1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em...phải làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaihanoi1, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là... Tớ chả hiểu số đông 9x và đời cuối 8x bây giờ thế nào nhưng dạo gần đây có mấy bạn lập topic nêu rắc rối rồi mọi ng vào chỉ ra vấn đề thì các bạn ấy có vẻ rất là bất bình. Cảm giác như là các cô các cậu này lập topic chỉ muốn ai đó nói theo ý mình (1 dạng như Thẩm du tư tưởng chẳng hạn). Nếu vậy thì thiết nghĩ, cứ sống và làm những gì mình thích, thế tốt hơn ko nhỉ? Lạ, lạ quá! Hay tớ già rồi?
  2. gaihanoi1

    gaihanoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    EM cảm ơn những lời tâm sự của chị dành cho em. Thực sự thì hiện giờ em chẳng biết bấu víu vào đâu, biết nói với ai về câu chuyện của em nên em mới viết bài lên đây. Vì mấy hôm ko thấy ng y sang nhà ba mẹ em cũng hỏi là giận nhau vì chuyện em đi làm hay sao nhưng em cũng lảng lảng ko muốn kể để ba mẹ biết.
    Còn topic này, thực lòng mà nói thì lúc đầu em ko dám viết thật những suy nghĩ của em, lúc đầu em nghĩ sẽ cố lái nó đi 1 chút vì em biết là đến khi về nhà ng y em vào box tvty và có thể sẽ đọc đc topic này và sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi em cứ viết, và viết theo những gì em nghĩ thực, và em cũng rất rất mong là ng y em sẽ ko bao giờ đọc đc những dòng em viết, nếu ko chắc anh ấy sẽ buồn lắm.
    """Ng y em vẫn đang đi học chị ạ, vừa đi học vừa buôn bán. Bình thường thì anh ấy chiều em lắm, em muốn sao trên trời khéo cũng cố bắc thang lên lấy xuống, bình thường thì hiền lành tốt tính vô cùng nhưng phải cái tính nóng khủng khiếp nên đôi lúc ko kiềm chế đc...
    Haizzz
    Thực sự là khổ quá đi
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi bản tính của một thằng con trai khó tương đương với việc cố thổi tắt 1 bóng đèn điện em ạ :D
    Em đã lên đây nhờ mọi người tư vấn thì hãy khách quan mà nhìn nhận vấn đề. Yêu kiểu này thì không chóng thì chày em ạ. Sau này ra trường, đi làm em sẽ hiểu vì sao mấy anh chị trên kia lại nói thế :D
  4. MuaCoKho

    MuaCoKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh ko ngờ là em lại nghĩ về anh như thế.Tất cả những chuyện anh làm cũng chỉ vì anh quá yêu em thôi. Nếu em chỉ thấy đc tự do thoải mái khi ko có anh thì dù rất đau khổ nhưng anh sẽ ra đi . Bb em
  5. jackyalone

    jackyalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Thật đúng là... Tớ chả hiểu số đông 9x và đời cuối 8x bây giờ thế nào nhưng dạo gần đây có mấy bạn lập topic nêu rắc rối rồi mọi ng vào chỉ ra vấn đề thì các bạn ấy có vẻ rất là bất bình. Cảm giác như là các cô các cậu này lập topic chỉ muốn ai đó nói theo ý mình (1 dạng như Thẩm du tư tưởng chẳng hạn). Nếu vậy thì thiết nghĩ, cứ sống và làm những gì mình thích, thế tốt hơn ko nhỉ? Lạ, lạ quá! Hay tớ già rồi?
    [/quote]
    ây,nói thế thì tội iem nó,iem nó thấy người iu bị ném đá quá nên đỡ giùm ít thôi chứ iem ấy có trách ai đâu.chỉ riêng cái pác songhahôisữa thì rõ thật là chỉ chực chờ ném đá,đốt nhà đến mỗ ngoài đọc còn bực nữa là iem chủ thớt,mún vỗ ngực mình 7x,dày dạn kinh nghiệm thì tư vấn đàng hoàng tí như các pác các chị kia,chứ ***g lộn như trẻ con thế,iem nó ko khinh cũng phí
    @ iem chủ thớt: cái lứa 9x đúng thật nó khó hỉu,mỗ ngồi hóng xem sao thôi chứ sợ lại cho bậy thuốc,chết cả 2 thì oan mạng chúc em bình tĩnh,sáng suốt,tự tin và chiến thắng
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cứ lo nó đọc được thì nó buồn . Chỉ sợ đọc chưa xong hai trang nó cho ngay một quả thôi sơn vào hàm , vì tội bêu rếu nó trên ttvn , để cho mọi người chửi nó là thằng tứ chi phát triển .
    Khiếp , bồ nó đòi đi làm mà táng nó như thể phát hiện nó đi ******* .
    Thôi , thương phi công trẻ thì chịu khó dạn đòn . Rồi thỉnh thoảng bảo nó vặt sao trên giời tặng cho .
    Có những gái như này thì câu hỏi : " Tại sao những thằng Chí như thế vẫn có người thương ? " ,
    mới được hoá giải .
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nếu muốn anh ấy thay đổi thì bạn phải tạo 1 cú shock ví dụ như chia tay 1 tgian nửa năm 1 năm cho anh ta suy nghĩ và thấm thía nhiều chuyện.Nhưng cách này khá nguy hiểm vì e rằng sẽ đánh mất nhau.
    Còn không thì bạn phải sống chung với lũ thôi.Bạn cứ đi làm, anh ấy khó chịu cũng mặc, mình cứ vui vẻ, từ từ dùng cả nịnh nọt lẫn cương quyết để đả thông cho anh ấy cái tu tưởng.Chứ giờ bạn muốn đẹp cả sự nghiệp mà tình yêu lại cứ tằng tằng đi lên thì e rằng bạn hơi tham.
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy thằng nào vũ phu mà đổi tính đc
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn hỏi "làm sao để thay đổi ng` yêu" ah? Mình nói thật là đừng bao giờ mơ tưởng sẽ thay đổi được bản chất của ai đó. Uh thì cũng có thể sẽ làm ảnh hưởng được chút chút ấy, nhưng cái ảnh hưởng ấy cũng chẳng được lâu dài. Chỉ có thời gian làm ng` ta lớn lên, suy nghĩ dần dần khác đi, và hoàn cảnh xã hội cũng như những j họ đã trải qua làm cách nhìn nhận mọi việc đổi khác.
    Có lẽ các bạn còn rất trẻ, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nên thấy nó như cái thức ăn, nước uống, ko khí ko có ko sống nổi thôi. Thế cũng ko sao, nhưng trường hợp của bạn thì tình yêu đang thành thứ cản trở vô lý cho thực tại rồi.
    Mình nghĩ bạn nên nghiêm túc thẳng thắn với ng` yêu là bạn còn nhiều việc phải làm, ra trường đến nơi rồi còn j. Bây giờ ko phải là lúc để giận dỗi vớ vẩn, nếu đã thực sự yêu nhau và cùng muốn "xây dựng tương lai lâu dài" (dù điều này nói ra bây giờ đúng là... quá sớm, còn gặp nhiều ng`, còn khả năng thay lòng đổi dạ mà :))) - thì sẽ hiểu và ủng hộ nhau.
    Còn nếu ng` yêu của bạn quá gia trưởng, trẻ con, vũ phu và cố chấp thì thời gian sẽ làm anh ta phải nghĩ lại thôi. Việc bạn có thể làm lúc ấy chỉ là... chờ anh lớn đã
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Hê hê... Đấy là cậu chưa gặp tớ thôi

Chia sẻ trang này