1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em...phải làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaihanoi1, 08/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thằng bé xì-tin này y chang mình :D/
    Ô hay... Vậy là mình vẫn teening
    Vừa đọc vừa ngoác miệng cười, lúc cười có lấy gương soi phát. Khiếp thật, dù mình đẹp chai vãi chưởng nhưng lúc ý quả thật nhìn đêk mê được =))
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Lúc nào cũng kè kè => nhanh chán
    Không cho đi làm => sợ con gái giỏi hơn, đang tìm cách làm " ngu" e đi đấy
    Tát 1 phát mà 3 ngày vẫn đau => Sau này nó đấm 1 phát, 3năm nằm viện chưa khỏi....
    1 tháng ngày không cãi nhau còn đếm được, chứ ngày cãi nhau thì => lấy nhau về oánh nhau cả ngày
    Thôi e ạ, nhân cơ hội này dừng đi, 2 người không hợp nhau đâu, cậu ấy còn trẻ con quá.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mua cho nó cái bỉm
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em nó là gaihanoi1 đấy, đừng trêu em í nữa. Các anh buồn cười thật.
    Bây giờ fải tư vấn sao để em í tiếp tục yêu và dạy dỗ lại được ku người yêu kia. . Hay đợi nó đi chơi về, em mắng cho 1 trận, trói cột, tát 2 tát cảnh cáo vì tội tự ý đi lung tung không hỏi ý kiến
    Gái Hà Nội truyền thống là dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về em ạ.
    Giờ mới để ý kỹ nick của em. Tư vấn dễ hẳn.
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ko sớm thì muộn bạn cũng chán ng iu của bạn thôi. Vấn đề chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh và thời gian
  6. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    thôi bỏ qua cho nó dù sao nó vẫn ít tuổi hơn mình, làm chị phải nhường iem nó chứ
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đọc đến đoạn :ông mày cho 1 fát lật mặt mà kinh khiếp
    chả biết tư vấn sao nữa.
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Anh rất xúc động vi? tấm chân ti?nh cu?a em da?nh cho ngươ?i yêu. Theo phán đoán cu?a anh trên cơ sơ? y học Phương Đông thi? ngươ?i yêu em đang trong ti?nh trạng dương cực thịnh ma? âm rất yếu. Nguyên nhân có lef do suốt một năm yêu nhau ma? vâfn dư?ng ơ? mức nắm tay dung dăng dung de? nên khí không tụ được ơ? Đan Điê?n ma? dâfn thă?ng ra huyệt Lao Cung (ơ? lo?ng ba?n tay) dâfn đến cái tát ngoa?i ý muốn. Rof ra?ng không pha?i lôfi ơ? ai ca?.
    Chưfa bệnh đơn gia?n la? em nên ti?m cách gia?m bớt dương khí cu?a cậu ấy đi, đư?ng nắm tay nưfa, nắm cái khác đi. Tốt cho ca? em nưfa, biết dâ?n đi la? vư?a.

  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn...... mới cầm tay vuốt chân mà nó đấm cho rơi răng lệch hàm ra thế kia...... đến lúc nó tẻn được thì còn như thế nào......
    Ku em nhà này đúng là hữu dũng hơn người......
  10. gaihanoi1

    gaihanoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi nick này do em vào đây loay hoay ko đc nên nhờ bạn em nó lập hộ, ai dè nó chơi cái nick hoành tráng quá. Em thì chỉ là người bình thường thôi chứ 1 với 2 gì đâu ạ^^.
    Tối nay ng y em vừa về xong, hóa ra về quê nội ăn giỗ. Về đến HN là qua nhà em rủ em đi ăn luôn, đi cùng bố anh ấy nên cũng ko nói chuyện gì đc nhiều mấy, ăn xong là về luôn. Nhưng cảm giác sao là lạ...vừa vui, lại vừa lo, chẳng biết những ngày sau liệu thế nào?
    Và nhìn thấy anh ấy thì em chỉ nghĩ ngay đến cái tát đấy mà thôi, thực sự là ko quên đc.
    Có cách nào cứu vãn em được ko? Có cách nào thay đổi ng y em đc ko ạ?

Chia sẻ trang này