1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em ko biết có còn cứu vãn dc ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lua8890

    lua8890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hừm nghe chuyện của bạn tôi cũng thấy bức xúc cho người ta đấy, cô ấy bảo ko quen bạn là đúng rồi, đi chơi với cả nhóm mà để cô ấy ngồi 1 mình mà mình lại sĩ sờ diện, đặt vào địa vị tôi thì chắc tôi có người yêu như bác tôi đá xuống Sông Hồng rồi chứ ko phải để đến lúc mọi người hỏi nữa. Nói có nặng lời thì bác đừng có cáu, nhưng đó là sự thật, chắc chả bao giờ bác cứu vãn được TY đó nếu bác ko tự tin lên và nói thẳng với ng` ấy rằng I LOVE U, nói thế bác tự hiểu ko nói nhiều bác lại bảo nói lắm Chúc thành công
  2. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic là con trai à???
  3. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình là boy
    Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến .Mình biết việc mình làm là sai rồi, mình hối hận lắm nhưng mình vẫn mong các bạn có thể chỉ cho mình biết cách để mình có thể có lại dc người ấy.Mong tin từ các bạn rất nhiều
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi đầu thai làm con gì chứ đừng làm con zai nữa chứ! Đọc chuyện của chú tức bỏ mẹ, gái nó mê chú thế rồi, còn lằng nhà lằng nhằng, nó thấy được cái bản mẹt hèn nhát của chú nên nó mới chán, chắc trước đây nó tưởng tượng về chú vĩ đại thế nào ấy chứ.... Nhưng mà vào lúc này, chú mà quật cường lên, thể hiện tình cảm dồn nén bấy lâu của mình với em một cách chân thành nhất thì may ra cứu vãn được, còn ko được thì thôi, coi như mình ko có gì để day dứt. Còn về thằng ku kia ở đâu ra, thì chắc là ko có đâu, nó còn đang đau khổ vì chú cơ mà, cố lên nhé, mà bỏ cái tình xét nét vớ vẩn đi, anh đi hát karaoke, toàn hát bài yêu đương với các bạnem gái có làm sao đâu, chờ tin chú
  5. lua8890

    lua8890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết hối hận là tốt rồi, chỉ sợ những người có lỗi ko biết nhận lỗi thôi, Để mình chỉ bạn nhé xem có đc ko, nếu nàng là người ko sắc đá lắm thì chắc là ok rồi. Đầu tiên bạn hãy cố gắng hẹn nàng đi chơi đi, nếu nàng từ chối hãy cố năn nỉ nàng, nếu ko được thì tốt nhất nói qua điện thoại rồi nếu nàng đồng ý hãy nói với nàng tất tần tật, là bạn yêu nàng, thật ra bạn ko muốn bơ nàng nhưng vì đứng trước nàng bạn cảm thấy bối rối cả khi ngồi cạnh nàng bạn cảm thấy như tim mình đập nhanh đến nỗi ko thở được nên bạn phải né tránh nàng, mong nàng hiểu cho, và xin lỗi nàng, hỏi xem nàng có thể cho mình 1 cơ hội được ko, mình sẽ làm lại từ đầu ok. Chúc bạn thành công
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    có đấy
    anh làm sao cho anh đàn ông hơn nữa đi
    mình là đàn ông phải ra dáng
    phải là chỗ dựa cho con gái chứ
    nhút nhát quá ko dc
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thôi , nghe lời anh nầy đi, đừng có cố nữa làm gì cho tội thêm
    may ra cô bé kia dễ tính thì còn giữ đc tình bạn thôi
    đọc ts của bạn còn hay hơn nghe nhạc Mạnh Quỳnh nhiều
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    yêu vài lần nữa cho khôn thêm đã em ạ.
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ có đóng gạch mới chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thôi.
    Tỉnh cảnh như bác ni chừ đóng gạch dễ như trở bàn tay
  10. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đóng vào tường à .............. em nó đã thế roài thì phải chơi kiểu khác ...theo em bây h ko nên tỏ ra mình mạnh mẽ hào phóng Gălăng làm gì ... vì tất cả sẽ ko thật l,ộ hàng ngay ....
    + bác cứ cho em nó biết tình cảm trân thành của bác .............cứ giả vờ vật vã đau khổ (có lẽ giống với tình cảnh của bác bây h hơn ) càng thảm càng tốt .... rượu chè ... (ko thuốc nhá sau này còn hôn hít em nó )
    +Tìm cách rủ rê em nó đi với mình ...vào quán nào nó tâm trạng 1 tí mà có rượu càng tốt (Cafe cuối ngõ chẳng hạn )......roài tối thuê nhà nghỉ

Chia sẻ trang này