1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong một buổi hẹn hò ,chàng và nàng ngồi ở một nơi trăng thanh ,gió mát ,cảnh vật vô cùng tĩnh mich.Sau một hồi hàn huyên tâm sự ,cả hai im lặng một lúc ,rồi nàng hỏi chàng :
    - Anh ôi ,anh đang nghĩ gì thế ?
    - Anh cũng đang nghĩ như em thôi mà -Chàng trả lời .
    - Sa...o sao anh lại nghĩ bậy thế -cô gái nói nhỏ
    ttc
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sáu Xĩn ngồi cạnh một cô gái đẹp trên xe bus. Tính dzê em nhưng tự nhiên cái bụng bị chột, muốn đánh *** wuài. Sợ wuê nên Sán Xĩn đành kiếm kế hát buâng khuâng: "Hò lơ, con chim mà ở trong chuồng, được thả khỏi ***g nó hót ..." tới đó Sáu Xĩn làm cái "chí''''''''''''tttt." Không thấy em nói gì hết nên hán hãnh diện lám ...
    Lại nữa, Sáu Xĩn vội lên giọng: "Ớ hò lơ, hai con chim được thả ra ***g, líu lo chúng hót..." tới đó Sáu Xĩn làm "chí''''''''ttttt ... chít!" Chỉ thấy em khịt khịt mũi rùi im rơ nên hán càng hãnh diện thêm ...
    Một lúc sau, lại nữa, Sáu Xĩn bát đầu háng giọng: "Ơ...." Cô gái liền cắt ngang: "Anh à, anh làm ơn thả một lúc hết chim ra khỏi ***g, cứ lát một con chút hai con thì ai mà chịu cho nỗi!"
    ttc
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một hôm có người khách lạ dến xả A .Khi đi đến cổng làng thì Bác thấy một tấm bảng lớn ghi là ẤP VĂN HÓA .khi Bác đi dến một sân trống thì gặp ba đứa bé đang bắn bi Bác bèn hỏi
    Các cháu cho Bác hỏi thăm nhà ông chủ tịch xả ở dau vậy các cháu ?
    Tui *** biết
    Và Bác ta đi thêm một đoạn nủa thi gặp anh thanh niên nọ đang câu cá Bác lại hỏi
    Cậu ơi cho tui hỏi thăm nhà ông chủ tịch xả ỏ dâu vậy ?
    Tui *** biết
    Và Bác lại đi thêm một đoạn nửa thì gặp một cụ già Bác liền hỏi
    Cụ ơi cho cháu hỏi thăm nhà ông chủ tịch xả ỏ dâu vậy ?
    Tui *** biết
    Rồi cuối cùng Bác cũng tìm được nhà ông chủ tịch xả sau một lúc nói chuyện Bác bèn hỏi tại sao tui thấy ở đây dể là ấp văn hóa mà sau người dân ở đây nói chuyện thiếu văn hóa quá vậy ?
    Bộ chú không có dạy họ sau mà tui hỏi gì họ cũng nói là *** biết ?
    Có chứ tui có dạy họ chứ nhưng mà họ lại *** thèm nghe
    ttc*
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tư Bụi Đời bữa đó đi vô xưng tội:
    - Thưa cha con có phạm tội hiếp dâm!
    - Con hãy từ từ kể cho cha nghe con nhé ?
    - Bữa đó con qua nhà bạn gái, không có ai ngoài cỗ, nên con đã ...
    - Lậy Chúa Tôi! ... Con cứ xưng tiếp tục!
    - Tháng sau đó con lại qua, lần này thì có mỗi bà cô của bạn gái con ở nhà, nên con đã ...
    - Thánh Thần ơi! ... Vậy cứ không có người xung quanh thì con nổi máu lên à ?
    - Dạ phải! ... Con xưng tiếp nghen Cha ?
    Tư Bụi Đời đợi một lúc cũng không thấy ông Cha trả lờị Không biết ỗng xãy ra chuyện gì nên chạy dzô xem thì thấy ông Cha đang núp dưới cái bàn. Hán bước tới tính đỡ ông Cha dậy thì ông Cha la lên:
    - Anh làm ơn tha cho tôi!
    - Chuyện gì vậy Cha ?
    - Thì ở đây cũng chỉ có mình tôi với anh thôi ...
    ttc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một chị đang mang thai, nghe con cái hàng xóm cãi nhau nhiều quá đâm ra bực mình. Không chịu nổi, chị ta liền tìm đến bác sĩ:
    - Tôi muốn các con tôi sau này phải biết nhường nhịn nhau. Bác sĩ có cách nào giúp tôi không?
    - Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, chị chỉ cần uống viên thuốc này rồi vuốt bụng ba cái rồi bảo: "Phải biết nhường nhau".
    Người phụ nữ yên tâm về nhà, thực hiện theo đúng lời bác sĩ. Tuy nhiên, 6 tháng, 1 năm, rồi 10 năm, 40 năm sau, bà ta vẫn chưa sinh, thậm chí đến lúc chết đứa con vẫn chưa chào đời.
    Mọi người ngạc nhiên, bèn mổ xác của bà ta thì thấy có hai ông già bên trong, cứ thay phiên nhau nói:
    - Mời anh ra trước đi!
    ttc
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô con gái nằn nỳ mẹ cho phép lấy anh chàng người yêu của mình . Mẹ phản đối ngay:
    - Ai chứ thằng đó thì mẹ không đồng ý đâu . Ăn thì "nắm, nàm thì nười, lói thì ngọng níu ngọng nô"
    - Nhưng con đã trót chao cải của quý nhất của con cho anh ấy rồi
    Bà mẹ giật mình đánh thót và nhìn chằm chằm vào cô con gái
    - Có phải là chiếc dây chuyền hôm nọ mẹ cho con không, hả giơi?
    - ??????
    ttc
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 2 vợ chồng nghèo cực kì là nghèo, ông chồng chỉ có mê nhậu suốt ngày nên 2 vợ chồng chỉ có gia tài là một chiếc ghe đơn sơ suốt ngày lênh đênh trên sông . một ngày nọ bà vợ buồn quá ngồi rên khóc bỗng nhiên có 1 tia sáng lóe lên và có ông bụt hiện lên hỏi thăm sao bà lai khóc , bà già mới kể lại là 2 vợ chổng khổ quá nhưng suốt ngày chỉ có mê nhậu , ông bụt nghe vậy cảm động cho bà 3 điều ước rồi biến mất ....bà già còn sinh nghi một hồi lâu rồi mới đi nói lại cho ông nghe ,ông chồng lúc này nhậu đã xỉn rồi nghe bà vợ nói xong liền nói 1 câu: ƯỚC CÁI CON C.............U ....tự nhiên trên ghe của 2 vợ chồng quá trời mấy cái "kia" luôn bò lổm nhổm trên ghe ông già lúc này thấy là điều thật rồi bàn lại với vợ coi sao, bà vợ liền ước cho mấy con "kia" biến mất hết, điều ước lại thành sự thật kì này thì mất hết luôn, 2 vợ chồng ôm nhau khóc tự nhiên ông già nín khóc liền nhìn bà già đắm đuối và sờ vô "cái" của mình và nói là "nó" đã biến luôn rồi , bà già ngạc nhiên và nhìn thấy còn ghê hơn "cái" của mình nữa . kì này 2 người lại ngồi bàn nhau và suy nghĩ ra 1 điều ước cuối cùng .....và sự suy nghĩ đã được nghĩ ra là ƯỚC GÌ ĐƯỢC TRỞ VỀ NHƯ NGÀY XƯA ........điều ước kì này đã giúp 2 vợ chồng thành hiện thực 2 người lại một lần nữa ôm nhau khóc nức nở kì này ông chồng lại kiểm tra coi "cái" của mình còn không .....kì này là còn nguyên si nhưng chỉ khổ 1 điều là ......NHỎ XÍU NHƯ CON NÍT .........
    ttc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Dcó tính thương người lặm Một lần, nhìn thấy một chú bé còng lưng kéo một chiếc xe hàng nặng, mồ hôi đầm đìa mà xe chằng nhúc nhích được mây. D nổi máu nghĩa hiệp giằng thấy xe và kéo một mạch về chỗ thằng bé chi. Xong xuôi, lau mồ hôi và lên tiếng khuyên răn:
    - Lần sau bảo ông chủ cho người khoẻ hơn kéo nhé
    - Thì em cũng nói thế nhưng ông chủ bảo " Cứ đi đi thế nào cũng có một con lừa ra giúp mày"
    ttc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong giờ học về phép lịch sự, thày giáo nói với học sinh:
    - Đối với phụ nữ, chúng ta luôn phải cư xử hết sức tế nhị. Ví dụ như khi thấy váy của cô ta bị vấy bẩn, các em nên nhắc một cách khéo léo: "Trên vai áo của cô có vết bẩn đấy". Cô gái sẽ nhìn lên vai và nhìn xuống vết bẩn trên váy mình...
    Một học sinh bất ngờ giơ tay lên phát biểu:
    - Thưa thày, dây kéo trên cà-vạt thày bị tuột đấy ạ!
    ttc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong giờ học về phép lịch sự, thày giáo nói với học sinh:
    - Đối với phụ nữ, chúng ta luôn phải cư xử hết sức tế nhị. Ví dụ như khi thấy váy của cô ta bị vấy bẩn, các em nên nhắc một cách khéo léo: "Trên vai áo của cô có vết bẩn đấy". Cô gái sẽ nhìn lên vai và nhìn xuống vết bẩn trên váy mình...
    Một học sinh bất ngờ giơ tay lên phát biểu:
    - Thưa thày, dây kéo trên cà-vạt thày bị tuột đấy ạ!
    ttc*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này