1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bác sĩ siêu âm
    Hai bà láng giềng lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng:
    - Bà có khỏe không? Dạo này ông nhà bà làm gì?
    - Cảm ơn bà! Ông nhà tôi đang làm bác sĩ siêu âm.
    - Nhưng dạo trước có thấy ông ấy học trường y dược gì đâu!
    - À... à! Vâng. Chả là ông nhà tôi làm nghề soi trứng vịt lộn mà!
    vtn
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thật thà
    Một người vào bệnh viện xin khám bệnh. Vào phòng khám, bác sĩ thấy người anh ta lem luốc quá, mới bảo:
    - Mời anh ra đằng kia làm vệ sinh cho sạch đi, rồi vào tôi khám cho.
    Người này "dạ" rồi ra ngoài. Nửa giờ sau, anh ta trở vào:
    - Thưa bác sĩ, tôi đã làm xong rồi ạ!
    Ông bác sĩ ngước lên nhìn, cau mặt:
    - Sao thế này, anh làm gì mà người ngợm còn bẩn hơn lúc nãy nữa thế?
    - Dạ, tại... tại phòng vệ sinh của bệnh viện dơ quá, tôi phải dùng hết sức để cọ rửa nó.
    vvtn
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nghề không phù hợp
    - Sao hôm nay đến trình nhạc gia tương lai về mà sao cậu buồn thế? - Một người hỏi anh bạn mình vốn là tiền đạo bóng đá xuất sắc.
    - Ông già nàng đã thay đổi ý kiến, ngay khi biết tớ là "vua phá lưới".
    - Ông ấy nói sao?
    - Anh mà làm rể nhà tôi, gia đình tôi phá sản sớm.
    - Thế ông bà sống bằng nghề gì?
    - Đi biển!
    vtn
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thật thà
    Một người vào bệnh viện xin khám bệnh. Vào phòng khám, bác sĩ thấy người anh ta lem luốc quá, mới bảo:
    - Mời anh ra đằng kia làm vệ sinh cho sạch đi, rồi vào tôi khám cho.
    Người này "dạ" rồi ra ngoài. Nửa giờ sau, anh ta trở vào:
    - Thưa bác sĩ, tôi đã làm xong rồi ạ!
    Ông bác sĩ ngước lên nhìn, cau mặt:
    - Sao thế này, anh làm gì mà người ngợm còn bẩn hơn lúc nãy nữa thế?
    - Dạ, tại... tại phòng vệ sinh của bệnh viện dơ quá, tôi phải dùng hết sức để cọ rửa nó.
    vvtn
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tôi thì ngược lại
    Vị giáo sư nọ đang đi trên một con đường rất hẹp thì gặp đối thủ của mình. Con đường quá chật để hai người có thể đi cùng một lúc. Người đối thủ ưỡn cái dáng to cao của mình, khiêu khích:
    - Tôi không bao giờ nhường đường cho những kẻ ngu!
    Vị giáo sư mỉm cười đứng nép sang một bên:
    - Còn tôi thì luôn luôn làm như vậy!!
    vtn
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cái đáng giá
    Một anh bạn trẻ đi xem triển lãm tranh với vẻ thích thú tò mò. Thấy vậy, họa sĩ hỏi:
    - Anh thấy tranh tôi vẽ thế nào?
    - Rất thích!
    - Thích ở chỗ nào?
    - Chữ ký của anh đẹp và bay **** quá!
    vtn
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    May rủi thôi
    Một người đàn ông phóng xe rất nhanh trên đường, và bị cảnh sát giữ lại. Sau khi ký vào biên bản nộp phạt, ông ta hỏi cảnh sát:
    - Thật là không công bằng. Nhiều xe khác cũng chạy nhanh như tôi, sao chỉ có mình tôi bị phạt?
    - Có bao giờ ông đi câu không? - cảnh sát hỏi.
    - Có... thì sao?
    - Có bao giờ ông câu được tất cả cá không? - Cảnh sát tiếp tục.
    vtn
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Khác nhau rất lớn
    Có người hỏi một phóng viên nổi tiếng:
    - Theo anh, sự khác nhau giữa phụ nữ và báo chí là thế nào?
    - Rất lớn - Anh ta trả lời - Một tờ báo bị xé nát thì chẳng ai còn để ý, nhưng với một phụ nữ bị xé nát thì thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
    vtn
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ra là thế
    Ông Martin trở về nhà, khuôn mặt đầy lo lắng. Bà vợ vội hỏi:
    - Anh sao vậy? Có chuyện gì không ổn ở cơ quan phải không?
    - Hôm nay có cuộc họp với giám đốc của anh... Ông ta rất quan tâm đến bản báo cáo và các kế hoạch đề xuất của anh...
    - Thế thì sao anh lại lo lắng?
    - Tự nhiên anh thấy sa sầm mặt mũi. Dường như anh bị mất thị giác, anh không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Thật là khủng khiếp.

    vtn
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ra là thế
    Ông Martin trở về nhà, khuôn mặt đầy lo lắng. Bà vợ vội hỏi:
    - Anh sao vậy? Có chuyện gì không ổn ở cơ quan phải không?
    - Hôm nay có cuộc họp với giám đốc của anh... Ông ta rất quan tâm đến bản báo cáo và các kế hoạch đề xuất của anh...
    - Thế thì sao anh lại lo lắng?
    - Tự nhiên anh thấy sa sầm mặt mũi. Dường như anh bị mất thị giác, anh không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Thật là khủng khiếp.
    Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Vợ của Martin chạy ra nhấc máy: "Dạ, xin chào ông giám đốc... Dạ, vâng... vâng...". Rồi chị quay sang chồng, gọi:
    - Anh ơi, ông giám đốc gọi nè. Ổng hỏi anh lúc hết cuộc họp có lấy lộn cặp kính của ổng không?
    vtn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này