1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em ko biết có còn cứu vãn dc ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 03/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó gặp cô ấy rồi thực sự mình chả biết làm gì nữa cả.Trông có vẻ như cô ấy ko nhớ gì đến chuyện hôm bữa mình cũng chẳng biết làm sao để mở lời nữa.Mình quyết định vậy thì thôi vậy mình sẽ ko đến làm khổ cô ấy nữa.Mình sẽ lặng lẽ ra đi một cách âm thầm.Cầu chúc cho cô ấy tìm dc 1 người xứng đáng hơn mình.
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ đang định động viên ông này vài điều nhưng mà thấy cái thái độ của ông thế này thì tôi chán đến tận cổ .
    Nếu thực sự mọi chuyện đúng như ông viết thì phải công nhận là gái nhà ông nó hơi bị hâm hâm nên nó mới thích cái thằng như ông , nhưng mà bây giờ thì ông vẫn còn cơ hội , vì những biểu hiện của gái mới chỉ như thế thì chưa có gì là tỏ ra ghét ông cả .
    Vấn đề quan trọng là chỉ sợ mọi chuyện đã quá muộn , và nó đang chờ đến ngày ông thốt ra được cái lời vàng ngọc để có thể từ chối và xóa đi được cái mối tình ngây dại trong lòng nó thôi .
    Gái nó đã giới thiệu ông là người yêu với các bạn gái rồi , điều đó còn hơn cả là nó bảo với ông là nó yêu ông .
    Bi giờ ông hẹn nó đi chơi , cảm thấy là không nói được những suy nghĩ của mình ấy , thì lựa lúc nào ông đi phía sau nó , nhắm mắt vào , ôm bừa đi , lúc đấy có nhiều khi cũng không cần phải nói , mà thực sự đã ôm rồi thì cái câu kia cũng không khó nói đâu . Cái gì cũng thế thôi , quan trọng là cái lần đầu tiên , và ông có dám hay không .
    Không làm được thì đi chết đi , " đàn ông con trai gì mà đụt thế "
    ( lại nhớ em , bùn qué )
  3. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    bác này nhút nhát quá.Yếu điểm của bác là ở đấy.Phải biết nắm thời cỏ chứ.Chưa đến lúc như bác nghĩ đâu.Tấn công tiếp đi.Chúc bác thành công
  4. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tâm tình của chú em này thấy hơi mất thời giờ, nhưng nghĩ lại thấy thương hại cái phận làm zai của chú.
    Anh xin lỗi khi phải nói thẳng Gái nó đọc bài này sẽ đánh giá chú vừa hèn, vừa nhát lại còn không quyết đoán.
    Chú cầm quân ra trận kiểu này thà ở mịa nó nhà đi cho thanh thản. Chả ai lại nghĩ đến chuyện rút binh khi khai đao như chú.
    Gái nó kiếm 1 thằng để có thể làm chỗ dựa cho nó chứ có phải nó muốn mua việc vào thân thôi.
    Anh thấy Gái nó kết chú rồi thì chú cứ mạnh dạn tiến lên. "Một phút bùng lên rồi vụt tắt" cũng được.
    Không nói được thì viết mịa nó ra giấy đi cho rõ ràng. Chú online viết được lên đây thì sao không làm theo lời bác gì ở trên, bê nguyên cái topic này đặt trước mặt Gái cho nó hiểu.
    Với lại người bản lĩnh kém như chú nên đọc thêm mấy topic hướng dẫn tán gái trong box này.
    Với trình bày hoàn cảnh này của chú, anh đek biết chú ngồi với Gái sẽ nói gì. Đi sắm 1 cái gương to để vào phòng ngủ, luyện tập hàng ngày đê.
    (nói thật thêm phát nữa, đọc bài của chú tức đek chịu được, con zai éo gì mà )
    Cố gắng lên, có gì khó thông báo lên đây anh em giúp.
  5. huyyy

    huyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chán , thử hỏi đây là nam hay nữ , mà nữ thì cũng không nhát thế này . tui mơ ước được như ông . heeeê
    muốn nhát thế lắm mà không được . khô nỗi nó lại là tính cách
  6. huyyy

    huyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    không thử thì sau này lại có topic " giá mà ngày đó tôi nói hết với em " cho coi . mà tại sao con người thường hay nuối tiếc quá khứ nhỉ . mình chỉ thích ngửa mặt nhìn giời thôi , không thích nhìn xuống đất .
    nói vậy thôi , chứ mình cũng buồn cho bạn . cố lên 1 tý là ổn rồi . mà cho dù em có từ chối thì ít ra bạn cũng có câu trả lời để không phải hối hận
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nêu cậu tin vào tình cảm đã từng tồn tại nơi trái tim cô ấy thì : Hẹn gặp ở một nơi nào đó ,không cần phải nói gì khi đã gặp nhau ở chỗ hẹn , nhớ là đừng nói gì cả , nhìn vào mắt cô ấy , ngay khi thấy cô ấy thì đã phải nhìn thằng vào mắt cô ấy rồi ,đừng liếc đi bất cứ đâu từ khi cô ấy đã phát hiện ra ánh mắt của cậu , đừng nhìn bằng ánh mắt si mê hay đa tình mà chỉ nhìn bằng ánh mắt như dò hỏi và thật trìu mến rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn ...sao cho thật ROMANTIC
    Nếu gặp "năm anh em đi tìm má " thì ..hic hic
    Nếu gặp " năm anh em đi tìm .....c*** " thì ..hê hê

    Đùa đấy , thật ra theo tôi cô ấy yêu cậu vì cảm thấy cậu cần tình cảm để sống tốt hơn và mạnh mẽ hơn , một liều thuốc cho trái tim nhút nhát của cậu chẳng hạn ..Đẹp làm sao tình mẫu tử ..... .Thế nên cô ấy mới thất vọng như vậy
    Thật lòng tôi khuyên cậu sống cho mạnh mẽ lên , cuộc sống không phải chỉ có tình yêu , ta không sống để yêu mà ta yêu để sống , mỗi lần thất vọng về tình yêu thì như một nhát dao cứa vào trai tim vậy ,đau đớn lắm . Có ai muốn để một vết sẹo chưa liền da cho người khác chạm vào .Hãy chờ đợi đến khi cô ấy sẵn sàng cho cậu và lúc đó hãy cho cô ấy biết sự trưởng thành của cậu .......
    Tôi cũng từng nhát chết , không tự tin , nhìn đâu cũng thấy kẻ thù..... nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là quá quan trọng hoá tình yêu nên càng cố gắng thì càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn sau đó tôi thật sự thất vọng vào chính mình nên tôi gần như chán nản tất cả ........và điều tôi không ngờ nhất chính là khi cô ấy quay lại với tôi bật đèn xanh cho tôi thì tôi đã thật sự chán việc cố gắng bày tỏ tình cảm của mình và tôi không làm gì cả ...... Buồn quá không kể nữa .... đi ngủ đây .
  8. zany0210

    zany0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chỉ có một câu cho bác này thôi.Vào chùa đi cho no yên phận.Cơ hội không thiếu nhưng mà không biêt tận dụng thì vào chùa tu cho nó lành.
    Hix khối thằng còn không có cơ hội gặp lại , thế mà bác....
  9. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có vài lời muốn chia sẻ với bạn nhé.
    Đọc xong thấy rất buồn cười, buồn cười vì nhớ lại thời học sinh trong sáng.
    Bạn ạ, đó là cảm xúc đầu tiên của cuộc đời bạn đấy, dù nó tốt hay xấu, ngố hay buồn cười, kết thúc có hậu hay không có hậu... thì đó cũng là cảm xúc đầu tiên rung động trong bạn. Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng từng trải qua cảm xúc đó, và nó sẽ không bao giờ quay trở lại với mình, thế nên bạn cũng đừng lo nghĩ về hành động của mình mà làm mình mất tự tin vào bản thân, hãy gìn giữ cảm giác này cho đến hết đời, rồi nhiều năm sau khi bạn đã trưởng thành, bạn sẽ thấy cảm giác đó thật đáng quý.
    Còn về câu chuyện của bạn nhé, để mình phân tích cho . Bạn là người nhút nhát, cô gái đó đã cảm bạn lắm rồi, đã chủ động để đến với bạn, open cho bạn rất nhiều cơ hội...rồi đến hôm đi chơi với lớp,thái độ của bạn có thể làm cô ấy giận và nghĩ rằng có thể bạn không thích cô ấy, và hành động hát karaoke chỉ là chọc tức bạn ( bạn đừng nhìn vào hành động này mà nghĩ cô ấy là người không chung thuỷ ), rồi khi về nhà, cô ấy lại đi chơi với 1 nhóm bạn khác, mục đích là để cho bạn biết là cô ấy còn có thể tiếp tục đi chơi nữa, và cô ấy muốn chính bạn phải mở lời rủ cô ấy đi chơi, nhưng bạn không hiểu và lại để cô ấy đi với bạn.
    Đó là sự việc xảy ra hôm đó.
    Còn cách giải quyết nhé.
    1. Bạn vẫn có thể tiếp tục với cô ấy nếu bạn muốn, chắc chắn cô ấy không vì thế mà không còn thích bạn. Đế muốn làm lành lại, bạn lại phải mạnh dạn hơn, có 1 cách là bạn chủ động nhắn tin hoặc chát với cô ấy ( vì có khi đứng trước mặt cô ấy bạn lại kg dám nói ) bạn nên tỏ ra mình là đàn ông, nói theo cách áp đặt rằng, ví dụ nhé : " ngày 14/2 này, mình muốn mời bạn đi chơi, chỉ với 1 mình bạn thôi, mình đặt hẹn trước rồi đấy nhé "...
    chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi.
    2. Cách 2 , đó là kệ thôi, bạn hãy sống như con người bạn, bạn đang là sv năm thứ 1, còn trẻ lắm, cơ hội còn rất nhiều phía trước, bạn đừng nghĩ tính nhút nhát lại là điểm yếu của mình, nó có khi lại là thế mạnh đấy, vì con gái cảm thấy an toàn hơn khi được ở bên cạnh những anh chàng nhút nhát.
    nếu ai cũng như các man trong diễn đàn này thì chẳng mấy chốc chẳng còn con gái nhà lành nữa...híc
    bỏ qua cô gái này đi, cất vào 1 góc trong trái tim, đàn ông lo việc lớn trước...dần dần khi bạn trưởng thành bạn sẽ tự tìm thấy 1 tình yêu đích thực bạn ạ.
    Mình khuyên bạn nên chọn cách thứ 2
    chúc vui và hạnh phúc nhé.
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng! Nếu yêu ai mà không nói, cứ úp mở sẽ khiến người kia thấy ko tin tưởng được mình. Em gặp tình cảnh này rồi, cứ chần chừ để thấy được chính xác tình cảm của người ấy, nhưng em càng chần chừ thì mọi việc càng xấu đi. Và thế là.... nói yêu thui! Để nói lời yêu không dễ nhưng nếu không nói thì mọi việc còn linh tinh và nguy cơ sụp đổ càng cao. Bây h e lại phải chờ đợi người ấy nói lời yêu với em. Huhu, có ai khổ như em không? Trước thì người ấy chờ em nói, giờ thì đảo ngược lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con gái quá khó hiểu. Nhưng em không đầu hàng đâu. Em xin 1 tràng pháo tay cổ vũ nào..

Chia sẻ trang này