1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA ĐÀN ÔNG CHÚNG MÌNH. Đàn bà con gái đọc cấm post bài, đàn ông - con trai bắt buộc phải viế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovinammienbac, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    @Masked : Tớ sang box giới tính và vào đả thông cho các gay rồi (nếu có đọc bài)
    @Nul76 : vấn đề đó ko thể là tâm sự của đàn ông chúng mình. Chán !
    @Leilanni : Vấn đề là bạn định hỏi cái gì ?
    @Secret_lover : chủ yếu là muốn xem cách nam giới nói những cái gì !
    @niced4ys : dù sao cũng chúc mừng E vào đọc, dù đã cấm nữ post bài (tự nguyện nhé)
    Nào anh em ! Có chuyện gì hay ho thì kể cho nhau nghe cái !
    Mình cũng sẽ những câu chuyện của mình cho các anh em, nếu có người hưởng ứng. Tất nhiên là phải có người hưởng ứng !
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    ... Bài đã viết xong./.
    Buck
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bàn bạc về kiếm tiền nhé
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Anh kể trước đê, em nghe.
  5. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thôi để mai bắt đầu nhé !Giờ này khuya chỉ muốn ngồi nghe nhạc và nhớ về quá khư xa xưa thôi !@onggiachayratnhanh : em M dạo này thế nào ? Chúng ta hay có duyên  gặp nhau phết !
  6. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thôi làm phát khởi động cái !      Thật ngẫu nhiên đưa đẩy Tôi vào TTVNOL này, vì mục đích ban đầu của Tôi hoàn toàn khác. Ban đầu nick là donghailongvuong, bài viết đầu tiên ở đây : http://5nam.ttvnol.com/jc/556317.ttvn?SearchTerms=h%E1%BB%8Dc,ti%E1%BA%BFng,Nh%E1%BA%ADt#4683053     Sau đó vì ham vui và ham hoạt động nên Tôi lang thang vào các box khác. Cũng ko thể ngờ cuối cùng mình lại gắn bó và bỏ nhiều thời gian cùng với các anh em tham gia một phong trà (nhìn avatar thì rõ), mặc dù về vấn đề đó Tôi đã quan tâm từ lâu. Nếu có dịp Tôi sẽ kể về phong trào này, nếu ko có thể đọc 1 ít blog của Tôi ở đây : http://360.yahoo.com/vovinamhanoi  Đối với Tôi TTVNOL ko có ấn tượng gì đặc biệt cho dù được giải thưởng Trí Tuệ Việt Nam (năm bao nhiêu thì quên mất) mà chỉ đơn giản là người yêu cũ của Tôi có dạo dùng email trên TTVNOL để gửi email cho Tôi, buồn cười nhất là có lần bọn Tôi hôn nhau thì cô ấy bảo "sao lúc Anh hôn hay mở mắt" . Tôi thắc mắc điều đó cho đến khi vào TTVNOL và võ đoán "chắc cô ấy đọc trong box giáo dục giới tính chăng" ? Đó !Lý do Tôi đăng kí vào TTVNOL ban đầu là thế đó !Còn nick donghailongvuong : thứ nhất Tôi tuổi rồng (thường mơ mộng hão), thứ 2 là Tôi rất thích biển (cái này gắn bó với những kỉ niệm của Tôi có dạo sống trên biển) và muốn một chút oai phong thì thêm chữ Vương để thành Đông Hải Long Vương .Thôi xin tạm dừng ở đây, mong anh em có tâm sự gì chân thật thì viết vào cho xôm tụ, cũng là cách để xích lại gần nhau hơn. Cũng là một cách để kết giao chăng ?
  7. Calayhalay

    Calayhalay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đối với Tôi TTVNOL ko có ấn tượng gì đặc biệt cho dù được giải thưởng Trí Tuệ Việt Nam (năm bao nhiêu thì quên mất) mà chỉ đơn giản là người yêu cũ của Tôi có dạo dùng email trên TTVNOL để gửi email cho Tôi, buồn cười nhất là có lần bọn Tôi hôn nhau thì cô ấy bảo "sao lúc Anh hôn hay mở mắt" . Tôi thắc mắc điều đó cho đến khi vào TTVNOL và võ đoán "chắc cô ấy đọc trong box giáo dục giới tính chăng" ?
    Đó !
    Lý do Tôi đăng kí vào TTVNOL ban đầu là thế đó !
    Còn nick donghailongvuong : thứ nhất Tôi tuổi rồng (thường mơ mộng hão), thứ 2 là Tôi rất thích biển (cái này gắn bó với những kỉ niệm của Tôi có dạo sống trên biển) và muốn một chút oai phong thì thêm chữ Vương để thành Đông Hải Long Vương .
    Thôi xin tạm dừng ở đây, mong anh em có tâm sự gì chân thật thì viết vào cho xôm tụ, cũng là cách để xích lại gần nhau hơn. Cũng là một cách để kết giao chăng ?</P>
    [/quote]
    Thế này là cả hai bác khi hun đều hay mở mắt hả , có thế bác gái mới biết là bác hay mở mắt chứ
    Anh em vào đây tâm sự để kết giao với bác vui tính này nào
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, iem thấy nhà bác nài cũng đang 8 về tình iu tình báo kìa. Cũng là xuất phát điểm từ tình iu của bác mà mới nên câu chuyện ở đây, iem thấy vẫn cứ là tâm sự iu đương, trai gái.Thế là ko có nuột, ko có nuột! Mà bác tuổi rồng, chắc sinh năm 76 phổng? Dòm bác bên blog thấy wen wen sao ý . Hình như đã từng gặp qua ở đâu ... à, thấy trên ttvn nài gòy, hị hị
  9. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này !
    Các bạn là nữ thì cũng nên đọc cái tiêu đề cái topic này cái
    Còn là nam thì thể hiện cái bản lĩnh lên cái, chứ đừng tán nhảm nữa. Trên mạng TTVNOL nhiều thằng làm tôi thất vọng lắm rồi đó !
    anh em ! Có câu chuyện gì hay thì cùng trao đổi !
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bàn về sự nghiệp hiện tại nhé ! Đã công việc ổn định chưa ? Tiền lương kiếm ra thoả đáng chưa ? Muốn làm việc ở nước ngoài hơn là ở VN ko ? Có bác nào định Nam tiến thời gian tới ko ?

Chia sẻ trang này