1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    câu chuyện là thế này có 1 anh bộ đội khi vừa đuợc xuất ngũ ,trên đường trở về quê anh phải đi 1 con sông rất sâu lại cực rộng nên anh ta đành phải đón xuồng để qua sông ,nhưng chẳng may [:( ]lúc ấy trời đã tối lắm rồi ..cho nên anh ko thể qua sông được ...rất may là cô gái lái đò ế chồng kia đã cho anh ta ngủ nhờ qua đêm ...chết cái là nhà chỉ có mỗi 1 cái giường duy nhất cho nên họ phải ngũ chung ...để tránh ...chuyện đó xảy ra nen cô gái đó đã ra sau vườn chặt 1 cây chuối ngay cái giường ra làm 2 .đêm hôm đó ...chẳng có chuyện gi xảy ra cả ,đến sáng khi đưa anh chàng bộ đội qua sắp ..trước khi anh ta lên bờ ..cô gái đã giận hờn ma nói rằng "mang tiếng là bộ đội đã nhiều lần vượt dãy trường sơn thế mà có 1 cây chuối mà cũng ko vượt qua đượt nữa ..."
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 nhỏ kia mới 13t bước vô phòng bố mẹ của nó..nó thấy 2 người đang hành sự liền hỏi:
    -bố mẹ đang làm gì zậy?
    -ờ bố mẹ đang nghiên cứu 1 vài động tác thể dục mới đó mà
    -à ra vậy bây giờ thì con đã hiểu , con sẽ nói lại cho bạn trai con biết mấy hôm trước tụi con đã làm gì !anh ấy cứ thắc mắc hoài à!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong đêm tân hôn chú rễ có bỏ 1 miếng vải trắng dưới cái ra giường (như lời dặn của mẹ mình)nhưng sau khi hành sự ....xong anh ta mệt quá ngủ quên đi mất thế và ko may cho anh ta cô vợ biết được ...lấy ra xem thì lúc này chỉ 1 màu trắng tinh..lo sợ chen lấn nỡ âu lo phiền muộn thế là cô nàng lần mò xuống bếp ..may thây gặp được bát tiết canh ...
    sáng ra anh chàng mừng rõ sướng rân cả người mà bảo với mẹ mình rằng là:-
    -mẹ ơi cô ấy còn nhiều còn quá trời luôn ..còn có cả lạc rang và rau húng nữa(trích tuoitrecuoi)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong 1 lớp mẫu giáo nọ có cô giáo hỏi học trò mình :
    -em hãy mô tả ông trời cho cô và các bạn cùng nghe nào!
    -dạ thưa cô ông trời...có:mắt ,mũi , miệng
    -giỏi em này giỏi các em cho bạn 1 tràn pháo tay nào!
    bỗng trong lúc đó có 1 giơ tay lên bảo :
    -dạ ông trời còn có chân nữa ạ .
    -tại sao em lại nói thế .....
    -dạ thưa cô tại vì: tối qua khi em đi ngang qua phòng của bố mẹ em ....em nghe bố em nói to"trời ơi!............dang chân ra.............."
    cô giáo té xủi.....hahhahhehehe
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 anh chàng nọ hành nghề chạy xe ôm ..bổng 1 hôm, kia ..có 1 cô gái rất xinh ..thuê anh ta chở cô ấy về quê thăm mẹ ...trên đường đi .xe bị hỏng trời mưa tằm tả ..lớn lắm ...to lắm ...thế là 2 người phải tìm 1 chỗ để trú mưa nhưng mưa cứ rơi hoài mà .trời thì cũng đã ...tối đen ...2 người lúc này ,,chịu ko nổi cái cái lạnh thấu xương ấy .....nên ..đã ôm lấy nhau cho đỡ lạnh khi anh chàng đưa tay định ....kéo cái ....nhưng kéo hoài mà vẫn ko được có 1 vật lạ gì ..đó nó giữ lại k o cho anh lấy đi thứ đó ...lúc ấy cô gái nhanh tay đã kéo 1 cái rẹt ...tiếng động đó làm 2 người giật nãy người .lên ...cuối cùng thì chiếc áo mưa mới được lấy ra từ túi nilon đã được anh ấy chuẩn bị trước ..
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cô giáo dạy tiếng anh ...đang dạy từ vụng cho 1 lớp vỡ lòng nọ ...cô giáo này thường sử dụng biện pháp liên tưởng ,cô đang muốn dạy chữ "cái mềm "nên hỏi học trò:
    -tý hồi tối này con thấy cái gì trên bụng mẹ con vậy?
    -dạ thưa cô trên bụng mẹ con là ....ba con ạ !
    cô giáo hỏi tiếp:
    -thế trên ba con nữa là cái gì ?
    -dạ cái chân của mẹ con ạ!!
    -cô giáo..bó tay...luôn
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thuỡ ấy Anti-Sadness còn đang lứa tuỗi mới lớn, lứa tuỗi mà đang hiếu kỳ về con gái!!! Bữa nọ cầm lòng không nỗi Anti bèn chạy đi hõi bố, nghe xong ông bố trã lời tóm tắt đầy ý nghĩa:
    -Con gái thiệt là kỳ diệu!!! Lúc con gần một đứa con gái, con sẽ có cãm giác lên lên, và một khi con lên lên thì con sẽ muốn vào vào, và khi con vào vào rồi thì con sẽ tê tê!!!
    Nghe xong, Anti có vẽ còn chút không hiễu, nhưng không hõi tiếp!!
    Bữa nọ ba và mẹ Anti đang xơi cơm tối bỗng nhiên cúp điện bất thình lình!!! Và ông bố nghe Anti khóc te tua gọi bố:
    -Bố ơi!!! Kéo con ra cái "ấy" cũa con nó kẹt trong cái ỗ điện nè!!!!!!!!!
    Vừa nghe xong ông bố chạy tới kéo Anti ra, và thắt mắt quát:
    -Mầy làm gì mà đút cái "ấy" cũa mầy vào ỗ điện hã, Thèng Khùng!!!!!
    Anti vừa mếu máo khóc è è ra cãi lại bố:
    -Thì Bố nói vào vào, tê tê thì con nghĩ cái ỗ điện là con gái!!!!!!!!! (trích từ tuoitrecuoi)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    88có anh trai nó dắt cô bạn gái vô 1 quán nhạc ko đèn !
    cô gái :
    -anh yêu ơi ! em ngồi bên trái hay bên phải hả anh !
    anh trai:
    -bên nào cũng được cưng ơi !anh thuận cả hai ba chi lận .1
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    cô ******* điện:
    -các anh giúp em với!lẹ lẹ lẹ lên có 1 thằng ko áo cũng chẳng có quần ...(lót )luôn ,nó đang sắp bò vô phòng tôi rồi!hiện nay nó đang đứng bên bang công của nhà kế bên !
    -thế thì hiện giờ cô có mặc gì hôn !
    -hong tui đang tắm !
    -zậy nữa ha nhưng cô rất tiếc cô ơi ..đây là đội cứu hoả cô gọi luộn số rồi .cô phải gọi công an chứ !
    -hỏng phải tui gọi số này là để mượn cái ********* ảnh leo vô mà ...
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1ông tỉ phú nọ sau đêm mây mưa ..(làm chuyện ấy )với 1 cô gái trẻ ...sau khi vào nhà tắm xong ông bước ra:
    -em yêu !em biết hôn cứ mỗi khi tắm xong là anh cảm thấy minh trẻ ra 20t zậy á
    -trời ơi uổng quá!sao tối qua trước khi ....ấy sao anh ko tắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này