1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong phòng đợi của bác sĩ thú y, một anh chàng thấy một cô gái xinh đẹp cứ ôm con chó nhỏ vào lòng và hôn lên tai nó. Chàng trai thả lời trêu ghẹo: "Ước gì, anh biến thành chú cún xinh xắn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của em".
    Bác sĩ thú y đang lúi húi làm việc giãy nảy lên:
    - Ấy chết! Đừng ước trở thành nó. Cô ta mang con cún đến thiến đấy.
    :(
    ttc
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng mộ đạo, đang trên đường về nhà bằng taxi và cảm thấy hứng bất chợt. Anh ta bèn hỏi vị tài xế:
    - Có ai để tui ******** không?
    - Thích con gái hay trai? - Gã tài xế hỏi
    - Nhưng tui là người mộ đạo chỉ con gái thôi.
    - Tui biết có nữ tu hay vào nghĩa trang ban đêm để cầu nguyện đấy, nhưng khi gặp anh phải đóng làm vị cha xứ nhé. Đúng 12 giơ? khuya nhé!
    Anh ta mừng thầm va? thực hiện kế hoạch, đêm ấy anh ta mặc áo choàng vào nghĩa trang. Và đúng như gã tài xế nói, vị nữ tu choàng khăn trùm đầu đang khấn vái bên nắm mồ.
    Anh ta đến bên vị nữ tu và nói:
    - Chào con, con đến đây để làm gì?
    - Để khấn vái vị thần của hồn con - Vị nữ tu nói.
    - Ta sef cho con toại nguyện, nhưng con phải cho ta linh hồn của con.
    - Nhưng con phải làm gì? - Vị nữ tu hỏi.
    - Hãy để ta lấy đi cái quý nhất của con.
    - Nhưng con không để cho Cha lấy cái đó được, hay là Cha cứ dùng tạm hậu Môn con vậy!
    Đang lúc hứng chí hắn cũng chấp nhận, và khi mọi việc xong xuôi. Hắn cởi áo choàng va? la lên:
    - Ta là gã mộ đạo đây.
    - Còn ta la? gã tài Xế nè!
    vtn
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hú hồn
    Huấn luyện viên an ủi người học trò bại trận của mình:
    - Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.
    - ???
    - Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu.
    vtn
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nghề dễ làm
    Một người tâm sự với bạn:
    - Thời buổi này, làm nghề gì cũng khó, chỉ có làm nghề bán thuốc tây là dễ thôi!
    - Sao vậy?
    - Vì mỗi khi bán thuốc chỉ cần nói với khách hàng: ?oXin đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng?, thế là xong!
    vtn
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Không phải tay mơ
    Nghe nói cơ quan nọ đang trống chức kế toán trưởng, anh kia vội vàng đem hồ sơ đến xin việc. Người gác cổng vốn là bạn thân anh ta thấy vậy liền khuyên:
    - Cậu nên suy nghĩ cho kỹ! Vị sếp ở đây khó tính lắm! Ba năm qua, ông ta thay ba kế toán trưởng rồi!
    - Ồ! không sao đâu! Ba năm qua, tôi cũng đã làm cho ba vị sếp phải rời khỏi ghế đấy
    vtn
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng đi khám răng, bác sĩ săm soi một hồi rồi nói:
    - Anh có cái hốc răng sâu to quá... to quá... to quá...
    Anh ta vừa ngượng, vừa tức liền hỏi:
    - Làm gì mà ông phải hét toáng lên thế?
    Bác sĩ trả lời:
    - Đâu có, đó là tiếng vọng từ hốc răng sâu của anh mà!
    vtn
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    red](ăn miếng trả miếng)
    [/red] một phụ nữ nhận được thư dộc giả viết :"tôi đã lấy phải đức ông chồng lắm chuyện ,suốt ngày ông ta cứ kể thao thao bất ttuyệt về những đời vợ trước hết sức bực bội .các anh các chị bảo tôi phải làm sao đây?"
    ban biên tập trả lời :"bà hãy thao thao bất tuyệt với ông nhà về những người chồng tương lai của mình"
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    (bảo hiểm tình yêu )[black][/black]
    một người trẻ tuổi bị ngọng sồng sộc chạy vào công ty bảo hiểm ,này các ông cho tôi bảo hiểm với!"
    "anh bảo hiểm vật gì ?"
    "tôi bảo hiểm "chái chim của cô bạn gái mới cua !
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    (chia sẻ việc nhà )
    bà nọ khai với cố vấn hôn nhân:"chúng tôi có cùng nhau chia sẻ việc nhà chứ ạ:anh ấy nấu ,còn tôi ăn "
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thất tình)
    chàng trai trẻ bị cô bạn gái đẹp như hoa hậu cho rơi,bạn bè đều xúm vào an ủi:"tiếc thật ,đúng là một người đẹp tuyệt trần đời mà mọi chuyện đều đang hết sức suôn sẻ ..."
    anh chàng thất tình lắc đầu :"ôi,cái thằng đó sớm muộn gì cũng sẽ nếm mùi đau khổ ,từ bây giờ mình đã bắt đầu thương cảm cho cảnh ngộ nó rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này