1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em ko biết có còn cứu vãn dc ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em ko biết có còn cứu vãn dc ko ?

    Mình năm nay đang học năm thứ 1 đại học. Mình quen cô ấy vào những tháng cuối năm lớp 12. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mình cảm thấy rất vui.Mọi việc tưởng chừng trở nên rất suôn sẻ đối với mình khi vào cái đêm giáng sinh 2006 , cô ấy gọi qua và đồng ý đi chơi với mình. Một đếm giáng sinh thật vui , và đối với cô ấy cũng vậy.
    Hôm đó mình cảm thấy như chúng mình đã là người yêu cùa nhau vậy khi cô ấy dẫn mình qua nhà 2 nhỏ bạn thân và giới thiệu là người yêu.Giây phút đó mình rất bàng hoàng,mặc dù trong lòng rất muốn nhưng mình vẫn coi như cô ấy chưa nói gì.Một hồi sau 2 đứa mình tách ra đi riêng với nhau , cô ấy cười thật nhiều và mình cũng vậy.Có lẽ đó là đêm đi chơi mà mình sẽ ko bao giò quên.Mình là 1 con người nhút nhát trong chuyện yêu đương và cô ấy cũng biết diều đó.Cô ấy luôn tạo cho mình rất rất nhiều cơ hôi để có thể trở thành người yêu của cô ấy nhưng mình đã ko làm gì cả.Trong lòng mình vẫn còn vướng mắc nhiều điều lắm và mình luôn nói với cô ấy : mình ko đòi hỏi gì cao ở cô ấy cả mình chỉ mong sao chúng mình mãi là bạn thì dc rồi.Cũng có vẻ miễn cưỡng đôi chút nhưng cô ấy cũng uh.Khi 12h đêm giáng sinh 2006 , cô ấy chở mình về đến nhà và đưa cho mình 1 tấm thiệp giáng sinh thật đẹp: với 1 câu tieng anh : i believe you will become my best friend (tôi tin bạn sẽ trờ thành ngừoi bạn tốt nhất của tôi), cô ấy ko giỏi tiếng anh lắm vì thế tôi biết rằng muốn viết dc những chữ này cho mình cô ấy đã phải tra cúu nhiều,mình thấy như mình đã quá vô tình với cô ấy thì phải : trong đêm giáng sinh đó mình chỉ vác mỗi cái xác đi thôi chứ ngoài ra mình chẳng còn gì để cho cô ấy cả , ngay cả 1 lời chúc giáng sinh vui vẻ.
    Những tưởng 1 thời gian sau mình sẽ nói với cô ấy điều mà mình giấu kín trong lòng rằng mình rất yêu cô ấy nhưng vì quá nhút nhát nên ko làm điều gì cả.Mọi việc tưởng chừng như mình đã có tất cả nhưng đến trong mơ mình cũng ko nghĩ rằng mình sẽ mất cố ấy chỉ trong 1 ngày định mệnh đó.Đó là ngày Tết Dương Lịch 2006 , đây là ngày lớp 12 của mình tụ tập lại đi chơi với nhau,Mình và cố ấy đi chung với nhau trong hôm đó , và thật sự thì mình cũng ko thân lắm với lớp và cũng cò thể nói là có nhiều kẻ thù cả nam và nữ.Buổi sáng đi lên thảo cầm viên chơi, nhưng khi di chung với lớp thì cái tình nhút nhát của mình càng thể hiện rõ hơn và mình đã bỏ mặc cô ấy nói chuyện với những người bạn , thật sự thì mình cũng thấy ngại khi phải di chung với cô ấy trong ngày này,buổi sáng rồi buổi chiều mình chỉ mãi lo rượt đuổi theo tụi nó mà chẳng biết làm gì hơn, đi mọi nơi nhưng mình lại chả biết gì,mình thì ko thích hơn thua với người khác nên khi làm việc gì mình cũng nhường cho mọi người cả, đi cả buổi sáng mình chợt nhận ra rằng hình như mình đã đánh mất chính bản thân mình,hôm đó mình cảm thấy như là địa ngục vậy làm việc gì cũng phải nhìn cô ấy rồi mói dám làm,bữa đó mình đã thể hiện tất cả những gì yếu kếm của mình ra hết , chà hiểu sao nữa, càng đi chơi lâu mình thấy cô ấy càng lạnh nhạt với mình ngay cả việc trả tiền mình cũng ko dc làm nửa,thực sự thì bữa đó mình đã galang hết sức mà mình có thể cho cố ấy tù việc ăn uống đến đi choi vậy mà chà hiểu sao mọi việc lại đổ bể hết,có thể nói hôm đó chính là ngày kết thúc mối tình của mình măc2 dù ko nói ra nhưng từ cử chỉ của cô ấy có thể mình đã hiểu ra điều đó. Màn đêm buông xuống , ko khí càng trở nên im lặng, giữa mình và cô ấy giờ đây ko còn gì để nói với nhau nữa vậy. Trong lòng mình lúc đó ngổn nang nhiều ý nghĩ : có phải hôm nay mói đúng là con người thật sự của cô ấy : vô tình , lạnh lẽo, và ko chung thuỷ. Ko chung thuỷ : vì khi vô hát karaoke nếu như cố ấy muốn mình hát chung thì phải ra dấu hay nói gì chứ đằng này lại chả nói gì và lại song ca với 1 thằng khác trong lớp 1 bài có hương vị tình yêu rất mặn nồng ( ở đây ko biết mình có làm sai ko nữa).Mình cũng đặt lại 1 bài "Mỗi người 1 nơi" và đề nghị cô ấy hát chung.Mình hát như sắp khóc nhưng ko thể khóc dc.
    Thật buồn nhưng sự việc đến đây vẫn chưa chấm dứt mà nó còn đau hơn nữa khi cô ấy nói rằng quen 1 người con trai khác trong lóp nhưng khi 1 dứa trong lớp hỏi cô ấy mình và cô ấy quen nhau bao nhiêu lâu rồi thì cô ấy lại nói là ko quen, chả lẽ mình và cô ấy thân với nhau như vậy nhưng lại ko bằng 1 thằng trong lớp hay sao?Khi cô ấy chở mình về đến nhà là 7h tối , trong lòng mình buồn lắm nhưng mình vẫn cố cười và nói với cố ấy : Ấy tiếp tục đi chơi vui vẻ nha ( chả là cô ấy đi chơi với lớp từ sáng đến tối xong thì lại tiếp tục đi với 1 tụi khác nữa).Thật sự thì mình ko ngờ rằng mình đã mất cố ấy chỉ trong 1 ngày. Bây giờ có lẽ tình bạn cũng khó có thể giữ chứ đừng nói tình yêu.Mình cũng ko còn lòng tin vào cô ấy nữa khi biết rằng cô ấy luôn dối gạt mình nhiều điều.Mình ko biết làm sao để tốt cho cả 2 vào lúc này mong rằng có 1 ai đó nếu đã từng bị như mình rồi thì có thể góp ý cho mình vượt qua giai đoạn này và giữ lại dc tình bạn.
  2. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Viết dài thế tớ chưa đọc hết ko hiểu gì cả?
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp trực tiếp và nói thẳng, nói hết, đã là bạn bè thân thiết thì không có gì phải ngại.
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú chết đi cho đc việc
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0

    Thật ra vẫn có thể cứu vãn được nhưng cứ há miệng chờ sung và nhút nhát như thế thì ko nên, phải tự tin lên chứ, đàn ông con trai...hmmmz. Một tá cơ hội thế rồi mà ko làm gì thật là tệ. Yêu cô ấy thật thì phải làm gì đi chứ, ngồi trên mạng này làm gì nữa, phải hành động thôi :D, nói ra lời yêu chưa chắc đã ổn đâu, "học phải đi đôi với hành"
    Bây giờ thì bạn bè gì nữa, một là người yêu và hai là không gì cả, chọn đi :)
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Con giai như bác, chán lắm!
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mà sao cứ là cô ý đèo bạn về nhà vậy ?
    Mình chả hiểu???
    Con trai mà lại để cho con gái galang với mình à ??
    Mà hát karaoke thi có làm sao đâu, tó còn hat với cả anh trai tớ bài tình iu đc mà.
    Cậu ngốc !
  8. zany0210

    zany0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Con giai như bác em m là con gái em cũng chạy mất dép.Bác muốn yêu mà không nói ra thì ma tây nó cũng chẳng hiểu.Cái chính là bác làm cô bạn bác cảm thấy không tin tưởng được,ý em là bác không có gì thể hiện sẽ là chỗ dựa cho cô ấy cả,mà đàn ông con trai nhát như thế thì ..nói bác đừng giận vê ở với ba mẹ cho nó lành,tán gái làm gì cho khổ con nhà người ta.
    Đàn ông con trai dám làm dám chịu ,giống như thằng cha gì trong gặp nhau cuối tuần bảo ấy đàn ông là phải Man--->manly em cũng cha hiểu manly là gì đâu ,
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0


    Chú chủ topic này, a thấy chú ko nên cứu vãn làm gì, chú và Gái ko hợp nhau đâu. Chú vừa nhút nhát vừa thụ động, Gái thì năng động và nhiệt tình, dính vào nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn lại khổ cho cả hai.

  10. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1

    em nói thật chứ đàn ông con trai như anh
    con gái nó ko chán ặt ra ngay từ đầu đã là may cho anh
    nếu anh đúng như nhg~ j anh kể
    thì
    em phán 1 câu 100%
    ko thể , ko bao h có thể cứu vãn dc
    sau này ko biết như vậy anh có lấy dc vợ ko
    thật đấy
    bản tính khó thay đổi lắm

Chia sẻ trang này