1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuansmn, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Một con vịt lạch bạch bước vào quán bar. Nó bước tới gặp ông chủ và hỏi:
    - "Ở đây có nho không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không có"
    Con vịt bỏ đi. Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp ông chủ và hỏi:
    - "Có nho không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không có"
    Con vịt quày quả bỏ đi. Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi:
    - "Có nho không?".
    Ông chủ quán bực tức nói:
    - "Này vịt, hôm nay chúng tao không có nho, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi nho một lần nữa, tao sẽ lấy đinh đóng vào cái chân lạch bạch của mày xuống sàn, biết không hả !!!?!
    Con vịt bỏ đi. Hôm sau nó quay lại, đến chỗ ông chủ. Nó hỏi:
    - "Có đinh không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không".
    Con vịt liền bảo:
    - "Thế tốt. Vậy.... có nho không ?
  2. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hai bố con nhà kia tắm cùng nhau trong nhà tăm. Do sàn nhà tắm trơn, lại thêm nhiều xà phòng nên cậu con trai trượt chân ngã. May sao túm đuợc cái ấy của ông bố nên không sao. Ông bố lúc đó mời nói:
    - "May mà mày tắm với tao đấy nhé, mày mà tắm với ****** thì mày ngã vỡ đầu rồi con ạ!"
  3. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm. Nhà quán dọn don cơm chứng vịt muối cho ăn. Người em hỏi người anh:
    - Cũng là trứng vịt, sao quả này lại mặn như thế này nhỉ?
    Người anh bảo:
    - Chú hỏi thế người ta cười cho đấy. Quả trớng vịt muối mà cũng không biết!
    Người em lại hỏi:
    - Thế trứng vịt muối thì ở đâu ra?
    Người anh ra vẻ thông thạo bảo:
    - Chú mày kém thật! có thế mà cũng không biết! Con vịt muối thì nó đẻ ra trứng vịt muối chứ sao.
  4. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi tiếng toàn quốc, đòi gặp bác sĩ giỏi nhất ở đó. Khi được toại nguyện, bà ta hồi hộp gặng hỏi.
    - Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể can thiệp làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được không?
    Bác sĩ chăm chú nhìn bà già rồi đáp:
    - Xin lỗi bà! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi!
  5. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    * Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mĩ và Philippin:
    Nước Nhật khoe:
    - Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!!
    VN tiếp:
    - Đáng để lót đít ngồi.
    Mĩ , philip:
    - Đúng, đúng...
    Đến Mĩ khoe:
    - Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất!
    Vn:
    - Đáng để lót đít ngồi.
    Nhật, philip:
    - Đúng, đúng...
    Philip vội khoe về nước mình:
    - Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!!
    Vn lại nói :
    - Đáng để lót đít ngồi.
    Nhật, Mĩ:
    - Đúng, đúng...
    Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi: -Thế Vn có gì mà nói?
    Vn thản nhiên đáp: - Có xương rồng dám ngồi hông!!
  6. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Góa phụ
    Tên cướp đang bị cảnh sát truy lùng nên phải tạm trốn tránh trong căn phòng của goá phụ.
    Sau khi tên cướp núp vào góc phòng rồi thì thiếu phụ liền chạy tới năn nỉ y:
    - Hãy tỏ ra chịu chơi một chút đi. Thêm một vụ cưỡng bức nữa ghi vào hồ sơ hình sự cũng không phải là.....chuyện lớn mà...
  7. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Một hôm cô bé quàng khăn đỏ đi thăm bà , vào khu rừng cô bé gặp chó sói đang núp trong bụi cây , cô hét lên :
    - Sói già đừng hòng làm hại ta
    Sói già gầm gừ bỏ đi, cô bé đi tiếp, đến một đám cỏ nọ cô lại thấy sói già ở trong đám cỏ , cô hét lên :
    - Sói già , mi đừng hòng hại được ta.
    Một lần nửa sói tức giận bỏ đi, cô bé đi đến ngọn núi, vẫn thấy sói trong những tảng đá .
    _ Ta nói ngươi không hại được ta đâu.
    Lúc này sói bổng đứng dậy hét lớn:
    - NGƯƠI ĐỂ YÊN CHO TA ĐI TOLET ĐƯỢC KHÔNG ?
  8. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...... tuyện này tếu thật.....
  9. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh tối đen như mực. Hai chàng tinh binh sống sót sau một trận chiến mất còn mò mẫm bước đi. Một chàng lôi chiếc bản đồ nhỏ xíu ra, chàng kia hỏi:
    - Còn bao lâu nữa thì đến chỗ "quả trứng thần diệu" hả cậu?
    Chàng kia ngán ngẩm lắc đầu:
    - Còn lâu lắm cậu ạ! Chúng mình chỉ mới vượt qua ải A mi đan thôi!
  10. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé mới 3 tuổi đang ngồi chăm chú để nghe người mẹ kể chuyện về đám cưới của họ, người mẹ đang chăm chú kể thì tự nhiên đứa con cất tiếng hỏi:
    - Thế lúc ba mẹ cưới nhau con đang ở đâu hả mẹ?
    Người mẹ trả lời rằng:
    - Lúc đó con đang ở trong bụng mẹ.
    Đứa bé bỗng khóc toáng lên và thốt ra rằng:
    - Mẹ ác quá! Sao mẹ ăn thịt con?
    - ???

Chia sẻ trang này