1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuansmn, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn
    Ảnh: Istockphoto.
    Ảnh: Istockphoto.
    Một buổi tối mưa giông, chưa tìm được nơi trú bỗng nhìn thấy một ngôi nhà, người đàn ông liền gõ cửa hỏi trọ nhờ một đêm.
    > Sợ ma / Đêm trong chuồng gia súc / Lỡ dịp may
    - Nhà tôi chật rồi, không còn phòng cho anh ở đâu. - Chủ nhà nói.
    - Ông có thể để tôi ngủ ở dưới sàn nhà cũng được. - Người đàn ông năn nỉ và run lên từng hồi.
    Thương tình, chủ nhà đồng ý cho vào trọ nhưng không quên dặn dò: "Anh có thể ở phòng con gái tôi, nhưng nhớ không được động đến người nó đấy".
    Người đàn ông mừng rỡ, mỉm cười theo chủ nhà lên phòng và nằm dưới sàn. Đêm khuya, vì quá lạnh, người đàn ông đánh bạo leo lên giường nằm cùng cô gái và đánh một giấc ngon lành.
    Sáng dậy, lúc chia tay chủ nhà, anh hỏi:
    - Sao trời lạnh thế, con gái ông không đắp chăn mà vẫn chịu được, thậm chí còn không cả thèm trở mình nữa chứ.
    - À! Hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang. - Ông chủ nhà rơm rớm nước mắt nói.
  2. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Ba cú đá
    Anh chàng nọ từ thành phố về miền quê hoang dã để săn vịt trời. Anh ta bắn rụng một con, rơi xuống mảnh vườn của một người nông dân.

    Trong lúc anh ta trèo qua rào thì người nông dân chạy tới và hỏi vị khách không mời đang làm gì.
    - Tôi bắn được một con vịt. Nó rơi xuống mảnh vườn này và tôi muốn vào vào nhặt nó - anh chàng nói.
    Người nông dân trả lời:
    - Nó ở trên vườn của tôi cho nên nó là của tôi!
    Anh chàng kia dọa:
    - Tôi sẽ báo với chủ tịch xã về sự chiếm đoạt tài sản của ông.
    Người nông dân cười nhạt:
    - Chắc là chú không hiểu luật lệ của bọn ta. Ở đây, mọi tranh chấp đều được dàn xếp bởi luật "Ba cú đá".
    - Nghĩa là sao?
    - Trước hết, ta là chủ đất sẽ đá chú 3 cú và sau đó chú có tài sản đá lại ta 3 cú, rồi lại đến lượt ta... Cứ thế cho đến lúc có kẻ đầu hàng.
    Anh chàng nghĩ nhanh về luật thi đấu và cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại người nông dân kia vì dù sao chú cũng trẻ khỏe hơn. Chú ta liền chấp nhận tuân thủ phong tục địa phương.
    Cú đá như trời giáng đầu tiên của người nông dân nhằm vào giữa hai chân làm anh chàng khụy xuống. Cú đá thứ hai gần như làm bay mũi chú ta và cú đá thứ ba nện trúng vùng thắt lưng. Anh chàng tội nghiệp gượng đứng dậy gằn giọng:
    - Được lắm! Bây giờ thì đến lượt tôi.
    Người nông dân cười:
    - Thôi không cần đâu. Ta chịu thua rồi. Chú cứ việc tự nhiên mà đem vịt về!

  3. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nọ có một cánh đồng rộng lớn. Khi chồng qua đời, cô vợ không đảm đương được công việc đồng áng bèn thuê người giúp việc.

    Để tránh điều tiếng không hay, cô chọn một anh chàng đồng tính luyến ái. Một hôm cô chủ mở tiệc chiêu đãi. Dự tiệc có cả khách của cô và bạn bè của người giúp việc. Tiệc tàn, cô chủ gọi anh chàng giúp việc vào phòng. Ngồi trên ghế với giọng ngà ngà say cô ta nói:
    - Tôi là chủ, vì vậy, cậu cần thực hiện mọi yêu cầu của tôi, phải không?
    Người giúp việc run rẩy đáp:
    - Vâng!
    - Vậy thì, cởi giày của tôi ra!
    Anh chàng giúp việc cung cúc nghe lời.
    - Cởi nốt tất nữa!
    Anh ta lại làm theo.
    - Cởi váy tôi ra!
    Người giúp việc ngoan ngoãn vâng lệnh.
    - Cởi cả nịt ngực nữa!
    Anh chàng nghe lời không chút phản kháng.
    - Làm ơn cởi nốt quần lót của tôi ra!
    Mệnh lệnh lập tức được tuân theo. Cuối cùng, cô chủ nói:
    - Lần sau cậu mà còn mặc quần áo của tôi đi chơi là tôi đuổi việc cậu ngay lập tức. Nghe chưa?

  4. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Kén rể 2
    Sau khi kén rể lần 1 không được, triều đình tổ chức kén rể lần hai cho công chúa. Lần này, vẫn là cuộc thi bơi qua cái hồ ấy, nhưng đã được thông báo rõ, ngoài đỉa ra không có con ?ocá mập cá gầy? nào trong hồ cả. Ai bơi về đích trước sẽ thắng.
    Đã nghe thông báo nên các chàng trai lao ngay xuống hồ sau khi hiệu lệnh xuất phát đưa ra, thi nhau bơi cật lực. Trên bờ, công chúa cũng hò reo cổ vũ như mọi người, nhưng nàng chợt nghĩ: ?oTa không cần người khoẻ nhất, ta cần người yêu ta?.
    Và để tìm người bơi hết sức vì mình, công chúa nghĩ ra một kế. Nàng đứng phía bờ mà các chàng trai cần bơi đến, kê ghế đứng lên cho cao rồi nàng... lần lượt cởi bỏ xiêm y. Cởi mãi, cởi mãi, cởi đến khi trên người nàng chỉ còn bộ đồ hai mảnh. Nàng hi vọng: Như thế này còn biết ai đang vì sắc đẹp của ta chứ!
    Nhưng lạ chưa? Công chúa cởi bỏ xiêm y đến đâu, dưới hồ các chàng trai bơi chậm lại đến đó. Phải chăng vì sắc đẹp của nàng quá tệ? Không phải, họ vừa bơi vừa nhìn công chúa như đang xem... thi Hoa hậu Hoàn vũ thế kia cơ mà?!
    Một lúc sau, tất cả các ứng viên đều... từ chìm xuống, nhưng họ vùng vẫy kêu cứu rất khoẻ!
    Sau khi được vớt lên, lúc nhà vua hỏi lý do, các chàng trai đều có cùng một câu trả lời:
    - Tâu bệ hạ, sức thì vẫn còn thừa để bơi. Nhưng không hiểu tại sao, lúc công chúa cởi hết xiêm y trên người ra thì thần thấy mình bị mắc vào rêu!?!

  5. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc của cô gái mới lớn
    Một cô gái tóc vàng tung tăng chạy từ trường về nhà, vừa thấy mẹ đi ra cô đã hét toáng lên:

    - Mẹ ơi, hôm nay là buổi đầu tiên con đến trường. Cô cho chúng con học đếm, những đứa khác chỉ đếm được đến 4, còn con đếm được đến 10. Mẹ nghe nhé: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10!
    - Tốt lắm - Mẹ cô vui vẻ - chuẩn bị ăn cơm thôi con gái.
    - Nhưng con đếm được nhiều hơn chúng nó là do con có mái tóc vàng hoe, đúng không mẹ?
    - Đúng rồi con yêu!
    Ngày hôm sau, vừa đi học về ?otóc vàng? lại hớn hở khoe ngay với mẹ:
    - Mẹ ơi, hôm nay cô cho chúng con học bảng chữ cái. Mấy đứa khác chỉ nói được đến C, còn con thì nói được đến D. Mẹ nghe nhé: A, B, C, D...
    - Rất tốt, con gái của mẹ ạ! - Bà mẹ đáp.
    - Đấy là bởi con có mái tóc vàng mẹ nhỉ?
    - Ừ, đúng rồi. Con là cô bé tóc vàng mà.
    Ngày thứ ba, ?otóc vàng? lại hét lên ngay khi vừa về đến nhà:
    - Hôm nay bọn con học thể dục. Sau tiết học, khi chúng con tắm những đứa khác có ngực phẳng lỳ. Còn con, mẹ xem này ?" ?oTóc vàng? vừa nói vừa vén áo lên khoe - giống hoa hậu nhé!
    - Đẹp lắm - Mẹ cô bối rối trả lời.
    - Đó là bởi con có mái tóc vàng đúng không mẹ?
    - Không, con yêu! Đó là bởi con đã 20 tuổi rồi!

  6. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hai chàng ngốc siêu khỏe
    Hai chàng ngốc nọ định băng qua một sa mạc. Không đủ tiền mua ôtô, họ đành phải mua một con lạc đà.
    Người bán lạc đà nói:
    - Con này có thể băng qua sa mạc nhưng trước khi đi phải cho nó uống nước đầy bụng đã.
    Nghe lời dặn, hai chàng ngốc dắt lạc đà xuống sông, ấn đầu nó xuống nước nhưng con lạc đà bướng bỉnh nhất quyết không chịu uống. Một người bèn nghĩ cách:
    - Mình làm như cái ống hút vậy. Tao ấn đầu nó xuống nước, mày hút vào cái lỗ ở mông nó, nước sẽ lên đấy.
    Chàng ngốc kia đồng ý. Thế là một người ấn đầu, một người hì hục hút mông con lạc đà. Một hồi sau, có vẻ thấm mệt, chàng ngốc ấn đầu hỏi:
    - Mày có hút được nước lên không?
    Chàng ngốc kia quệt miệng đáp:
    - Có lên chút ít, nhưng mày đừng ấn đầu nó xuống sâu quá. Nãy giờ, tao hút lên chủ yếu là bùn thôi.
  7. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    3 gã thợ săn có một ngày đi săn tệ hại khi ko rình được con mồi nào.
    Gã thứ nhất quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng một mình. Hai tiếng sau, gã trở về với một con cáo trên vai. Trả lời:
    - Tao phát hiện một cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này.
    Gã thứ hai thích thú tách nhóm đi vào sâu trong rừng.
    Bốn tiếng sau, gã trở về với một con gấu nhỏ trên vai. Trả lời:
    - Tao cũng phát hiện một cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này. Quả là một ngày may mắn.
    Gã thứ 3 phấn khích cũng quyết định vào rừng một mình.
    Đến chiều tối vẫn không thấy gã quay lại. Hai người còn lại quyết định bỏ về.
    Vài ngày sau, hai người cùng đến nhà thăm gã thứ ba và bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Gã thều thào:
    - Hôm đấy, tao.. tao cũng phát hiện ra một cái hang to... to khủng khiếp... Tao cũng... cũng rình trước cửa hang...
    - Rồi sao nữa? (hồi hộp) kịch chiến với con quái thú hả?
    - ... kh... không... nguyên... nguyên con tàu hoả tr... trong hang chạy ra...
  8. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Khác xa
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người bảo:
    - Này, có tiền và không có tiền đúng là khác nhau một trời một vực cậu ạ.
    - Cậu nói thế là có ý gì?
    - Ai có tiền thì đi xe hơi, uống bia ôm. Còn ai không tiền thì cố lắm cũng chỉ đi xe ôm và uống bia hơi thôi!
  9. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết gọn
    - Tối qua tôi đi ăn nhà hàng. Ăn xong mới phát hiện là quên đem tiền!
    - Vậy rồi anh làm sao?
    - Tôi nuốt luôn cái hóa đơn cho xong chuyện.
  10. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    - Lúc tôi uống thì mọi người cũng được uống! - Một người hô lớn trong quán rượu. Ông ấy nốc cạn ly uých-ky rồi lại gào lên:
    - Cho tôi thêm cốc nữa, cho mọi người thêm cốc nữa!
    Thế là mọi người phấn khởi quây quanh ông ta. Người đó uống cạn xong ly thứ hai rồi thò tay vào túi rút ra hai đô la đặt lên quầy hét vang:
    - Lúc tôi trả tiền thì mọi người cũng phải trả tiền!.

Chia sẻ trang này