1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện nha? Tiê?u Phu lafo bối
    Hôm qua cãi lộn với Rosa một trận tan tành nhà cửa. Chuyện từ thời nảo thời nào bổng Rosa nhớ vanh vánh rồi quay ra kết tội: Nào là đi câu quanh năm suốt tháng mà không ra tiền, bám víu vợ con, đã vậy còn thậm thụt lui đến động bàn tơ Phong Lan Trắng rồi tha Mèo về bắt nuôi ... đẻ. Bực quá, Tiều Phu Câu Cá đập bể cả chiếc tivi rồi lẩm bẩm: đã vậy, ông ở nhà luôn, sau đó bẻ gãy cả cần câu thề không theo nghề câu cá nữa. Chỉ chờ có vậy, Rosa nằm ngữa ra giữa nhà, tru tréo: Sao không chết đi, sao không chết luôn đi ... Ừ, đã vậy ông chết, ông sẽ tự tử ...
    Tiều Phu ra đường, dự định sẽ lủi đại vào chiếc xe nào đấy, hoá kiếp. Trong lúc chờ đợi, bổng thấy một người cụt cả 2 cánh tay đang đứng nhảy disco giữa đường. Điệu nhảy dữ dội, chiếc mông của người cụt đánh rất nhịp nhàng và mạnh mẻ. Ô hô .. người ta tàn phế, vậy mà còn yêu đời đến nỗi nhảy disco giữa đường. Mon men lại gần, Tiều Phu hỏi:
    - Anh í ơi, có gì vui mà nhảy nhót giữa đường vậy?
    - Vui vẻ nổi gì? Bổng dưng ngứa ... đít, mà giữa đường có chổ nào cạ được đâu ....
    __________________
    ttc
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mẹ ơi, mẹ sinh con bằng cách nào?
    - À, có một con cò trắng đem con đến trước sân nhà tặng mẹ đấy.
    - Thế ai sẽ giữ an toàn tài sản trong nhà mình khỏi bị trộm cắp?
    - Những chú cảnh sát, con ạ.
    - Nếu nhà mình bị cháy thì làm thế nào hả mẹ?
    - Những chú lính cứu hỏa sẽ đến ngay để cứu chúng ta, bé cưng ạ, con đừng lo...
    - Thế thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày thì sao?
    - Tất cả đều do những bác nông dân tốt bụng làm ra... Con còn hỏi gì nữa nào?
    - À... vậy thì... vậy thì chúng ta cần bố để làm gì cơ chứ?
    ttc
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Cách giải thích tốt nhất
    Nửa đêm, có tiếng đập cửa thình thình. Vị linh mục ra mở cửa nhà thờ và thấy nbdbk đứng đó, ướt mèm và run rẩy vì lạnh.
    - Thưa Đức Cha! - Chàng trai trẻ lên tiếng. - Con muốn lấy vợ. Xin Cha hãy làm hôn ước cho chúng con.
    - Được thôi! - Linh mục nhận lời, dù hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị khác thường, giữa đêm hôm khuya khoắt. - Con bao nhiêu tuổi rồi?
    - Con 22 tuổi, thưa Cha!
    - Còn tuổi của cô dâu? - Linh mục hỏi tiếp.
    - Cô ấy 15 tuổi.
    - 15? Như vậy là quá trẻ! Cho phép các con cưới nhau thì ta sẽ phạm luật...
    - Vâng. Con biết! - nbdbk . - Cha vui lòng giải thích điều đó với người đàn ông đang cầm khẩu súng cưa nòng đứng cạnh cô ấy có được không?
    vvtn
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Nhiều bệnh hơn cô tưởng
    Một phụ nữ đến gặp bác sĩ nbdbk , vòng vo giải thích rằng mình mắc bệnh không kiềm chế được trung tiện, cô ta nói:
    - Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và không kêu thành tiếng. Thực ra, nãy giờ ngồi nói chuyện với ngài mà tôi đã hai lần... rồi đó.
    Ông này kiên nhẫn chờ bệnh nhân biểu hiện hết các triệu chứng xong, viết đơn thuốc rồi đưa cho cô.
    - Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à? - cô ta ngạc nhiên hỏi.
    - Vâng - bác sĩ nbdbk đáp - tôi sẽ phục hồi khứu giác cho cô trước, sau đó đến thính giác.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Tình ngay lý gian
    Thương gia nbdbk có tính hay ghen, đi giao dịch ở đâu cũng đưa vợ theo. Một lần, khi tham gia hội nghị khách hàng tại một tỉnh xa, ông bảo vợ chờ ở khách sạn chừng một tiếng trong lúc mình đi đăng ký với ban tổ chức.
    Khi ông chồng đi khỏi, người vợ leo lên giường nằm. Đột nhiên căn phòng rung chuyển ầm ầm như trong cơn động đất vì một chiếc tàu hỏa chạy qua ngay sát cửa sổ và cô ta bị hất tung xuống sàn nhà.
    Lúc con tàu chạy qua và căn phòng hết rung chuyển, người vợ leo lên giường ngủ tiếp. Vừa thiu thiu chợt mắt thì một đoàn tàu khác lại ầm ầm chạy qua, hất cô xuống sàn nhà. Sau vài lần như vậy, cô ta cáu lắm bèn gọi điện xuống quầy lễ tân đòi gặp người quản lý khách sạn và chỉ vài phút sau ông ta đã có mặt ở trên phòng.
    Khi nghe phàn nàn, ông quản lý tỏ ra ngờ vực. Thấy vậy, cô vợ ông thương gia bảo:
    - Đây, ông lên nằm đúng chỗ này này, chỉ tí nữa thôi là ông sẽ bị ném xuống sàn nhà ngay.
    Dứt lời, cô ta nằm xích vào trong, lấy chỗ cho người quản lý. Hơi ngại, nhưng vì muốn chứng minh là căn phòng không có vấn đề gì, ông quản lý cũng lên giường nằm. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở và ông thương gia bước vào. Nhìn thấy sự thể, ông tái mặt, rút súng ra và gầm lên:
    - Các người đang làm trò gì thế hả?
    Người quản lý đáp:
    - Thưa ông, có thể là ông không tin nhưng thực sự là tôi đang nằm đây chờ tàu.
    vtn
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chẳng làm quái gì cả
    Một buổi chiều khi nbdbk đi làm về thấy nhà rất lộn xộn. Trước sân, ba thằng nhóc lăn lóc nghịch bùn còn áo quần đang phơi thì bay loạn xạ.
    Bước vào trong nhà, cảnh tượng còn hỗn độn hơn. Chăn màn mỗi nơi mỗi chiếc, tivi ở phòng khách đang gào thét một bộ phim bạo lực, phòng tụi trẻ thì vương vãi đồ chơi rồi nào quần nào áo. Nhà bếp thì chén dĩa chưa rửa... Đạp lên đống đồ chơi và áo quần vương vãi, ông chồng tức tốc leo lên lầu, trong bụng hơi lo lắng chẳng biết có chuyện gì xảy ra.
    Thì ra cô ta đang nằm ườn trong phòng ngủ và đọc một cuốn tiểu thuyết. Người vợ nhìn chồng mỉm cười rồi tiếp tục đọc.
    nbdbk điên tiết gầm lên: "Chuyện gì đang xảy ra thế này hả trời?".
    Người vợ vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Anh yêu biết đấy! Mỗi khi anh đi làm về thì câu đầu tiên anh hỏi có phải là "Hôm nay cô đã làm được cái quái gì không vậy", đúng không?". "Đúng", người chồng độp ngay. "Thế thì rất tiếc, hôm nay những cái quái của anh em đã chẳng làm được gì!" - Người vợ từ tốn đáp.
    Bài học rút ra: Không nên phân bì với phụ nữ!
    vtn
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nỗi đau của một gia đình
    Nửa đêm, nbdbk loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi ông ta có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái".
    Người phục vụ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho nbdbk
    Vài tháng sau, người phục vụ lại thấy nbdbk vào bar của mình. Lần này, nbdbk gọi 5 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi xem nbdbk
    - Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.
    Uống hết 5 ly rượu. Ông khách lảo đảo rời quán.
    Vài tháng sau, vẫn ông khách nọ vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, người phục vụ lại ân cần thăm hỏi và nbdbk kia âu sầu tâm sự:
    - Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.
    Người phục vụ kêu lên:
    - Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?
    - Có chứ! Đó là vợ tôi! - nbdbk đáp. vvtn

  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Con cái
    Trong bệnh viện phụ sản, nbdbktỏ vẻ giận dữ. Người bên cạnh hỏi:
    - Có chuyện gì thế?
    - Vợ tôi vừa mới sinh đôi.
    - Thế thì anh phải hạnh phúc chứ! Tại sao lại giận dữ thế?
    - Tôi muốn biết ai là bố của đứa thứ hai!
    Y tá thông báo với sản phụ:
    - Xin chúc mừng. Bà sinh được một bé gái.
    - Chà ! Vậy đừng lo cho tôi nữa, cô mau ra cửa chăm sóc giùm chồng tôi đi !
    nbdbk bị bạn bè chê là bất lực. Một hôm, nbdbkhở khoe:
    - Vợ tôi vừa sinh một bé gái ! Ai còn dám nói tôi là bất lực nữa không?
    - Nhưng đâu có ai nói là vợ ông bất lực !
    vtn
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Khổ vì vợ
    Bà thầy bói nhìn chằm chằm vào thân chủ là một cô gái rất gợi cảm rồi nghiêm giọng :
    - Tôi phải nói thật với cô một tin rất xấu: cô sẽ phải mất chồng. Chồng cô sẽ phải chết bất đắc kỳ tử.
    Cô gái lộ vẻ hoảng hốt và mất tinh thần. Gương mặt tái xanh, giọng khàn đi, cô chậm rãi hỏi :
    - Vậy liệu tôi có được tha bổng không ?
    o0o
    Hai vợ chồng bàn tính về chuyện cơm áo gạo tiền:
    - Anh à, giá cả ngày càng tăng mà lương lậu vẫn thế, mình không khéo tính toán dễ thiếu trước hụt sau lắm. Em nghĩ chúng ta cần phải bỏ bớt những thứ không cần thiết.
    - Anh đồng ý với em.
    - Vậy thì anh phải bớt cà phê, thuốc lá, nhậu nhẹt với bạn bè à nghen?
    - Được, còn em sẽ bớt những gì đây, quần áo, giày dép hay ... ăn hàng?
    - Thì cứ thực hiện trước phần của anh đi đã, còn em.... thư thư hãy tính!
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sự hy sinh cao cả
    Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, người chồng hỏi:
    - Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa ?
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu?
    vtn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này