1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuansmn, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Điếc đặc
    Một anh điếc đến chơi nhà anh em bạn. Chó nhà ấy thấy người lạ đến, sủa mãi; nhưng mà anh ta điếc đặc, không nghe thấy gì cả, chỉ thấy mõm chó hả, mới hỏi chủ nhà rằng:
    - Con chó nhà bác buồn ngủ hẳn thôi!
    - Sao bác biết?
    - Sao nó cứ ngáp hoài mãi thế kia?
  2. misschubby

    misschubby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    up!
  3. hoai_anh553

    hoai_anh553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0

    Trí nhớ tuyệt vời
    Ba cô bạn thân ngồi tâm sự. Cô thứ nhất nói:
    - Tớ đã thú thật hết với chồng mình về những người đàn ông trước đây từng "qua lại" với tớ.
    - Ôi! Cậu thật là dũng cảm khi dám nói ra điều đó - Cô thứ hai thốt lên.
    Còn cô thứ ba thì trầm trồ thán phục:
    - Cậu quả là có trí nhớ tuyệt vời.
  4. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thỏ vào hiệu thuốc trong rừng để mua Viagra.
    Bác sóc phụ trách quầy thuốc phản đối:

    - Này thỏ, anh cần Viagra làm gì cơ chứ, để rồi khu rừng này đầy thỏ lên à?
    - Ồ không! Đâu phải cho tôi, đây là cho bà xã. Bà ấy già rồi, tai không dựng lên được nữa, nghe khó khăn lắm!
  5. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, một người đàn bà hoàn toàn thỏa thân ngồi vào xe tắc xi anh tài xế trợn tròn mắt. Cô gái thấy vậy liền hỏi:
    - Sao chưa nhìn thấy đàn bà thỏa thân bao giờ à?
    Anh tài xế ung dung:
    - Ồ không ! Chẳng qua tôi nghĩ, không biết cô sẽ móc tiền ở đâu để trả tiền xe.
    - ?!
  6. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thấy con trai đã 36 tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết tới vi tính và mạng, chẳng thèm ngó ngàng tới chuyện vợ con.
    Bà bèn nghĩ tới việc làm mối cho một cô xinh đẹp cùng nghề. Nhưng sau buổi nói chuyện đầu tiên, người con trai đã chạy ?omất dép?. Bà mẹ thấy lạ nên hỏi:
    - Sao vậy con?
    - Cô ta không đáng tin! Lấy cô ta con bị mọc sừng mất!
    - Căn cứ vào đâu mà con nói thế?
    - Lần đầu gặp mặt, con vừa hỏi: ?oỔ cứng? của em có rảnh không, anh nhờ cắm cái USB của anh một lát? thế mà cô ấy đồng ý ngay thậm chí còn chẳng thèm hỏi USB của con loại gì, và chẳng thèm diệt virut trong USB của con nữa.
    - ?!
  7. miam

    miam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    toàn truyện hay! Up phụ ná
  8. miam

    miam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng xem chương trình trượt băng nghệ thuật trên tivi, bỗng buột miệng khen:
    - Chà, cô vận động viên này trẻ lâu thật.
    Bà vợ bực mình:
    - Thì thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn.
  9. tuxedo1983

    tuxedo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trắc nghiệm tâm lý
    Chồng bàn với vợ:
    - Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấythứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính.Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nósẽ làm linh mục.
    Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạyra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:
    - Phương án thứ tư...
    Vợ sốt ruột hỏi:
    - Là sao hở anh?
    - Là ăn cướp chứ còn sao nữa!
  10. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thổ dân con hỏi thổ dân cha:
    - Tại sao tụi con có tên đế vậy tía?
    Thổ dân cha nói rằng:
    - Hồi mà ****** đẻ ra Anh Hai mày, tía chạy ra đồng thấy ngựa chạy, nên nó có tên là Ngựa Chạy. Rồi còn chị Ba mày thì lúc đẻ ra thì tía thấy con Le Le nên có tên là Le Le, và còn mày thì lúc đẻ ra thì tía gặp? con Chó nó đẻ!!!

Chia sẻ trang này