1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện của em khá lằng nhằng hi vong mọi người giúp nhanh!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruacon_8x, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruacon_8x

    ruacon_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chuyện của em khá lằng nhằng hi vong mọi người giúp nhanh!!

    Chẳng biết phải nói như thê nào bây h.Chuyện của em là như thế này.Em đã yêu 1 nguoi` gân` 2 năm,phải nói la` rất yêu,em đã xxx và có lúc em đã mù quáng đến mức tự hành hạ mình bằng việc tự tử.Nói ra thi` thật xấu hổ nhưng đó lại la` sự thật,phải nói là ai cũng biết em yêu người ta thế nào,có lẽ bị mọi người thấy thật là vớ vẩn,thật là dại.Em đã quá mệt mỏi với tình yêu ấy nên tự động dứt khoát.Em đã chẳng quan tâm gì đến chuyện yêu đương nữa,như chẳng còn cảm giác.2 tháng sau đấy,thằng bạn của hắn mà em cũng đã chơi thân nhờ em xuống giúp anh họ nó mở hàng cafe do em biết 1 chút về pha chế.Lúc đấy vì cũng đang rảnh nên em đồng ý giúp.Anh họ nó ko biết từ lúc nào lại thích,luôn quan tâm,luôn tình cảm.Em thì nói thật trong lúc đang buồn,đang thiếu tinh` cảm nên cũng dễ nảy sinh tình cảm,đó là cảm nhận của riêng em.Anh ý thì rất chín chắn,công việc ổn định,xác định đã yêu là cưới.Sau 1 thời gian tìm hiểu anh y đã nói lời yêu em,bằng cảm nhận của mình em biết anh ý có thể là chỗ dựa nên em đồng ý nhận lời.
    Chuyện như thế thì chẳng có gì đáng nói nhưng vấn đề là anh ý muốn 2 gia đình cho công khai 2 đứa qua lại với nhau,anh ý muốn chắc chắn.Trc khi em đồng ý là người yêu anh ý em đã nói rõ vấn đề quá khứ của em và anh ý chấp nhận.Anh ý muốn em gần gũi mẹ anh ý nhưng em ngại vì là như em đã nói ở trên thằng bạn kia có họ hàng,nó biết rõ chuyện quá khứ của em điều đáng nói là mẹ nó cũng biết,vì me nó với mẹ ex em chơi thân,mẹ ex thì quý em lắm coi em như con gái rồi(đến h vẫn vun cho 2 dứa quay lại),từ trước 2 bà vẫn hay nói về em.Thế nên bây h em ko biết mẹ thằng bạn sẽ nói gì với mẹ người yêu bây h mà các cụ mà biết chuyện như thế nào chẳng muốn hình dung.Các bác bảo em nên làm gì bây h?khó nghĩ quá.Em cần tư vấn gấp,em rối lắm rồi...huhu...Hôm nay người yêu em bảo là:" anh chấp nhận mọi thứ của em,anh chỉ cần 1 người thật sự yêu anh và gắn bó với anh.Anh có thể ko quan tâm người ta nói gì về em nhưng anh ko muốn mẹ anh có ấn tượng ko tốt về em,em xem có cách nào thì chặn nguồn thông tin ấy lại...."Em có thể làm gì đc đây??? Em thì cũng vì chẳng biết bác ý đã biết những gì mà ko dám sang nhà.
  2. ruacon_8x

    ruacon_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ?ko ai cho ý kiến gì đc sao???
  3. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    nan giải đấy vấn đề bay giờ là ở bạn thôi
    me của a ý đã có thành kiến ko tốt về bạn rồi ( chắc là như vậy rồi)
    vậy thì bạn fải chứng tỏ mình khác với những gì me a ấy đã nghe đc để dần dần bác ấy thay đổi cái nhìn về bạn
    khi đó bạn sẽ đc chấp nhận thôi
    http://rongbay.com/detail.php?ad_id=881941&catid=256&nc=59?utm_source=ttvnol.com&utm_medium=text&utm_content=NguyenThaiDuong&utm_campaign=CTVForum
    nhấp chuột là có
  4. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bạn phải hỏi anh ý mới đúng . Vì đó là mẹ anh ý mà . Nếu anh ấy yêu bạn và chấp nhận quá khứ của bạn anh ấy sẽ che chở bảo vệ cho bạn trước mọi lời dèm pha , và thậm chí là trước ánh mắt của mẹ anh ấy nữa .
    Mình nghĩ chuyện đó đã là quá khứ, hãy cứ quên nó đi, tránh đừng nói chuyện đó với mẹ anh ấy, còn nếu mẹ anh ấy nhắc đến thì phải khẳng định rõ quan điểm của bạn : mọi chuyện đã qua rồi, bạn là người yêu của anh ấy và sẽ cố gắng trở thành con dâu tốt (phải thể hiện điều này qua cách cư xử với gia đình anh ấy) .
  5. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng các bà mẹ chồng thông cảm chuyện đó là hơi bị tự huyễn hoặc mình đấy. Bạn hãy bàn với chồng bạn thống nhất nói là người đầu tiên của bạn là anh ấy, ex vì ghen tức nên mới đặt chuyện để phá. Chồng bạn sẽ khẳng định chuyện đó. Thế là xong. Còn chi tiết chuyện thế nào thì hãy dựng chuyện cho khớp là được.
  6. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó chữa ghê...Mời các Pro vào giải quyết...
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ thấy bạn đâu có làm gì sai mà phải mặc cảm với wá khứ của mình. Yêu chân thành và hết lòng 1 người, khi ko work out thì phải kết thúc, đó là chuyện bình thường thôi mà. Rite?
  8. ruacon_8x

    ruacon_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    HUHU,tạm thời bà mẹ chồng chưa biết gì?Thì em ngại mẹ bạn em sẽ nói gì đó.Em đã nói thẳng với anh y rồi thì anh ý nói em cố gắng làm như thế nào để chặn mấy thông tin ko tốt về em từ phía nàh thằng bạn em lại,anh ý thật sự ko muốn mẹ anh ý có ấn tượng ko tốt về em,trường hợp xấu nhất mà biết thì sẽ cố gắng để mẹ hiểu và suy nghĩ lại.Thế chẳng nhe em cứ để thế ra sao thì ra à?Các bác thừa biết để gia đình người yêu yêu quý chấp nhận minh` đòi hỏi mình phải khéo và phải cố gắng rất nhiều,các bà mẹ vốn đã hay săm soi mà lại nghĩ về em thế này thế kia thì chắc em chẳng mặt mũi nào để ma` gặp cả.Em thật sự khó nghĩ lắm.Chắc chẳng ai gặp cái trường hợp quái gở này.Nếu em ko tốt và bi chê thì cũng đành chấp nhận nhưng mà lại kiểu mình ra sức cố gắng mà người ta chẳng có thiện cảm gì thì thật thê thảm.Quá khứ ai chẳng muốn để nó ngủ yên,gợi lại nhiều mình lại chẳng quên đc ,có khi lại day dứt.Em buồn thật đây!!>_<
  9. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nếu là tôi thì sẽ có cách giải quyết này, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, mua hoặc thuê 1 căn nhà để ở, kô sống chung với bố mẹ, như thế mẹ chồng có thích hay ghét mình cũng chẳng có ý nghĩa gì,
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hóc thật !

Chia sẻ trang này