1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô vợ nghi ngờ chồng mình đang lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng ham của lạ.
    Một hôm cô chủ nhà cho người làm nghỉ một ngày rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm hôm đó có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, cô vợ bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi:
    - Ngạc nhiên không?
    - Dĩ nhiên rồi, thưa cô! - Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp
    st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai gia đình thông gia với nhau, ở cùng làng nhỏ, đánh rắm đầu làng thì cuối làng còn nghe !!! Ông goá vợ , bà goá chồng , hàng ngày thấy con cái tằng ta tằng tịu đâm ra cũng máu nhưng chưa biết được lòng nhau ra sao . Thế là ông nảy ra một sáng kiến để dọ ý bà . Nhân dịp năm hết tết đến, ông mời bà sui sang chơi, ăn món lạ . Bà sui xách đít sang thì đã thấy ông sui ngồi khề khà bên cạnh mâm cỗ . Ông săn sái mời chào :
    - Chào chị sui, bấy lâu nay ăn toàn gà vịt, heo bò dâm chán . Hôm nay tui mần món lạ mời chị xơi !
    - Món gì đó anh sui ? Bà sui hỏi, ông sui trả lời:
    -Thịt chim đó chị, chim cu gáy hết sảy !
    Trong lúc bà sui ăn, lừa xương chim thì ông giở trò :
    - Trời ơi, đâu phải gà đâu chị, chim mà ! Nè, chị phải mút như vầy nè, đó mút chim cu tui đi, ngon lám à nghen !!!
    Bà sui vừa đỏ mặt vừa ăn . Bà biết tỏng ông sui muốn gì rồi nhưng kẹt vợ chồng tụi nhỏ đành giả lả :
    - Mai tui mời anh sang tui chơi, tui sẽ đãi anh món biển !
    Dĩ nhiên ông sui nhận lời ngay !
    Hôm sau ông sui chạy sang nhà bà sui như đã hen. Dịp may là vợ chồng tụi nhỏ đi chợ tết Ông sốt sắng hỏi :
    - Đâu, chị cho tui ăn gì nào ?
    - Đây, mời anh sui ngồi xuống đàng hoàng . Nói xong bà mở cái ***g bàn ra, trên mấy cái dĩa bày biện ra mấy món nào là hến, nào là cua . Rồi bà đon đã mời :
    - Hến tươi đó anh sui, anh húp đi, phải hút kêu "chách, chách" mới đã, đừng để hến của tui chảy sót giọt nào nha! Cua nè anh sui, ăn đi anh sui, mà đừng bỏ gạch uổng lắm, liếm hết đi anh, coi nè cua còn tươi rói cái mu thấy đã chưa! Cầm cái mu cua tui mà liếm đi anh sui ... st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng hai vợ, tối đến phải ngủ chung với vợ lớn ở nhà trong, còn vợ bé thì nằm nhà ngoài.
    Một đêm, trời đã về khuya, cô vợ bé hát:
    Ðêm khuya, gió lặng sóng yên,
    Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.
    Anh chồng muốn ra với vợ bé nhưng bị vợ cả ôm giữ, mới đáp rằng:
    Muốn sang bên ấy cho vui,
    Mắc đồn lính gác khó xuôi được đò.
    Nghe thấy vậy, chị vợ cả liền hát:
    Sông kia ai cấm mà lo,
    Muốn xuôi thì nộp thuế đò rồi xuôi.
    Cô vợ bé đáp:
    Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
    Qua đồn hết vốn, còn xuôi nỗi gì.
    Chẳng hiểu sau đó anh chồng có "xuôi" được không?
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ, thuộc phe quá khích đòi quyền nam nữ bình đẳng, đã cởi hết quần áo bước vào quán bar và gọi bia ra uống. Sau ly bia thứ ba, cô ta phát hiện người bồi bàn cứ nhìn mình soi mói. Đây là thời cơ tốt để cô này phát biểu chủ đề:
    - Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy sao? Đây đâu phải là chuyện kỳ lạ hay quái dị. Các ông đã có thể không mặc áo nơi công cộng thì phụ nữ cũng có quyền như vậy và còn có thể làm hơn nữa...
    Người bồi bàn ngắt lời cô ta:
    - Rất tiếc là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ nhìn xem bà để tiền ở chỗ nào để thanh toán cho những ly bia thôi.
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Một họa sĩ rất nổi tiếng được mời đến khai trương phòng tranh của đồng nghiệp.
    Nhận ra cô người yêu bé nhỏ của mình trong bức tranh khỏa thân đặt ngay trung tâm gian phòng, chàng họa sĩ hết sức ngạc nhiên và tức giận. Anh ta tức tốc tìm cô nàng, hỏi gay gắt:
    - Sao em dám làm mẫu khỏa thân cho thằng cha ấy? Em định sỉ nhục tôi đấy à?
    - Không! không đời nào em lại ngồi làm mẫu cho anh ta. Chắc là anh ấy vẽ theo... trí nhớ đó mà!
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    hoainiem_2004 nói nuhiepvotinh chuẩn bị bữa sáng sau một đêm " mệt nhọc":
    - Em yêu, đến lúc ăn bữa sáng rồi đấy.
    uhiepvotinhđề nghị:
    - Thôi, anh yêu, ta thay bữa sáng bằng tình yêu đi.
    blue]hoainiem_2004 đồng ý. Bữa trưa, tình huống lặp lại tương tự.
    Đến chiều n[pink]uhiepvotinh[/pinknhìn thấy blue]hoainiem_2004 ngồi co chân trên lò sưởi. Ngạc nhiên, n[pink]uhiepvotinh[/pinkhỏi:
    - Anh làm gì thế, anh yêu?
    - à, anh đang... hâm nóng tình yêu!sts
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 2Hai cô bạn tâm sự
    cô a : Thế nào, chuyện n của cậu với gã thế nào rùi?
    cô b: Chán lắm chia tay rùi!
    côa : Làm sao thía? trong tướng tá cũng bặm trợn lắm cơ mừ, vẫn không ăn thua gì hả?
    cô b : Hôm rùi anh ta rủ mình vào rạp cine...
    cô a chào hứng: Thì quá đúng rùi...khi tìm hiểu thì nên vào đó lắm. Gã bồ mình cũng toàn đòi vào đó thui. Hắn làm gì nào.... kể mình nghe xem nào!
    cô b : Khi vào đó tối thui à. Hắn cứ cho 2 tay xuống dưới quờ quạng....sờ sạt tùm lum..
    bô a mắt sáng ngời hỏi thêm : Rùi thế nào nữa...???
    cô b buồn rầu : Hắn quờ quạng hắn coi cái ví của hắn còn hay ko thui.....s*t
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    nuhiepvotinh thường đến trường bằng xe Bus. Một hôm dậy muôn nên không kịp ăn sáng, chỉ vội cầm được 1 quả chuối nhét vào túi quần sau rồi chạy ra bến xe. Trên xe rất đông người, không có chỗ ngồi nên nuhiepvotinh phải đưa một tay ra đằng sau để giữ quả chuối vì sợ khi chen lấn sẽ bẹp mất. Đứng ngay sau nuhiepvotinh là nguoihungthoidai cũng đi trên chuyến xe đó. Xe Bus đi qua 2 bến đỗ, sắp tới bến thứ 3 thì nguoihungthoidai hỏi nuhiepvotinh
    - Xin lỗi, em xuống bến nào?
    nuhiepvotinh nghĩ, chắc thằng cha này lại muốn lân la làm quen đây, bèn đáp:
    - Tôi xuống bến cuối cùng!
    - Xin lỗi em nhưng tôi phải xuống bến này.
    - Anh cứ việc xuống, liên quan gì đến tôi.
    - Hic, nhưng cô phải buông tay ra thì tôi mới xuống được chứ...!?
    nuhiepvotinh thoáng ngạc nhiên, quay lại và bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, thì ra là....nuhiepvotinh cầm nhầm củ "chuối"của nguoihungthoidai
    nuhiepvotinh thẹn lắm, quyết tâm hôm nào phải cho một thằng con trai nào đó biết mặt mới được.
    vào một ngày trời rất đẹp, nuhiepvotinh mặc váy ngắn, áo hở cổ, một chút nước hoa làm nuhiepvotinh trông hấp dẫn hẳn lên. Rút kinh nghiệm lần này nuhiepvotinh không đi xe Bus mà gọi một chiếc xích lô.
    Chàng xích lô trẻ, đẹp trai là hoainiem_2004 , lúc đầu cắm cúi đạp, sau không thể cưỡng lại được mùi nước hoa quyến rũ, lại thêm cái cổ trắng ngần, cái cổ áo khoét quá tay làm lộ 2 trái đào tiên trắng đỏ, hồng hồng đang căng lên đầy vẻ khiêu khích. hoainiem_2004 cảm thấy tim mình đập mạnh, máu trong người nóng rực cả lên, hơi thở dồn dập, đến lỗi đạp xe vun vút lao qua cả ngã tư khi đang đèn đỏ. Cảnh sát giữ xe hoainiem_2004 lại hỏi: "Xe không phanh à?". hoainiem_2004 trả lời với dáng điệu rất mệt mỏi: "Dạ, em phanh ngay từ khi thấy đèn đỏ đấy ạ, nhưng không hiểu sao cái tay phanh của em hôm nay cứng quá, kéo mãi không được...hic, thì ra là em kéo nhầm phanh". nuhiepvotinh ngồi trên xe cười mỉm, vẻ mặt rất hỉ hả.st

    ??***
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sếp trách thư ký:

    - Bức thư anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai đến hàng trăm lỗi chính tả.
    - Vâng, sếp đọc thì rất rõ, nhưng mà... nhột quá em không thể tập trung được.
    - Sao mà nhột?
    - Dạ, hình như sáng nay sếp... quên cạo râu.

    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong xí nghiệp nọ có một anh nổi tiếng là hay nói tục. Nói tục tới mức quen mồm. Anh ta có cô bạn gái, muốn đến nhà cô ta chơi, cô gái thì ngại nỗi nhỡ anh ta quen mồm nói tục thì bố mẹ chê cười. Biết được tâm sự đó, anh ta an ủi:
    - Em cứ yên tâm đi, đừng nghe bạn mồm thối như c... ấy đơm đặt. Anh từ bây giờ sẽ không nói tục nữa đâu.
    - Ðấy anh vừa nói tục là gì?
    Anh chàng gân cổ lên cãi:
    - Nói vậy mà là tục à, anh nói thối như c... là sự thật đấy chứ.
    - Nói vậy cũng không được! Anh phải hứa không nói tục nữa thì em mới cho anh về nhà em.
    - Ðược rồi. - Chàng trai nói ngay - Anh xin thề sẽ không nói tục nữa, mả cha mả mẹ đứa nào mà nói dối em. Nếu anh chót dại thì cứ lấy phân gio, c... đ... tống vào mồm anh. Thôi cho anh về ra mắt với ông bô, bà bô em đi. Anh muốn đến nhà em lắm, tiên sư bố mấy đời nhà đứa nào mà nói dối với em.
    --------------------
    Trước ngày cưới XXX nói với Ghost:
    - Ghost anh yêu, sau này lấy em, anh có đánh em không?
    - Không bao giờ!
    - Thật chứ anh?
    - Thật!
    - Anh không lừa dối em đấy chứ?
    - Đã bảo là anh nói thật rồi cơ mà, cứ hỏi mãi, bực lên, anh lại cho tát bây giờ !st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này