1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Anh ơi ! em gửi lại anh chiếc nhẫn, em không thể lấy anh được, vì em đã yêu một người khác .
    - Nó là ai ? ( người chồng chưa cưới liền hỏi )
    Cô gái ngạc nhiên hỏi :
    - Anh biết để làm gì ?
    - Tôi cần phải biết là ai ...để ... bán lại chiếc nhẫn này cho đúng giá
    Cô gái : ...
    st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bà vợ to béo đi tắm biển để giảm cân, lúc về khoe với chồng :
    - Mình ạ, lần này tôi giảm được mười ký đấy !
    Chồng vội lẩm nhẩm :
    - Bà ta nặng một trăm ký, như vậy còn chín lần đi biển nữa là mình ... thoát nợ . st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Kẻng tan học nữ sinh lớp 12 trường XXX ở Saigòn túa ra cửa làm cho ông thầy phải ra sau cùng. Ông nhìn thấy cái bóp của một nữ sinh bỏ quên trên bàn học vội vàng cầm lấy và chạy theo kêu đám nữ sinh:
    " Bóp em nào đây?"
    Một nữ sinh xinh đẹp chợt nhớ ra mình đã bỏ quên cái bóp vội vàng chạy lại phía ông thầy và hớt hải la lên:
    "Bóp em thầy, bóp em thầy, bóp em"
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã nhỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nĩ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp chọ
    Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:
    - Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì tôi giải phẩụ..lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái ********** đã mất.
    Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảọ
    Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cộ Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm:
    - Thế nào ông bạn ? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ?
    - Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho.
    - Bà nhà ta sao vậy?
    - Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm...Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra ... hình như để ...nghe.
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cặp nọ bồ bịch với nhau đã khá lâu năm, nhưng hai bên đồng ý chỉ "giao thiệp" vòng ngoài, còn vòng trong rán để dành sau đám cưới .
    Vào một đêm nọ hai đứa đi chơi xa về gặp lúc trời xấu, thấy đường xa quá nguy hiểm, cả hai đồng ý tìm khách sạn trọ qua đêm, họ dắt nhau vào một khách sạn ấm cúng .
    Anh chàng bảo viên quản lý :
    - Chúng tôi cần hai phòng cạnh nhau càng tốt .
    Viên quản lý lắc đầu :
    - Tiếc quá ! Gặp lúc cuối tuần đông khách, chúng tôi còn mỗi một phòng ...
    Thấy cô gái sẽ lắc đầu, viên quản lý vội nói thêm
    - Nhưng phòng đó là phòng đôi có hai giường .....
    Cô cậu nhìn nhau khẽ gật đầu .
    - Được rồi ! Chúng tôi lấy phòng đó .
    Chàng lái xe mệt mỏi cả ngày, đang nằm lơ tơ mơ sắp chìm vào giấc điệp, chợt nghe thấy tiếng nàng rên khe khẽ, bảo :
    - Anh ơi !
    - Gì đó hở ...cưng ?
    Nàng giọng nhão ra :
    - Em lạnh !....
    - Quấn kỹ chăn vào, cưng .
    - Rồi, mà vẫn còn lạnh, hay là cưng xuống văn phòng, lấy cho em thêm cái chăn nữa
    - Hmm ! Thôi, hay là tụi mình coi nhau như .....vợ chồng cũ ... đêm nay đi nha .
    Nàng đỏ mặt, bất giác co mình lại, cắn môi suy nghĩ một lúc rồi đáp thật nhỏ :
    - Ưmm ...dạ .....được .
    Chàng cựa mình gắt :
    - Vậy thì tự đi xuống dưới lấy chăn đi, người ta lái xe cả ngày mệt thấy bà, sai hoài .
    Nàng ....
    st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó wên. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.
    Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên, nhưng anh vẫn chịu đựng trong cơn điên ấy. Cuối cùng anh chìm vào trong giấc ngủ.
    Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết chỉ có những bức tường và chiếc giường chứng kiến chuyện đôi ta đêm hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết kỹ niệm của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất. Anh sẽ bóp em, anh sẽ đè em, anh sẽ hành hạ em đễ thoã mãn tinh thần cũa anh, em sẽ chết trong vòng tay anh hỡi những con muỗi đáng ghét nhất trần đời. Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó wên. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.
    Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên, nhưng anh vẫn chịu đựng trong cơn điên ấy. Cuối cùng anh chìm vào trong giấc ngủ.
    Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết chỉ có những bức tường và chiếc giường chứng kiến chuyện đôi ta đêm hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết kỹ niệm của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất. Anh sẽ bóp em, anh sẽ đè em, anh sẽ hành hạ em đễ thoã mãn tinh thần cũa anh, em sẽ chết trong vòng tay anh hỡi những con muỗi đáng ghét nhất trần đời.
    st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Jonhny và Cathy đang ngồi xem tivi cùng ông nội. Đến một cảnh ***, ông bắt hai đứa quay mặt đi.

    Jonhny hỏi tinh quái:
    - Họ đang làm gì đấy hả ông?
    - À, người ta đang chữa một căn bệnh gì đó.
    Jonhny quay sang Cathy thầm thì:
    - Tội nghiệp, ông già rồi mà còn ngây thơ quá! Hay chúng mình nói cho ông biết đó là bệnh gì đi!

  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vợ chồng H lái xe trở về Mỹ sau một chuyến đi chơi bên Canada. Tới gần biên giới thì tông phải một con chồn hôi! Vợ H xuống xe tới bên xem con chồn có bị chết hay không! May thay nó chẳng hề hấn gì! Vợ H muốn mang con chồn về nhà như là một vật kỷ niệm của xứ Canada!
    H không bằng lòng nhưng bà vợ năn nỉ một hồi thì cũng phải cắn răng đồng ý cho vợ mang nó theo về! Khi tới trạm biên giới H bảo vợ giấu con chồn hôi đi không thì những người làm việc khám xét ở trạm sẽ bắt thả nó đi thôi! Vợ H hỏi:
    - Em giấu nó ở đâu bây giờ!?
    - Trong váy của em chứ ở đâu nữa! Không ai biết đâu!
    - Còn cái mùi hôi thì sao hả!
    - Nếu nó chịu không nổi mà chết thì cũng đành thôi chứ sao!

    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bệnh nhân kê khai với Bác syf Tâm Lý:
    - Bác syf ơi tôi chỉ yêu được... con trai chứ không yêu được con gái...!
    - Ngoài anh ra trong gia đình anh còn ai gặp tình trạng như anh không?
    - Dạ... em trai tôi hắn cũng chỉ yêu được con trai chứ không yêu con gái!
    - E..hèm! Không lef tất cả mọi người trong gia đình anh không ai yêu được... con gái hay sao?
    - Có chứ... có người yêu được con gái chứ!
    - Thấy không... nhưng đó là ai?
    - Dạ... dạ... con nhỏ... em út cu?a tôi!!!
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một cụ già 80 tuổi đến tiệm thuốc Tây hỏi người bán thuốc:
    - Cháu ơi cháu! Có thuốc Vi-a-gờ-ra,gờ-riết gì đó bán cho ông 1 viên.
    Người bán thuốc trố mắt nhìn ông cụ:
    -Ông ơi! Sáng giờ chưa mở hàng, ông để cháu làm ăn.
    Cụ già trả lời:
    - Ông già lớn rồi, không nói gạt con đâu. Bán cho ông 1 viên thôi để ông dùng.
    Người bán thuốc bán tín,bán nghi hỏi lại:
    - Thanh niên kia có khi dùng cả 2 viên, còn ông cao tuổi mà mua có 1 viên thì sao đủ đô?.
    Cụ già trả lời:
    - Không sao đâu con. Ông mua uống để "tiểu" cho khỏi ướt dép thôi mà!.

    st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này