1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuansmn, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Cái tên

    Có 2 ông giáo viên chơi với nhau rất thân, một người tên Nguyễn Xí và 1 người tên Đỗ Văn Khỏa.
    Một hôm, ông thầy Xí ghi tin nhắn cho ông thầy Khỏa trên bảng thông báo như sau:
    "Khỏa thân, đến nhà Xí họp gấp.... nhớ mang theo giấy"
  2. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Một du khách Anh gặp một người Mỹ trong nhà hàng. Du khách Anh khoe:
    - Đích thân vua William đã đặt kiếm lên vai ông cụ kị nhà tôi và ông đã trở thành hiệp sĩ.
    Người Mỹ thản nhiên đáp lại.
    - Chẳng có gì đặc biệt! Một người da đỏ nào đó đã đặt mác qua vai ông cụ kị nhà tôi, và ông cụ đã trở thành... thiên thần.
    Một nhà văn Mỹ mới "phất" viếng Paris, liền thuê người hướng dẫn đi tham quan các di tích trong thành phố:
    - Điều nực cười là ở chỗ các anh, mọi cái đều nhỏ bé quá mức. Ví như ngôi nhà đối diện này, nếu ở New York phải là một tòa nhà to gấp cả chục lần.
    - Ồ, thưa ngài, tôi luôn tin những điều ngài khẳng định.
    Người hướng dẫn lịch sự đáp:
    Bởi vì đó là... Viện tâm thần đấy ạ!
  3. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thú tội

    Tại một nhà thờ:
    - Thưa cha, con nghĩ chúa sẽ không tha thứ cho con.
    - Con cứ nói đi, người sẽ nghe con.
    - Là bác sĩ nhưng con lại làm "chuyện đó" với khách hàng của mình....
    - Ồ, đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này, có nhiều bác sĩ cũng đến đây xưng tội rằng đã ngủ với khách hàng.
    - Nhưng thưa cha, con là bác sĩ thú y.
  4. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật tán gái
    Một anh chàng chuẩn bị đi cưa gái, tay bạn nhiều kinh nghiệm chỉ giáo: ?oBọn con gái chỉ thích 3 chủ đề: ăn uống, gia đình và triết lý cuộc sống. Cứ xoay quanh 3 chủ đề ấy mà nói, đổ là cái chắc!?.
    Tối hôm đó, đến nhà bạn gái, ngồi được một lát anh chàng bắt đầu ?obật đài?:
    - Em có thích ăn rau dền không? (Chủ đề ăn uống).
    - Dạ không! - Cô gái trả lời.
    - Vậy em có anh trai không? (Chủ đề gia đình).
    - Dạ không! - Cô gái tiếp tục.
    Còn mỗi một chủ đề triết lý cuộc sống, suy nghĩ một lát anh chàng mới ra đòn:
    - Vậy nếu có anh trai thì chắc anh trai của em cũng không thích rau dền đâu nhỉ?
    - Em không biết! - Cô gái đáp.
    Thế là hết đứt cả ba chủ đề.
  5. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Một anh lính lần đầu ra trận. Gặp giặc, anh bỏ chạy dài. Thủ lĩnh chất vấn:
    - Tại sao anh lại bỏ chạy khi gặp địch?
    Anh lính trả lời:
    - Tôi không sợ bọn giặc, nhưng tôi biết rõ trái đất tròn nên định vòng ra sau lưng đánh tập hậu nó"
  6. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
  7. milandini

    milandini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Lâu lắm mới gặp truyện hay thế này. Thx
  8. Tungnt07

    Tungnt07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hay quá hê hê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hậu Tây Du Ký Trư Bát Giới đến thẩm mĩ viện, sửa sắc đẹp thành một người đẹp trai, đến vũ trường tìm gái đẹp.
    Sau khi abc... xyz xong, Bát Giới nói:
    - Nàng có biết ta ngày xưa xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây!
    Cô gái đẹp giật mình:
    - Trời, sư huynh đó à? Sư huynh không nhận ra đệ sao? Đệ là Sa Tăng đây!
  10. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Anh Lính Vác Súng
    Một anh lính nọ, ngày mai đi ra trận. Tối hôm đó, anh thủ thỉ cùng vợ:
    - Em à! Ngày mai anh đi rồi, em chiều anh tí đi em iêu!!!
    Sau khi làm "chuyện lớn" xong, anh thầm nghĩ mình đi ra trận không biết bao lâu mới về, nghĩ đến vợ trẻ của mình ở nhà cũng thấy lo lo, sợ có người dòm ngó. Anh bèn vẽ một người lính đứng vác xúng trên đùi vợ cho yên tâm.
    Anh đi chẵng bao lâu thì người vợ trẻ không chịu được cảnh buồn tẻ vì thiếu chồng, nên rước tình nhân về nhà. Anh tình nhân làm xong chuyện lớn, xóa thằng lính đi thằng lính canh xúng và vẽ lại một thằng lính khác cũng đứng vác xúng.
    Ngày anh chồng trở về, hí ha hí hửng gặp lại vợ mình. Tối đó, anh xem lại vợ mình, thì thấy anh lính vẫn còn đó.
    Anh quay sang hỏi vợ:
    - Em à! Thằng lính lúc trước anh vẽ nó đứng vác súng tay phải mà, sao bây giờ nó vác bên tay trái?
    Cô vợ lúng túng trả lời:
    - Thì vác tay phải mỏi quá, phải đổi sang tay trái chứ sao!

Chia sẻ trang này