1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em ko biết có còn cứu vãn dc ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Nói thật. bạn quá chán.
    Còn cứu vãn được. Bạn hãy hẹn cô ấy đến 1 quán vắng vẻ, lãng mạn. giải thích vì sao mình hành động như vậy. Sau đó,Nói thật tình cảm của mình.
  2. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chú bê nguyên câu chuyện chú vừa kể ở trên đầu topic mà nói với gái luôn đi cho gái nó hiểu được lòng chú nghĩ gì về nó. Thể hiện bản lĩnh dứt khoát lên hoặc tiếp tục là bạn hoặc là người yêu hoặc là chào thân ái và quyết thắng. Đơn giản vậy thôi.
    Con trai tuổi trẻ phải cứng rắn và suy nghĩ thoáng rộng, èo uột như chú thì chẳng làm được việc gì chứ nói gì đến yêu đương.
  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến bác vina_tsunami: nhưng mà gửi cái link này bằng cách nhờ đứa bạn thân nào của cô bé gửi cho.
    Vào đây có phương án nè: http://blog.360.yahoo.com/blog-uC_sXnwldKc.OXXuN09ZfdePk3uq8QKUkQ--?cq=1
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài của bạn Sorries mà hiểu hoá ra tớ mất bao nhiêu tình yêu cũng vì tật nhát gái. Nói ra thì lại ngượng, chứ bình thường con gái với nhau thì không sao, cứ đứng trước bạn gái mà tớ chỉ hơi thinh thích thôi là chân tay tớ lại run lên bần bật như kiểu lợn bò sắp vào lò mổ. Trông tội nghiệp lắm ý.
    Theo như lời nhiều bạn gái sau khi thương tình phũ tớ, họ nói tớ phải tập yêu nhiều vào để bạo dạn lên.
    Nhưng mà biết yêu ai bây giờ? Đi đâu cứ nhìn thấy con gái là tớ sợ run bần bật, huhu.
    Có bạn gái nào cứu tớ không nhỉ? Huhu.
    Bạn nick là sorries giống cái bài I''m sorry của Roxette ngày xưa quá: Oh, you know I''m sorry I let you go...
    Tớ với ấy số phận thê thảm giống nhau, cùng buồn đời mà khóc nào, huhu.
  5. huyyy

    huyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    khổ chưa , nhưng đúng là bạn chán thật đấy , bạn đã tình cảm của mình với cô ấy thì tại sao bạn lại bắt người ta cứ phải hiểu bạn , đôi khi con gái họ hiểu quá rồi nhưng lại cứ muốn có 1 cái gì đó chính thức "dó là lời tỏ tình của bạn đó ", nếu như bạn thân với cô ấy như vậy, và bạn cảm thấy cô ấy thích bạn như vậy thì tại sao không nói đi dể không phải ngồi đó mà nghĩ ngợi nữa , việc ngồi đó mà nghĩ thì vừa mệt lại không giải quyết dược gì đâu
    bạn đã có 1 nền tảng quá tốt đó là tình bạn thân thiết, mình không dược như vậy nên mình rất muốn chia sẻ với bạn , mình có 1 người bạn , mình rất yêu , và thực sự ai thân với bọn mình cũng đã nghĩ chúng mình đã thành , nhưng có lẽ đúng là chưa đến lúc và cô ấy đã từ chối mình dể yêu 1 người khác, giờ thì họ chia tay , nhưng qua thực mình vẫn yêu cô ấy, có lẽ mình sẽ không bỏ cuộc nhưng có lẽ từ bắt đầu bằng 1 tình bạn đẹp sẽ bền chắc hơn
    nói với cô ấy đi , con trai đừng có mất tự tin thế
  6. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bạn rất nhiều .Mình đi gặp cô ấy đây .Chúc mình may mắn nha các bạn .Có tin gì mới mình sẽ báo với các bạn.
  7. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ê có phải là Tuấn không ? không phải thì xin lỗi nhé ........... đừng có nói người khác như vậy coi chừng ông anh mày cũng thế nếu là Tuấn thật
  8. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần này tôi sẽ gặp cô ấy và 1 là tôi có tất cả hoặc ko còn gì .Xin cảm ơn những lời góp ý của các bạn trong những ngày qua.Xin cảm ơn rất nhiều
  9. jealings

    jealings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    gap chua vay nhi
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật, kiểu con trai như chú thì gái gú làm gì, chuyển đổi giới tình mie nó cho xong.

Chia sẻ trang này