1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    (nhanh tay nhanh lẹ chân )
    luật sư nói với goá phụ vừa mất chồng "trước khi tôi đọc tờ di chúc này của ông nhà thì tui xin mạn phép hỏi bà một câu "thưa bà ,bà có bằng lòng lấy tui làm chồng hông!"
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    quyết đấu)
    một cảnh sát ở pari nhận được cú điện thoại .người đàn ông ở đầu dây bên kia hối hả :cảnh sát đấy hở?tôi muốn báo cho các ông biết "trưa này ở ven rừng bu lông sẽ có một cuộc quyết đấu sống còn ...giữa 2 người đàn ông .mong các ông cho người đến đẻ can ngăn"
    "chúng tôi biết rồi ,thưa anh "nhân viên trực ban nhận trả lời :"đối thủ của anh đã báo cho chúng tui biết trước cách đây
    nửa ngày rồi"
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Già Bảy có 3 cô con gái chưa chồng! Một hôm lão gọi ba cô đến rồi hỏi cô gái lớn nhất:
    _ Con Hai, con muốn chồng con là người như thế nào!?
    _ Chồng con phải là người đô con và trên ngực phải có xâm 3 con rồng!
    _ Còn con Ba thì sao hả!?
    _ Con cũng giống như chị Hai! Chồng con cũng phải đô và có hai con rồng trên ngực!
    _ Con Út thì thế nào hả!?
    _ Tía à, con thì không cầu kỳ đòi rồng như hai chị đâu ! Con chỉ cần chồng con có một con "rắn" dài phía dưới là đủ rồi!
    ttc
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cuteo tới gặp bác sĩ Dragon:
    - Bác sĩ, bà xã tui còn trẻ đòi hỏi chuyện đó hoài, mà thằng nhỏ tui nó hông chịu chào cờ nữa rồi. Xin bác sĩ giúp giùm tui.
    Bác sĩ Dragon khám Cuteo một hồi, không nói không rằng, ngồi ghi ghi chép chép, rồi đưa toa cho Cuteo và căn dặn:
    - Mua thuốc này, về cho bà vợ ông uống ngày ba lần mỗi lần một viên.
    - Sao lại là vợ tui uống mà không phải là tui?
    Bác sĩ Dragon lắc đầu, vẻ mặt đăm rất nghiêm trọng, từ tốn giải thích:
    - Bịnh của ông thì hết thuốc chữa rồi. Chỉ còn cách là cho bà vợ ông uống thuốc liệt luôn để bả khỏi đòi hỏi làm phiền ông nữa
    ttc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thì ra là thế)
    bệnh nhân sắp xuất viện tâm sự với cố y tá trẻ "anh yêu em nhiều lắm ,và vì muốn được ở cạnh bên em nên anh chẳng muốn lành bệnh tí nào cả"
    "anh đừng có lo .."cô y tá lắc đầu ""bệnh của anh ko khỏi ngay được đâu .anh phải biết là bác sĩ điều trị cho anh vừa viết thư tình cho em cách đây ko lâu .mà hôm qua lúc anh và em hôn nhau thì ông ấy đã bắt gặp.."
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ((đứng đắn)
    một phụ nữ vừa chết chồng chẳng bao lâu đã tái hôn đang cãi cọ với người chồng mới .ông chồng bèn săm soi vợ "
    "cô chẳng phải là người đứng đắn ....nếu ko thì cô đâu có lấy tui ngay sau ngày anh ta vừa chết .."
    vợ gật gù "ra là thế ,lần sau tui sẽ đợi lâu hơn vậy!"
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 2 mẹ con đi tắm biển,đứa con gái mới hỏi mẹ:
    Mẹ ơi! sao chú kia tắm biển ,ở giữa 2 chân chú ấy đeo cái túi gì vậy hở mẹ
    À ! đó là túi tiền đó con
    Ồ ! chú kia nữa kìa mẹ,nhưng sao chú ấy đeo túi tiền to hơn vậy mẹ
    Tại vì chú ấy giàu nên đeo túi tiền to,chú này nghèo nên đeo túi tiền nhỏ
    Lớn lên con sẽ lấy chồng có túi tiền to ,có tiền to sẽ được ăn cà rem to
    Mẹ?????
    tct
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm tâm vào phòng .
    - Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ?
    - Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy.
    ttc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    + Quan tòa hỏi bị cáo:
    - Anh đi ăn trộm một mình, hay còn với ai nữa?
    - Thưa quý tòa, tất nhiên là một mình ạ.
    - Tại sao vậy?
    - Thưa quý tòa, tại vì bây giờ làm sao mà tìm được một người trung thực?
    + Quan tòa hỏi bị cáo:
    - Tại sao anh lại phủ nhận việc anh có mặt nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở đó?
    - Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không trông thấy tôi ở đó.
    + Bị cáo,anh công nhận anh có đập gãy đôi chiếc ghế tựa lên đầu nạn nhân chứ?
    - Vâng, thưa quý tòa, nhưng tôi không định đập gãy đôi chiếc ghế.
    + Bị cáo, khi anh nhặt được chiếc nhẫn này, tại sao anh không đem nộp cho cảnh sát?
    - Thưa quý tòa, tôi thấy không cần làm như thế, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Mãi mãi là của anh".
    ttc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Con ruồi lấy con voi làm chồng. Ngay hôm sau ngày cưới,
    con voi lăn đùng ra chết. Con ruồi ngồi than khóc :
    - Sung sướng được có dăm phút. Giờ thì tôi suốt một đời bỏ ra
    để đào huyệt chôn chồng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này