1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em ko biết có còn cứu vãn dc ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cách 2 , đó là kệ thôi, bạn hãy sống như con người bạn, bạn đang là sv năm thứ 1, còn trẻ lắm, cơ hội còn rất nhiều phía trước, bạn đừng nghĩ tính nhút nhát lại là điểm yếu của mình, nó có khi lại là thế mạnh đấy, vì con gái cảm thấy an toàn hơn khi được ở bên cạnh những anh chàng nhút nhát.
    nếu ai cũng như các man trong diễn đàn này thì chẳng mấy chốc chẳng còn con gái nhà lành nữa...híc
    bỏ qua cô gái này đi, cất vào 1 góc trong trái tim, đàn ông lo việc lớn trước...dần dần khi bạn trưởng thành bạn sẽ tự tìm thấy 1 tình yêu đích thực bạn ạ.
    Cách này thật sự mình rất thích vì nó đúng hoàn toàn với ý nghĩ của mình.Mình nghĩ nếu mình tiến tới với cô ấy thì con đường tương lai của mình sẽ mờ mịt lắm .Mình biết làm vậy là có hơi ích kỷ nhưng đành vậu thôi chứ mình biết làm sao bây giờ .Vậy thì mình sẽ đi kết thúc nhanh mối tình này vậy.Mình sẽ nói với cô ấy rằng mình sợ tình yêu sẽ làm ảnh hửong đến việc học của 2 đứa nên thôi chúng mình đừng gặp nhau nữa.Thật buồn vì mình thật sự rất khó có thể quên dc cô ấy .Sẵn đây mong các bạn chỉ mình cách nào nhanh nhất và ít đau buồn nhất để mình có thể quên dc cô ấy.Xin các bác chỉ dẫn giúp đứa em mới lớn còn khờ dại trong việc tình yêu.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh đoán rằng trong công cuộc.. học hành chú hơi bị tỉ lệ nghịch với khả năng kưa gái, và hi vọng sự thật là được như thế. Tất cả những thứ chú thể hiện trong topic này.. từ lỡi lý lẽ, cách hành văn, đến nội dung câu chuyện => chẳng khác nào cọng bún bò huế.
    Như đa số lời khuyên của các đồng đạo.. gái sẽ không bao giờ ham muốn một thằng giai hành xử như thế. Sự thể hiện của chú ở buổi bít níc quá còi cọc.. cũng không cần phải là thằng đầu sai lăng xăng cầm cờ, nhưng cũng không nên quá nhút nhát thiếu tự ti kiểu đó.
    Có vẽ chú ít va chạm, thiếu tiếp xúc.. nên trong giao tiếp nó mới tệ bại liệt như thế này. Nhớ lại năm xưa khi vào năm 1 ở giảng đường, anh cũng là thằng giai mang dép lào.. mới vừa từ vùng bưng biền đi lên. Nhưng anh khác với chú, bắt nhịp và hòa nhập rất nhanh với môi trường.. bạn bè đạo hữu lê la lai láng. Anh nhớ thời điểm ấy, có 1 gái ngồi bàn đầu trông rất ngon.. có thể nói rằng đó là lần đầu tiên anh biết thèm gái, và rất muốn ngâm cú xem bên trong gái đó nó có cái giống gì. Nhưng anh khác chú.. là anh chần chừ k kưa, vì lúc ấy anh chưa hề có khái niệm kưa là gì, chỉ nhìn thấy gái ngon rồi thèm thầm trong ruột mà thôi. Thế là chỉ trong vòng 3 con trăng sau.. cái thằng ngồi ở xóm nhà lá cách anh 1 dãy bàn, nó đưa tay luồn vào và ẩm bồng em đi mất.
    Vì thế so với anh ngày xưa.. chú tiến bộ và "can đảm" hơn anh nhiều, vì chú cũng đã biết cách: làm cho gái thèm khát chú, tung tăng cùng chú đi chơi, rồi còn rặn đẻ ra 1 câu Ăng Lê để mà dâng hiến cho chú. Cái đoạn khó khăn nhứt chú đã thực hiện được.. nhưng tới lúc chuẩn bị hái quả thì chú lại bị trượt chân, thật là đáng tiếc đứt ruột lắm thay..
    Cái suy nghĩ nguy hại nhứt ở chú là.. coi gái như là thần tiên, và không có mẫu gái nào như thế tồn tại. Cũng nhớ lại thời búp măng non, lúc anh thèm gái nhứt.. anh cũng luôn nhìn gái bằng 1 nhãn quan trần thế tục. Chú đã phạm phải quá nhiều sai lầm vĩ mô.. trong bộ môn kưa đục đẽo gái, vì thế mặc dù còn có chút khả năng đậu vớt -> nhưng tốt hết chú nên buộc phải thi lại môn này lần 2.
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn chọn cách giải quyết như thế là OK rồi
  4. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay em đi đâu kể với ai cũng bị chửi như mưa vậy là chỉ có bác` thông cảm với em. Xin dc 1 lần gặp mặt bắt tay cái nha bác tể tướng .Nhưng em vẫn mong bác đáp ứng cho em 1 nhu cấu cuối cùng của mình là làm cách nào để quên thật nhanh và ít đau buồn nhất nha các bác.Bây giớ thật sự em đang đau lắm.Mong các bác giúp đỡ thêm.
  5. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Chú nói thế này là sai rồi:
    Gái nào cần những anh chàng nhút nhát? nói thế có nghĩa là đổi vị trí cho nhau, Gái là chỗ dựa cho Gà á?
    Cái câu thứ 2 nghe chối tai bỏ mịa, những người gọi là mạnh dạn, bản lĩnh, góp ý tốt cho chú, ai cũng là "Thợ săn chuyên nghiệp", lấy việc cưa gái làm vui a? Có Gái nhà lành nào chịu chấp nhận làm đồ chơi cho người khác trong 1 thời gian nếu không phải vì tiền không?
    Bộ chú tưởng vào cái forum này học mấy chiêu kưa đổ con nhà người ta, vật nó ra xơi cho đã rồi kick 1 cái vào ass tống cổ ra đường, mai lừa con khác chơi tiếp à?
    "Tán gái nó là một nghệ thuật, NGHỆ THUẬT SỐNG. Nó là những lý thuyết, phương pháp, cách thức tiếp cận... giúp 2 trái tim hiểu được nhau và đến với nhau theo cách thức và nhịp độ mà cả 2 cùng hài lòng". (Bản quyền thuộc về @nguoihanoionline@)
    Chú học cho thuộc cái định nghĩa ấy của anh đi rồi tự liệu lấy nhé.
    Những gì bài trước anh đã nói rồi, không nói lại nữa.
    Nhưng cái ý chú viết sau đây, theo anh, cũng thuộc loại chối tỉ:
    Các cụ bảo: "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Anh chẳng tốt đẹp gì nhưng thấy chú đang lù lù tiến đến trước mũi ô tô chẳng nhẽ không đạp cho 1 phát vào lề đường, chú lại chửi anh đạp đau à.
    Làm thằng đàn ông thì phải có chí tiến thủ, phải có bản lĩnh, phải có năng lực... Nói như thế không phải chú đem mấy cái đấy ra khoe với Gái, mà cũng chẳng phải để chú đem đi kưa Gái. Cái đấy chính là đắp vào cái thân chú, để có thể có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, để có thể ngẩng cao đầu với bạn bè, để có thể đối phó với muôn ngàn khó khăn của cuộc sống trong tương lai, để ít ra cũng không phí khi có mình hiện hữu trên đời này ...
    Còn cái lý do học hành mà chia tay á, anh nói thật, học ở VN có cái éo gì khó đâu, kể cả tiến sĩ chứ đừng nói cái bằng cử nhân vớ vẩn. Bây giờ mới tí tuổi, có mỗi chuyện yêu đương với học hành mà không manage được, sau này ra đời vừa phải kiếm tiền, vừa phải chiến đấu với bao nhiêu thử thách gian nan thì thôi không lấy vợ nữa để em khỏi đau khổ à?
    Đọc cái tâm sự của chú, anh nói thẳng, chú vừa hèn nhát, vừa ích kỷ. Mọi hành động, mọi suy nghĩ của chú toàn lo cho bản thân, không biết gì đến cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm, hoàn cảnh ... của những người xung quanh. Thế thì còn yêu đương cái nỗi gì. Xem cô bạn chú đấy "cô ấy chở mình về đến nhà và đưa cho mình 1 tấm thiệp giáng sinh thật đẹp: với 1 câu tieng anh : i believe you will become my best friend" mà bản thân chú còn phải thốt lên "cô ấy ko giỏi tiếng anh lắm vì thế tôi biết rằng muốn viết dc những chữ này cho mình cô ấy đã phải tra cúu nhiều".
    Trong khi đó, hình ảnh cô ấy không hề có trong tâm tưởng của chú chứ đừng nói gì đến chuyện caring. Đối với người mà chú cho là chú yêu còn hững hờ như thế thì với những mối quan hệ xã hội, bạn bè ... chú còn coi người ta ra cái éo gì.
    Chú lên mạng tìm lời khuyên thì phải đọc và ngẫm cho kỹ rồi rút kinh nghiệm đắp cho bản thân. Nếu không đừng mất thời gian vào thế giới ảo này làm gì, ngoài thế giới thật còn nhiều việc hữu ích hơn phải làm lắm.
    Cuối cùng, anh tặng chú 1 câu, hy vọng chú hiểu:
    "Tình yêu cũng giống như ngọn lửa. Nó sẽ chỉ tồn tại khi có đủ cả ôxy và nhiên liệu thôi".
  6. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    nói hơi quá đáng nhưng câuklà đàn ôngmà tôi thấy cậu hơi hèn, để cho 1 cô gái thích mình chủ động trong bao lâu rùi mà vẫn ỡm ờ ko nói được 1 câu để cô í yên tâm, ko thất vọng về cậu mới là lạ, khéo cô ta thấy cô ta bị mất danh dự wá nhìu khi bám theo 1 tên ko có chính kiến gì cả, trong khi đó chắc cô bạn đó có nhìu người theo đuổi, thì việc loại bỏ cậu ra khỏi chiến trường là điều dĩ nhiên ko tránh khỏi, đừng trách người ta phụ mình mà phải xem lại mình đã làm gì để người ta cư sử như vậy .Và bản thân cậu như mnuốn cô ta chủ động way lại để nói chuyện với cậu chứ cậu ko trực tiếp tìm gặp, thế thì chấm dứt được roài.
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Theo như chú kể thì anh đoán chú là giai SG, công nhận giai SG nhiều chú tính rất nhạt, nói thẳng ra là em chã. May cho gái nhà chú ko tiếp tục í định tán tỉnh yêu đương với chú nữa, ko thì em nó lại sớm trở thành vú em bảo mẫu mệt thân phí đời ra. Mà đek hiểu sao gái miền Nam dễ kưa thế nhỉ, chả bù cho gái ngoài bắc kiêu như con hươu
  8. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua vụ này đi chú em, con gái mà cứ loằng thế yêu đương khổ lắm.
    Tìm đám khác cho nhẹ nợ, đừng quá đau khổ làm gì cho mệt.
    Nhút nhát hay máu lửa là bản tính mối người, nếu chú ko có cái mà bé kia cần thì cho qua đi.
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bó tay . com
  10. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hẹn vào 1 buổi tối đẹp trời và...... bất ngờ ôm lấy ẻm và hôn.
    Hôn càng vụng về càng tốt he he nhớ cái này nhá
    hy vọng sẽ có 1 tình huống hay cho chú ( cô ẻm mà vùng vẫy thì nhớ fải ôm thật chặt vào nhá, còn nếu em ý cương quá thì anh nghĩ chú nên kiếm đối tác khác đc rồi )

Chia sẻ trang này