1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của cô gái 20 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hang_82, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em hai muoi tuoi em la nang , em hai muoi tuoi em la mua ,sai gon nang mua em chot den ,lam loi mong mi giua thien thu .....
    Troi oi sao minh muon hat the ,cuoc song muon mau ,hay lam cho cuoc song cua minh them phan thi vi ,ban ron len mot chut cung duoc ,nhung tranh xa khoi noi buon .....
    To da that bai trong hai ki thi vua qua ,nhung to khong buon ,bay gio to di kiem tien ,tien ,tien ,tien ,co tien minh se lam duoc nhieu thu ,nhung no khong phai la cai quan trong nhat ,minh phai vat va de kiem tien ,nhung minh khong can den no nhieu ,it ra bay gio la nhu the ,chua co nguoi yeu ,minh song don gian ,minh se di hoc du thu ,minh thich am nhac ,co le minh se di hoc nhac ,......oi cuoc song vui tuoi toi yeu cuoc doi nay biet chung nao...
    anh'
  2. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đón em về , thấy chân trời đầy mây trắng
    Gió xuân về , em rực rỡ giữa rừng hoa
    Ngày hai mươi em ùa vào đời
    Đời vừa hai mươi xanh lạ
    Đón em về , thấy trên tay em nở lộc xuân
    Một mùa về rất mới đón em vào trông xinh tươi
    Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng
    Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng
    Hai mươi em tung tăng cho vui đời
    Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi
    Có em là thế gian thêm một ngày thắm
    Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng
    Hai mươi em cho đời một giấc mơ
    Có em về thấy chân trời hồng hơn trước
    Có em về thơ chợt có những vẩn vui
    Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành
    Tình tròn hai mươi thơm nồng
    Đón em về thấy trong tim em rực hồng thôi
    Một mùa về ......
    tặng hang_82 bài hát này. yêu đời đi. đừng nên buồn như thế. 20 mà!!! cuộc đời này vẫn còn nhiều cái để vui cơ mà.
    U maybe far away... But I always fell U so close to me
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hì hì .. mình là con trai 20 tuổi nè .. luôn cười và luôn vui .... vì chẳng có gì đáng để buồn cả ... cả những lúc ở một mình , những lúc ôm gối run lên từng con nóng lạnh , hay fải tự làm mọi thứ công việc nội trợ mà khi ở ngôi nhà thân quen mình ít khi fải đụng tay vào ... : tự nấu nướng , tự làm nhiệm vụ của một cái máy giặt , máy khâu quần áo hay .... tự yêu lấy chính bản thân mình ... hì hì .. Nhiều khi găp chuyện bất bình ... những thông tin không được tốt lắm ... hay thậm chí học hành cũng chẳng ra làm sao ... , cũng hơi thất vọng một chút .. nhưng đời mà lại .. hì hì .. bình thường quá thì cũng chán .. fải lâu lâu có chút gập gềnh mới thêm hương vị cuộc sống chứ ... , fải có lúc đói , lúc no thì mới biết quý được những ngày mình đã trãi qua ... và cảm ơn cuộc đời ... !!!!
    BC
  4. icuinmyeyes

    icuinmyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì một ngày đi qua nỗi buồn thường nhiều hơn niềm vui. Ngày hôm nay công việc thật trôi chảy nhưng không phải không có những bực bội trong công việc, với đồng nghiệp. Đó là điều rất bình thường.
    Cũng như Hang_82, tớ cũng thế, là con trai, ở nhà một mình, siêng thì nấu ăn, chán lên thì cơm bụi (mà thwờng thì cơm bụi nhiều hơn), alo mấy thằng bạn đi uống càphê xong lại về nhà một mình, mở mắt ra lại đi làm........ Và cứ như vậy, một ngày mới cũng như ngày hôm qua. Thế thôi. Có vẻ nó không thú vị lắm nhưng đó là cuộc sống mọi người luôn tự tìm cho mình một niềm vui riêng, có khi luôn "một minh" cũng hay đấy chứ. không đụng chạm đến ai!!!!!
  5. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế và tớ cũng chả biết ngày mai có vui hơn hôm nay không cơ! Chỉ mong không buồn hơn là quý lắm rồi!

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  6. black_hat

    black_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    diễn đàn thảo luận gi mà chán thế, nếu càng ngày càng có nhiều người lên đây để than vãn , bất mãn chế độnày nọ thì cho tôi hỏi những vấn dề nhạy cảm đó sao các bạn không viết hẳn môt bài viết nêu lên hẳn những bức xúc,tâm tư tình cảm ,những điều còn bất cập trong xã hội rồi gửi đến toà soạn báo nào đó đến lúc đó có nhiều người có chuyên môn sẽ giúp đỡ phân tích cho các ban thấy vấn đề mà mình quan tâm và chưa rõ ràng .Theo tôi đã lên đây chỉ muc đich thư giãn thôi ,khuây khoả đầu óc sau ngày làm viêc ,học tập căng thẳng ,cười sảng khoái với những lời bình hài hươc dí dỏm cua cac bạn là tốt rồi .Chứ đừng lên đây nói cho sướng mồm ,mà cũng không biết rằng nhưng điều nói ra ơ đây chỉ là phiến diện một chiều cái gì cung có nguyên nhân của nó cả,đã là thông tin thì phải đa chiều.Nếunhư không đóng ghóp được gì cho TTVNOL phát triển manh lên thì tôt nhất là nên nói it thôi ,sáo rỗng it thôi, để cho những bạn khác có khả năng,có ý tưởngmới sáng tạo còn cảm thấy đây là một diễn đàn ,nơi mà có thể phát triển được từ tư duy cho dến lối sống sao cho văn minh , họ cảm thấy có thể đem bầu nhiệt huyết tuổi trẻ của họ ghóp phần cho mọi ngườì tham khảo trao đổi, học hỏi,cho cuộc sống tôt đẹp hơn .Đây la một ý kiến nhỏ cua tôi thôi nêu như có bạn nào
    thấy chưa thấu tình đạt lý thì ghóp ý thôi

    laser
  7. hang_82

    hang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần trôi qua .Nhanh thật đó.Tối qua sau khi nhận lương tháng 10 mình đă quyết định xin chị cho nghỉ dạy cháu và mình cũng thật sự xúc động khi thấy chị rơm rớm nước mắt thế là mình hứa với chị sẽ dạy cháu cho đến khi nào chi tìm được người thay.Đă chuẩn bị hết quà để tặng cháu nhưng rồi lại chưa tặng đuợc và cũng may vì mình mua cho cháu 2 đĩa hoạt hình"Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn"cháu lại có rồi ,tối dạy xong lại phải phóng xe như điên đến chỗ mua đĩa đổi cho cháu đĩa khác.Trên đường về nhà cứ nghĩ ngợi mãi cảm thấy như mình là người có lỗi nhưng biết làm thế nào được.Cái gì bắt đầu chẳng có kết thúc mà.Mình muốn thay đổi công việc một chút có thể mình sẽ tìm một part-time job .Đã quyết định thế rồi mà lại vẫn nhận lời dạy cho con của chị mình gửi xe ở dưới tầng.NHiều lúc thấy mình cả nể quá.Cũng chẳng hẳn như thế mà mình thấy quí trẻ con quá.Hôm trước gọi điện về nhà biết là em Beo rất thích áo và mũ mình mua tặng nên mình thấy thật là vui.Rồi chợt nghĩ sau này em mà có bạn gái rồi đến lúc em sẽ không còn cần đến sự quan tâm ,chia sẻ của mình nữa thì chán lắm nhưng mà chẳng sao cả rồi sẽ quen hết mà ngay cả chuyện mình đã thật sự mất đi người mình yêu bây giờ cũng thấy bình thường.Mình nghĩ bây giờ cứ quan tâm cứ yêu thưong em ấy hết lòng đã cần gì phải nghĩ ngợi nhiều........
    ........Tối qua rất muộn môt người con trai hơn mình 8 tuổi(có vẻ nhiều nhỉ?)đã gọi điện cho mình và nói rằng anh muốn viết thư cho em mà ngại quá.Mình nói rằng tuổi đấy thì khó viết mà.Anh cứ nhất quyết là sẽ viết vì có nhiều chuyện để nói.Mình chợt cảm thấy sợ khoảng cách vì mình đã phải trải qua nó từ khi còn rất nhỏ rồi và mình hiểu là nó làm cho con người ta vất vả hơn bình thưòng rất nhiều.Anh cũng bảo mình rằng anh là một người đàn ông anh hiểu tất cả nên em đừng để mọi cái không rõ ràng.Mình chẳng nghĩ ngợi gì cả chỉ nghĩ là chơi vô tư ,bình thường thôi.Thêm một người bạn là thêm nhiều niềm vui mà.Lo làm gì nhiều cho mệt đầu ra nhỉ mà có khi mắt còn tăng độ nữa chứ?Dont worry!
    Relax!
    Believe in yourself
    Reach down inside
    You'll make it through.
    DO YOU BEST AND NEVER LOSE HOPE HANG!
    hang
  8. hocthaykhongtayhocban

    hocthaykhongtayhocban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hang 82 oi, ban la mot ngoi rât lang man va nhay cảm. Ban hãy chờ đợi rồi sẽ co một người cung ban chia sẻ cuộc đời buồn tẻ nay.
  9. smileyt

    smileyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn như thế đâu bạn à.Ai chẳng có những lúc lãng mạn.còn nhảy cảm có khi là bạn đúng rồi đó.Tôi cũng cảm thấy mình lầ người hơi nhạy cảm một chút và đôi khi nó làm tôi phải nghĩ ngợi nhiều vẫn biết là ko nên như thế nhưng tôi cũngko làm được.Hãy tin vào tương lai tốt đẹp thôi bạn nhỉ
  10. hang_82

    hang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu đến em không mong đợi chi.
    Tình yêu đi em không hề nuối tiếc"
    NGhe thật nhẹ nhàng mà cũng có cảm giác như là hơi hững hờ ,dửng dưng một chút.đôi lúc thấy mình cũng có vẻ như thế............
    ...........Hôm nay thời tiết sao thế nhỉ?Mình thấy mệt quá.Đang ở nhà đứa bạn,đưọc dùng net miẽn phí mà thấy cũng ko hứng thú lắm.Hình như là mình bị ốm hay sao rồi ấy?THấy đầu nặng quá.Anh mà nghe thấy giọng mình lúc này chắc là lại quát ầm lên cho mà xem.MÌnh cũng có ý thức ,trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ đấy chứ nhưng mà sao ại cứ hay đau ốm thế nhỉ?
    ..........Mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc nghỉ dạy cháu suốt 2 tuần nay rồi mà đến khi nghỉ vẫn thấy hụt hẫng quá.
    Hôm nay ở nhà đứa bạn Mẹ nó nói nhìn mày chán lắm Hằng ạ càng ngày chàng gầy.Mẹ mình mà nhìn thấy mình thế này chắc là thương lắm đây.
    Lúc nào cũng bảo là phải cố gắng để ko bị ốm mà lại ko làm đươc.Cố gắng Hằng nhé!
    hang

Chia sẻ trang này