1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em này các bác! Nửa muốn khóc nửa muốn cười

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Your_Friend_new, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Dắt nó vào cái hotel nào đấy xem còn thế được ko ? Ra xong mà ko anh phải cưới em đấy nhé mới lạ
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc gặp nhau nói chuyện thì bác đã nói những j,và biểu hiện ra sao.Nói chung là ngay từ đầu bác đã hơi bị nhanh òy.Cũng chưa có j rõ ràng chính thức mà chưa j đã mon men hơi bị nhanh,có thể cáo cho ôm nhưng chưa cho hôn,cho này nọ nọ kia .Chưa bắt đúng nhu cầu,lệch sóng thì đương nhiên là hỏng hẳn rồi.
    Nếu bây h gọi ra nc,rồi tỉnh tò cũng ko ăn thua.Mà lại vẫn là bạn tốt,thì chắc là em í vẫn kiểu muốn jữ chỗ 1 chút í mà.Cứ để kệ xem sao,đằng nào thì cũng hay gặp nhau ở clb,nhất cự li nhì tốc độ.Tầm này đừng manh động j vội mà cũng chả cần hay nhắn tin gọi điện cuống lên đâu.Cứ bt,gặp nhau ở clb thì chào cũng nc nhưng dò xét thái độ xem.Cứ thử doãi ra 1 chút xem cáo ntn,nếu cáo thấy nhớ nhớ thiêu thiếu mình sẽ có cách chủ động liên lạc lại ngay í mà.Phớt tình tình theo,chả qa là hơi nhanh trong hành động qá mà cáo chưa kịp chủân bị nên thấy khó chịu í mà.Cứ dần dần,cái này ko vội đc đâu nhá!
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Hôm nay CLB em tổ chức chương trình chào đón khoá mới. Em nằm trong ban chủ nhiệm của CLB nên không đến không được. Tự nhủ dù đau đến mấy thì lúc này cũng là lúc phải hết sức bình tĩnh.Trước khi đi cũng cắm mấy nén nhang cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho mình có bản lĩnh. Em là người cũng khá mê tín nên đâm ra làm xong việc này cũng an tâm. Hăng hái ra đi và tin vào chiến thắng .
    Ngày hôm nay, thành công chưa đến nhưng vẫn biết rằng để đạt được nó không phải dễ. Dù đã tự nhủ phải vững vàng trước con gái đẹp như Donal Trump. Nhưng ngày hôm nay , nàng xuất hiện trong bộ váy màu hồng ngắn tay trông thât quyến rũ. Em mặc dù cũng rất cố gắng nhưng trái tim cũng đã phải đập rộn ràng . Giá mà chỉ có 2 người thì chắc em cũng khó kiềm lòng mà lao vào đốt cháy nàng mất.
    Thái độ của em với nàng và mọi người hôm nay cũng hoàn toàn bình thường. Vẫn nói chuyện nhưng vui vẻ , không nhìn trộm và không tỏ vẻ buồn bực.
    CLb có quy định phải buộc ruybăng vào tay, nàng tự nguyện buộc ruybăng lên tay em . Quái ở chỗ nàng buộc gì mà buộc hơi lỏng, đâm ra 2 lần tuột ra lại phải buộc lại. Thế là em tranh thủ nắm tay vuốt ve tí. Lúc sinh hoạt , có mấy trò chơi phải khóac vai người bên cạnh, em cũng cứ cố tình khoác thấp xuống một chút. Và nhận ra rằng nếu làm hơi lâu thì nàng cũng gạt nhẹ tay em ra nhưng thái độ của nàng cũng nhẹ nhàng hơn hôm trước.
    Điều khá ngộ là ngày hôm nay cũng chả phải riêng mình em rung động. Mấy chú trống choai khoá sau cũng loạn cào cào cả lên. Vài chú Xin số điện thoại em ấy . Em ấy gọi em ra và thông báo rằng cho mấy thằng đó số điện thoại của em. Thế là trong lúc đang ngồi gõ những dòng này đây đã có 2 chú nháy máy em, khi nghe giọng ồm ồm của em thì 1 chú ú ớ, 1 chú cúp thẳng.
    Lại còn có thêm thằng bạn cùng lớp chuyên ngành với em nhưng học lớp tín chỉ với em ấy rối rít ra khoe vừa tặng hoa em ấy với mình. Thật là Pó t...rym.
    CHương trình tan, mọi hôm là em đưa em ấy về. Nhưng mà riêng hôm nay thì ở lại xem khuân vác cùng mọi người rồi về thẳng.
    Liệu hôm nay em cư xử thế có được không các bác? Mong các bác tư vấn. Làm đúng chỗ nào và sai chỗ nào?
    Được Your_Friend_New sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 05/10/2008
    Được Your_Friend_New sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 05/10/2008
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    cậu này học XD hả?? hôm nay có gì hay ko??
  5. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng học XD rồi :D, em í học kbao nhiêu đới .
    Comment một chút, chú kô đưa gái của chú về như hnay là kô được rồi :) trừ 1,5 điểm. Hnay chú đã thể hiện được, mỗi tội cái kết luận thì làm không ổn. Túm lại từ đầu đến h, mở bài và thân bài đạt nhưng đoạn kết thì rất tệ.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Sao lại phải đưa em ấy về hả bác?
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    hix, không ai tư vấn típ em vụ này àh?
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Con zai bi h kinh khủng nhỉ ....mới tỏ tình ,hun có lần đầu mà đã tay chân sờ mó roài ...akak !!! dê hok tả được ...hơn nữa điều này thể hiện bạn là ng đàn ông coi chuyện yêu đương ko nghiêm túc ...hoặc cô bạn í sẽ nghĩ bạn nghĩ cô ấy là ng phụ nữ dễ dãi ...Nói túm lại là bước đi sai lầm !!!
    Chả bù miềng ,tỏ tình = nụ hôn ,nhẹ nhàng và thơm lừng mùi ...COOL AIR giưò vẫn nhớ ^^
  9. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    các bạn làm mình tủi thân
    chẳng nhớ nụ hôn đầu đời nó thế nào nữa.
    chỉ biết là sáng hôm ấy tỉnh dậy thấy cô ấy nằm bên cạnh , ko biết lúc "vần vũ " mình có hôn hít gì ko nữa . say quá mà,ko nhớ đc gì ...và cuộc đời em bị xích ngjt ngào từ đó
  10. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    up..............

Chia sẻ trang này