1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện của e ngày càng TỆ.hic!!!! các bác cho e ý kiến nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungla85, 23/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chuyện của e ngày càng TỆ.hic!!!! các bác cho e ý kiến nhé

    chào các bác.e lần đầu tiên đăng bài hỏi ah,trước toàn đọc trộm các bác và có chém ít gió .chuyện của e thế này ah"
    e và cáo quen nhau từ tháng 5.vậy là cũng đc gần 5 tháng rồi.thời gian đầu cáo khá dễ tính,có thể nói mở cửa cho mình.E hơi sốc 1 chút nhưng lại thấy thích.lúc đó bọn e cũng hay đi cfê với nhau,e ngồi chém gió suốt vì cáo cũng ít nói.mà hồi đó cáo toàn nói chuyện gia đình kiểu như: thấy sao ý khi gọi người khác là mẹ,rồi còn đá ít về xd gia đình.e thì toàn nói e cứ phải 30 mới nghĩ tới,bây giờ chẳng nghĩ j cả (e 85,cáo 86 ) vì lúc đó e chưa thực sự thích cáo lắm,nhìn cáo khá già,hồi chưa quen bít e cứ tưởng cáo phải có gia đình rôi cơ ạh.hazz cáo đi làm bên mảng thị trường sớm quá nên chắc vậy.các lần cfê cùng nhau là tranh thủ học xong thì đi thôi ạh.rồi cũng có buổi hẹn đầu tiên,nhưng phải nói e khá hờ hững với các buổi hẹn đầu tiên và khá cao su,cũng phải thông cảm cho e nhà ở xa trung tâm mà,đi cực ngại.điều này e nghiệm ra khi 2 lần hẹn với các e khác,mình đều thế cả,giận ghê gớm lắm nhưng đc cái dẻo mỏ lên lại .e quyết định gọi cho cáo hỏi đại loại như a muốn chúng mình cùng đi uống nc với nhau,e rảnh hôm nào,cáo làm e giật mìn khi nói lúc nào cũng đc a ạh,e nói t7 này nhé cáo chơi luôn sao lâu thế tận cuối tuần cơ ah.e văn ngay đề cao mình tí,chỉ cuối tuần a mới rảnh các ngày trong tuần a bận lắm. thực ra có bận gì đâu ah,tối nào chẳng đi cfê cùng mấy thằng b.nói thật e cực ngại đi chơi đầu tuần với gái chứ ae mà rủ thì cứ gọi là đi luôn và ngay ko kể đầu tuần hay cuối tuần.e là thằng ham chơi mà. tiếp nào. hôm đó đúng là nhà e có việc nên ăn cơm cũng muộn,e lại hẹn cáo 7h30 tới đón rồi bây giờ lên thì trễ quá gọi cho cáo và xin lỗi a có việc nên ko thể tới đc,cáo nói ko sao đâu a.hôm khác cũng đc mà.e vui quá,nhưng ngồi lại nghĩ cuối tuần ko đi chơi đâu kể cũng buồn thế là vội vàng tắm rửa rồi lên đg,cơm cũng chẳng kịp mà ăn,hic2.trước khi tới nhà cáo e mua luôn bó hoa,lần đầu tiên mua hoa ngại quá cơ,ai cũng nhìn mình với bó hoa đồng tiền trên tay,( có bác nào thắc mắc tại sao lại là hoa $ ?e sẽ giải trình bằng văn bản sau ).tới nơi alô: cáo àh a đang đứng đầu ngõ nhà cáo này,ra đây đi.cáo hơi ngạc nhiên hỏi muộn thế a vẫn tới àh.công nhận lúc đó cũng tầm 21h30 rồi,e nói sory e đã tới muộn,nhưng buổi hẹn hôm nay thực sự có ý nghĩa nên a vẫn muốn tới hi vọng e ko giận a vì đã CAO SU time, cáo vui vẻ nhận lời xin lỗi và ra đầu ngõ đón e.cáo tới nơi e duyên tí và tặng cáo bó hoa,cáo thích lắm và e có nói a ko bít e thick hoa j nên a mua hoa $ a thấy nó rất đẹp và cũng có ý nghĩa lắm.cáo cười và nói e thích,con gái đc tặng hoa là thích lắm rồi. thế là tối đó bọn e đi uống trà hoa ở cầu giấy,cáo khá thích thú nơi này và có nói a bít nhiều thế, nghề của chàng mà! e cũng vài lần đưa các e khác tới đây rồi.tối đó 2ng nói chuyện khá vui vẻ và thoải mái ,e thấy mọi người xung quanh cứ nhìn e hay sao y chắc họ cũng nhận ra cái j đó.e coi đồng hồ và thấy cũng 22h30 rồi mà nhà cáo cũng ở khá xa thế mà vẫn chưa thấy cáo nói j tới về cả,e phải nói khéo thôi cũng ko còn sớm nữa để a đưa e về nghỉ sớm nhé.cáo ok và bọn e lên đg,trên đg về nhà e lại nói chuyện và cáo lại cười.thỉnh thoảng làm cái fanh xích lô.he2 check hàng tí.[:D.
    Xong buổi hẹn đầu tiên khá tốt đẹp về tới nhà cáo nhắn tin cảm ơn e về buổi tối ngày hôm nay cáo rất vui.e cũng nhắn lại và nói a phải cảm ơn e mới đúng lâu lắm rồi a ko đc vui như hôm nay,một ngày cuối tuần đáng nhớ của a.và chúc cáo ngủ ngon
    .giả nai tý tuần rồi vừa hẹn e khác đi xem fim và uống nc.trong khi coi fim e đó cứ có hành động kiểu như muốn mình cầm tay e ý,nhưng còn lâu nhé.e này e chẳng thích lắm nên cũng ko có cảm hứng.lúc đấy đang buồn nên đong đưa cưa cẩm e này tí ai ngờ đã đổ rồi,nhanh quá đâm chán.
    Thôi cũng muộn rồi e phải đi ngủ mai còn đi làm.e sẽ viết phần tiếp theo vào buổi khác.
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác này 85 mà nói chuyện như 9x ấy nhỉ, vui tính thật đấy.... Chẳng hiểu bác cần tư vấn cái gì
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    đọc cả 1 bài dài ơi là dài của bác mà cuối cùng chả thấy bác yêu cầu tư vấn j cả, buồn quá chả đc ném đá bác
  4. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    thì e đã nói hết chuyện của e đâu ạh,các bác chịu khó chờ e chút.e đang rất .e muốn các bác hiểu diễn biến câu chuyện từ đó mới đưa ra đc kết luận và có phác đồ điều trị hợp lý với cáo chứ,
    chịu khó chờ e nhé.
  5. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là bác muốn thịt em này xong rồi chuồn chứ gì
  6. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    cái này đúng,nhưng chỉ là thời gian đầu thôi ạh.bây giờ thì ko thế.E muốn ghi tên cáo vào cây gia phả nhà mình,chán thế từ khi quen cáo mình thay đổi hẳn.
  7. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Không đủ kiên nhẫn để đọc hết bài của chú này. Lần sau muốn được các anh chị tư vấn thì viết bài trình bày ít thôi. Chú sinh năm 85 mà viết văn như mấy cháu học sinh mới tập yêu ấy, nản...
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Uh tiếp đi chú 85, chả mấy khi anh đc nghe kể đi săn cá sấu( chú tự nhận đấy nhá )
  9. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ko ai bắt bác phải kiên nhẫn đọc bài cả,e chỉ muốn chia sẻ chút vì đang .còn tư vấn hay ko e chẳng coi trọng,e tự biết làm j nhưng vẫn muốn nghe các thông tin đa chiều khác để có cách giải quyết ổn nhất. vâng 85 nhưng ko có nghĩa khi viết văn phải có giọng văn 85.e thích sự thoải mái.Ôi tuổi thơ xa lắm rồi
  10. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này