHIM MÀ LẤY TAY LUỒN VÀO ÁO SỜ LƯNG CÔ GÁI . CÔ GÁI ĐỎ MẶT QUAY LẠI NÓI GAY GẮT: "ÔNG LÀM GÌ VẬY "
    "ANH LÀM CHỦ TỊCH XÃ" NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THẢN TRẢ LỜI .
    "THÔI ĐI! "
    "ANH CŨNG MUỐN THÔI, NHUNG BÀ CON TÍN NHIỆM BẦU NÊN PHẢI LÀM TIẾP st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mot bua, 2 anh chang tre, 1 tre den, 1tre trang ru nhau di dao trong ho de ngam nhin canh quạn
    Bong nhien, mot nguoi dan bà lén lút di lai gan bo ho, sau lùm cay, và bien mạt Chi thay rang bui cay rung rung, càng lúc càng manh.
    Hai anh tre boi den do xem, thì ra co 2 nguoi, 1 ong và mot bà dang ngoi cua cạy Cham hétt st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong một quán rượu co anh chàng đang uống rượu.Anh đang uống thì bỗng có một cô gái rát xinh đẹp đén ngồi bên bàn bên canh.Anh rất muốn làm quen cô ta
    nhưng rất ngại .Một lúc sau anh lấy hết can đảm sang lam quen.Anh sang ngồi cạnh cô ta và nói :"tôi muốn làm quen với cô".Bỗng nhien cô ta nói:"sao anh muôn nhủ với tôi ư"anh chàng rất tức cô ta nhưng trươc đám đông vưa ngượng vừa sợ nên ko giám làm gì cả đành về chỗ ngôi.Một lúc sau cô gái đo sang bên bàn anh ta và nói:"xin lỗi anh tôi là một fóng viên tôi làm chuyện vừa rồi vì muốn biết fản ứng của anh ra sa khi gay fải tinh huống khó sử"thấy vậy anh ta lấy hết sưc và nói:"sao cô muốn 200$ cho môt đêm ư" st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông đi nghỉ mát ở nơi xa về được vợ ra tận phi trường đón, ông ta ôm vợ hôn nhẹ nơi má. Bà vợ cằn nhằn:
    - Chúng mình xa nhau gần hai tháng mà anh chỉ tỏ ra có thế sao?
    - Chứ em muốn anh làm gì?
    - Anh xem, cái ông đứng kia ông ta hôn vợ mặn nồng thế đó.
    Vừa lúc đó ông kia xách va ly lên máy bay. Ông chồng vui mừng nói:
    - Đấy em xem, ông ta "đi" chứ đâu phải "về".
    st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hoainiem_2004 nói nuhiepvotinh chuẩn bị bữa sáng sau một đêm " mệt nhọc":
    - Em yêu, đến lúc ăn bữa sáng rồi đấy.
    uhiepvotinhđề nghị:
    - Thôi, anh yêu, ta thay bữa sáng bằng tình yêu đi.
    blue]hoainiem_2004 đồng ý. Bữa trưa, tình huống lặp lại tương tự.
    Đến chiều n[pink]uhiepvotinh[/pinknhìn thấy blue]hoainiem_2004 ngồi co chân trên lò sưởi. Ngạc nhiên, n[pink]uhiepvotinh[/pinkhỏi:
    - Anh làm gì thế, anh yêu?
    - à, anh đang... hâm nóng tình yêu!st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nuhiepvotinh được H cử đi thực tế viết bài, bèn nhờ Taxi của nguoihungthoidai chở đi, đến một đoạn đường thanh vắng, " tự dưng" xe chết máy
    Sau một hồi chọc ngoáy lấy lệ, nguoihungthoidai tuyên bố:
    - Tình hình căng đấy, có lẽ chúng ta phải ngủ qua đêm ở đây thôi.
    Xem đồng hồ thấy mới gần trưa, sợ bài của mình không đưa kịp .....theo đúng lịch, nuhiepvotinh đành áp sát nguoihungthoidai , thủ thỉ:
    - Anh này, hay chúng mình "ngủ nhanh" rồi còn đi tiếp, chả cần phải qua đêm đâu anh ơi...lẹ lẹ lên....ko nó trễ ..
    st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    một ông bố đang khoe với hàng xóm rằng con mình học rất giỏi vừa lúc dó con ông ta về ông liền hỏi:"hôm nay con dược mấy điêm?"đứa con trả lời:"dạ hôm nay con được ba điểm 2 ạ"ông bố thấy vây hỏi:"tai sao lại vậy ba điểm hai của môn nao hả"đứa con trả lời:"dạ môn văn,toán và thể dục"ông bố hỏi:
    -điểm hai văn la sảo
    -dạ cô giáo bảo con đặt câu có chủ ngữ vị ngữ.
    -con trả lời gì ma lai bi điểm 2
    -dạ con tră lời là"cô giáo là con dĩ"
    -thế còn môn toán
    -cô giáo bảo con 2+2 bằng mấy con trả lời bằng 4 cô giáo lại hỏi"vay 2 nhân 2 bằng mấy con bảo"cũng bàng thế chư có khác *** gì nhau đâu"thế là cô cho con điểm 2
    -thế còn môn thể dục
    -dạ cô giáo bảo con giơ chân fải đồng thời đá chân trái con bảo là"thế thì đứng bằng cái củ *** à thế là cô lại cho con thêm một điểm 2 nữa
    -trời!!!!!!!!!!!!!!!! st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong lớp học của HS lớp 2 , cô giáo liền nói với cả lớp :
    _Cô đố các em chứ con gì ăn thóc thường gáy vào buổi sáng có cái mồng to ở trên đầu ??
    Lớp đồng thanh la to :
    _ Thưa cô con gà ạhhhhhh !!
    Có 1 học sinh đứng lên và nói rằng:
    _ Thưa cô , vậy chứ cái gì be bé dài dài có cái đầu đo đỏ , người lớn thường bỏ ở trong quần ??
    Cô giáo bổng dưng đỏ mặt và quát :
    _ Em nói cái gì thế ???
    Cậu bé sụt sịt nói rằng :
    _ Hic hic ! em tưởng cô biết chứ , đó là cái diêm quẹt thôi mà !!!!!
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong một buổi học văn .Cô nói:
    -tử có nghĩa là con .Ai cho cô vài từ có chữ tử và nghĩa của nghĩa của nó nào .
    Tẻo:
    -Thưa cô,thiên là trời tử lacon thiên tử là con vua .
    Tèo:
    -Thưa cô,hoàng là vua tử làcon hoàng tử là con vua .
    Teo:
    -Thưa cô,sư là thầy tử là con sư tử là con .... thầy .
    Cô và cả lớp:
    (Lăn ra xỉu)
    st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này