1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em này các bác! Nửa muốn khóc nửa muốn cười

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Your_Friend_new, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Chuyện của em này các bác! Nửa muốn khóc nửa muốn cười

    Chả là em quen em ấy trong CLB của trường. Quen thì lâu lâu rồi nhưng mà em mới tỏ ra quan tâm cách đây không lâu, cũng chỉ tầm 1 tháng. Em ấy thì tính tình hồn nhiên vô tư, xinh đẹp, lúc nào cũng muốn nở nụ cười với các chàng trai. Còn em cũng thuộc dạng vui tính, với em gái nào cũng thích thân thiện. Chả hiểu có phải vì thế không mà em thấy em ấy và em hợp nhau. Thế là cà kưa thử

    Thời gian trôi qua, em thử từng bước một theo như trong sách. Nói chung là cũng được cái em cũng có tí khiếu vui tính hài hước nên nói chuyện rất vui. Các giai đoạn nắm tay và ôm qua một cách dễ dàng, thậm chí trước CLb có hôm em còn vòng tay ôm eo em ấy vài lần chả sao!!!

    Tối hôm kia, em quyết định tiến đến bước cao hơn là hôn em ấy. Cũng bình thản, em rủ em ấy đi dạo rồi hôn em ấy bất ngờ, hôn xong thì tiến thẳng bước nâng cao là ôm hôn sờ mó nhẹ nhàng. Tức là mới chỉ qua lớp quần áo thứ 1 thôi ạ.
    Nhưng trong tối hôm đấy thì em ấy cũng có một số biểu tượng khác lạ. Cứ bắt em phải nói j` đó nghiêm túc. Bố khỉ, em thì cứ vừa nói chuyện vừa cười hề hề. Lúc tiễn em ấy về kí túc, em ấy có vẻ không vui và cứ nói là ngại. Rồi đêm về em nhắn tin cũng không nhắn lại. Chỉ kịp hẹn nhau là sáng mai học cùng 1 môn.

    Thế là đùng một cái, sáng hôm sau em ấy có thái độ hơi khác thường, nắm tay cũng không cho nắm rồi cứ "ứ ừ không thích". Em thì nghĩ là chắc em ấy giận vì hôm qua mình không nói. Lại nghĩ ôm hôn thế cũng ổn ổn rồi thì chắc nói cũng chả sao. Thế là tối qua quần áo chỉnh tề đi "tỉnh tò". Cuối cùng thì ...."mình là bạn tốt"

    Đúng là một tình huống dở khóc dở cười. Em thì còn gà, mong các cao thủ phân tích tình huống trên hộ em và xem còn phương án nào không. huhu. Hôm kia quần ngố áo phông thì được ôm hôn. Hôm qua làm tí tư cách lại....
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nè anh bạn thế có hiểu câu nói cái j đó nghiêm túc là j chưa?
    Thế đã tỏ tình con nhà người ta chưa mà đòi ôm hôn thắm thiết rồi sờ mó chứ nhể
    Con gái cần cái j đó chắc chắn ko lại đc nghĩ là dễ dãi nhá.
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là chú đi được90% rồi đấy.
    Gái này đến lần thứ 2 sau khi ôm hôn lần đầu cũng đều thế cả,đấy là biểu hiện hết sức bình thường.
    Các chị cáo nhà ta,đêm về trằn trọc suy nghĩ:" không biết cho anh ấy ôm hôn như vậy có sớm quá không,làm vậy anh ấy có coi thường mình ko,blak blak..."
    Đại để giờ chú phải bình thường,đừng quan tâm săn đón quá,cáo thấy chú nhiệt tình quá lại càng làm cao,cứ coi như chuyện hôm trước ko có gì,chỉ là bình thường thui.
    Khắc em ấy trả lo sốt vó rủ chú đi chơi ấy.
    Giai đoạn này chú phải hết sức tập trung.
    Nhưng nói cho chú biết là gái nhà chú cũng yêu đương nhiều rồi đấy,trả có cô nào lần đầu yêu ôm hôn mà cho đi qua hết vòng áo đầu tiên đâu.
    Nếu vì mục tiêu :"xem thử thịt cáo ngon hơn thịt gà không"thì chú tiến tới thôi .
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Bác ơi! nhưng em ngu ở chỗ là lại lỡ "tỉnh tò" vào hôm sau.Thế là em ấy bảo .."mình là bạn tốt". huhu. Giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đấy bệnh gà nó nổi đúng lúc đúng chỗ thế.
    Liệu vẫn còn cơ hội chứ bác?
    Được Your_Friend_New sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 04/10/2008
  5. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội còn nguyên vẹn, bi h việc cần làm là té đi 1 tuần để em í ngấm, ko nt, gọi điện gì cả.
    1 tuần sau gọi điện lại rủ đi chơi như bình thường.
    Chú áp dụng như sách mà chưa đầy đủ, tiến 2 bước thì phải biết lùi một bước, *** ai lại hôm trước tiến được 2 bước mà hôm sau đòi nhẩy tới 3 bước rồi. Coi như là rút kinh nghiệm.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thừa cơ hôi bác ạ ...
    Gái nó thich bác ... cái đo là quan trọng nhất ... Chẳng qua bác hơi mạnh động ko đúng thời điểm làm e nó hơi chột ... sợ bác ko nghiêm túc hoặc nó sợ nhận lời luôn thì dễ dãi quá ...
    Quên chuyên đó đi ... cư xử bình thường như trc đây ... Hai bên đã co t/c ròi thì dễ thôi ... bi h vấn đề của bác là tỏ ra nghiêm túc và chứng tỏ sự chân thành trong chuyên t/c mọt tí là ok thôi ...
    E nghĩ tán tỉnh gì thì cung phải co đc yếu tố đầu tiên là gái nó cũng ưa ưa mình đã thì mới dễ thành ... nó đã ko ưa từ đầu thì có chân thành mấy cũng đến thế ... ( vì gái xinh thì co một tá thèng chân thành , ko lẽ thèng nào chân thành nó cung thích hết đc sao ???
    Thêm nữa cái này các bậc tiền bối nói rất nhiều nhưng ít bác nào nghĩ kỹ cả ... đừng có tỏ tình a yêu e gì đó ... để thôt ra đc tiếng a yêu e phải qua một quá trình , thời gian thử thách tình cảm lâu dài từ hai phía ..
    Còn tà lưa ... cưa cẩm thì hãy đặt vấn để đơn giản là a rất thich e , em làm bạn gái của anh nhé ... đơn giản vậy thôi ( còn chưa có tư cách gì để nói a yêu e hết cả ... )

  8. lehoaithem

    lehoaithem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    sao ngốc thế cơ chứ. Sáng hôm sau nên hỏi thăm thái độ của cô ấy chứ, sao lại nói như thế thì người ta giận là ko sai đâu. Cần lại hỏi thăm ân cần một ty nha
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hô hô, đây là anh Thắng hay em anh Thắng mà giọng điệu hay vãi !
    Mai lên cơ quan em bẩu cho vài chiêu ^^
  10. CoolBoy2501

    CoolBoy2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    pó chiếu cái ông này nguyên nhân đơn giản là con nhà ng` ta đang cần 1 câu nói yêu nghiêm túc thì ông lại vừa nói vừa cười hề hề , đỡ thế quái nào nổi , pó tay.com

Chia sẻ trang này