1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của cô gái 20 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hang_82, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_82

    hang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cô gái 20 tuổi

    của tôi mỗi khi muốn được trút bỏ một cái gì đó nhé.cảm ơn mọi người nhiều. Hôm nay thật là chán làm test lại bị tụt điểm rồi.Sao lại thế nhỉ?Mình cũng chẳng biết nữa chỉ thấy hình như càng học càng thấy mình ngu đi.Mình thấy mệt mỏi với cuộc sống này quá rồi.Muốn có một"a shoulder to cry on"mà lại không đủ tự tin để đón nhận,biết đến bao giờ mới có đủ tự tin đây.Trước đây mình thích ở một mình một nhà ,bây giờ đươc thế rồi lại cảm thấy thật sự trống trải khi một mình với một căn nhà,một mình đi đi về về,một mình nấu cơm,một mình ăn cơm va một mình phải vật vã với những cơn đau đớn rồi lại một mình khóc thầm về tất cả những gì đã xảy ra với mình nó giống như là một nỗi đau một "vết xước"nằm trong lòng mình đến bao giơ mình mới có đủ tự tin để sống đây mình cũng là một người có mơ ước có trí tuệ và muốn làm việc hết sức mình muốn cống hiến hết mình mà nhưng tại sao họ lại cướp đi của mình cái quyền đó thế.MÌnh không muốn lúc nào cũng phải sống trong hận thù nhưng sao bây giờ mình lại phải sống như thế chứ?Mình không viết nữa đâu không phải vì không muốn viết mà trong túi minh hết sạch tiền rồi mới cả mình cũng phải đi đón con bạn đã.Nếu có thể mọi người hãy viết lại cho tôi để tôi không phải tìm bài

    Hang
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic bạn nói chung quá ...nghe buồn nhỉ ..Nhưng những nỗi buồn mọi người bị nhiều rồi ...Thôi thì cứ hãy gọi đó là cuộc sống ... Cuộc sống mà vẫn phải sống thôi . Đường đời dài cứ từ từ mà bước... Ngôi nhà bạn đang ở hình như chắc không phải thuộc gia đình bạn cùng ở ? Nếu sai xin lỗi ..
    Nói chung ngôi nhà vẫn là nơi ta luôn thấy bình tâm nhất trên cuộc đời ... Nó lại phụ thuộc người sống trong ngôi nhà ...
    Chả biết nói gì nữa ....
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  3. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt tươi đẹp hơn đi...Cuộc đời có tươi vui hay không là ở chính mình...mình luôn vui vẻ,bỏ qua mọi điều buồn chán thì dù có gặp chuyện buồn đến đâu cũng vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp...lúc đó thì cứ chép miệng 1 cái :"Đời là thế mà"...và mỉm cười..
    Bạn hãy nhìn ra xung quanh,cảnh vật và sự vật muôn mầu muôn vẻ,tại sao không nhìn nó bằng một màu xanh mà lại là một màu tối ảm đạm...bên cạnh bạn còn có bao nhiêu người,là bấy nhiêu hoàn cảnh khác nhau nhưng mọi thứ đều tốt đẹp cả ....ai cũng sẽ bằng lòng với hạnh phúc mà mình có

    ghost_casper
  4. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy luôn có thành công và thất bại, khổ đau và hạnh phúc. Tạo hoá luôn công bằng cho tất cả chúng ta, hãy đón nhận cuộc sống chứ đừng nên ngồi đó than khóc
    http://www.vietfirm.com
    RELIABLE HOSTING & DOMAIN SERVICE
  5. hang_82

    hang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ng­­uoi.Tôi đâu có than vãn mà thật cu chi cam thay co loi voi nguoi than cua minh thoi ma vi ho gianh het tinh yeu cho toi ,tao moi co hoi cho toi ma toi lai khong the lam duoc nhu ho mong doi hay chinh ban than toi mong doi.Toi biet chuyen cua minh so voi nhieu nguoi chnag tham vao dau nhung ma chinh vi luon luon nghi nhu vay nen toi moi hay tu dan vat minh rang tai sao nguoi ta lam duoc ma minh lai khong lam duoc co chu.Toi luon muon huong toi nhung die­u tot dep va toi se lam het suc minh cho du toi luc toi cung cam thay met moi nhung chac chan toi khong dau hang so phan dau moi nguoi a.
    hang
  6. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Good lucks
    http://www.vietfirm.com
    RELIABLE HOSTING & DOMAIN SERVICE
  7. hang_82

    hang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chieu qua o nha dua ban nghe no noi chuyen voi moi nguoi ma minh cma thay hinh nhu giua minh va no da co mot khoang một khoảng cách.Rồi mình tự hoỏi chẳng nhẽ là chỉ vì người ta bận bịu quá ko có thời gian dành cho nhau ma giưa họ lại có khoảng cách à?MÌnh ko hiểu.Tại sao co những người lại chỉ thích đi chỉ trích người khác nhỉ?Họ thưc ra đã hơn gì ai cơ chứ.Mọi sự so sánh đều khập khiễng mà sao họ lại cứ thích làm phép so sánh thế cơ chứ. Đời còn dài mà đã biết ai hơn ai đâu cơ chứ.TRong mình luôn có nhưng suy nghĩ thật là mâu thuẫn đôi khi minh không thể lí giải nỗi là sao lại như vậy nữa nhưng mà vấn cứ phải sống hết mình chứ nhỉ?KO biêt mọi người có khi nào cảm thấy bất mãn với cái xã hội mình đang sống ko?Sao mà lại có chuyện bao nhiêu cán bộ cấp cao có vị thế trong các ngành chủ chốt như:công an,kiểm sát,quân đội....lại bi kết án vì có liên quan đến những chuyện như chạy tội ,nhận hối lộ ,bao che tội cho Nam Cam chứ nhỉ?Càng ngày mình càng thấy rằng cái thuyết một người làm quan kéo cả họ làm quan là đúng như thế thì chỉ khổ những người dân thường thôi.Thế thì chán nhỉ?
    hang
  8. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hêy! Cẩn thận em ơi, có vẻ như hơi nhạy cảm rồi đó!
    Tặng em một câu nhé: Thế giới đang quay, và chúng ta không thể làm cho nó ngừng quay!

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  9. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một cô gái 20 tuổi nè, hãy làm như mình nhé . START EACH DAY WITH A SMILE !!!.
    Bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn nếu mỗi ngày thêm một nụ cười !!!
    Chúc bạn mọi điều tốt lành !!!
    Start each day with a smile !!!
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    KO biêt mọi người có khi nào cảm thấy bất mãn với cái xã hội mình đang sống ko?
    Những cái đó thì chúng ta chưa đủ sức để hiểu và để lo. Để sống một cách bình thường cũng là một vấn đề rồi.

    Remember me to one who live there
    She once was a true love of mine

Chia sẻ trang này