1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em...phải làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaihanoi1, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ, anh nhận ra giọng của người quen... .
    Đừng trách anh ác mồm ác miệng, nhưng nói thật là theo anh vụ của em không có tương lai đâu . Thôi, chừng nào em còn cố được thì cứ cố, đừng cố quá mà thành quá cố là được .
    Muốn thay đổi thằng ku ấy thì mình em không ăn thua đâu. Bây giờ em nhờ vả bạn bè người quen của nó, ai mà nó thật sự tin tưởng và kính nể ý, nhờ người ta dạy bảo nó dần dần, cho nó lớn lên tý nữa .
    Chúc em may mắn .
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Úi rời, lại nhờ (người khác) vả thì có mà rơi hết ngô.
    Mình nó vả 1 phát đã ê mặt 3 ngày rồi, giờ nhờ người khác vả nữa thì thôi, coi như book sẵn chỗ ở cửa hiệu nha sĩ ...
    Mình lót dép ngồi hóng xem tình yêu 9X nó dư lào
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm trước đi ô tô gặp một em 9x ngoan như cún, hiền như nai.
    Tình yêu 9x thì cũng giống các anh các chị thôi. Đủ trò, nhưng các em ý có nhiều ưu điểm hơn.. Dám thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình, có chính kiến. Người yêu trái ý : 1 tát . Còn bình thường ngoan ngoãn nghe lời, lại cưng chiều hết mực: hái sao trên trời .
    Và nhất là cái quyết tâm, niềm tin " cải tạo " người yêu. Em chủ topic đã fải lên tận đây để " vái tứ phương " mong tìm thuốc chữa trị cho ku người yêu, chắc cũng suy nghĩ kỹ rồi . Theo chị thì em cứ kệ nó đi, hiền lành nhưng cục tính thì muôn đời không sửa được . Em chịu khó để ý xem bố, mẹ, anh chị em ku đấy có cái tính này không? Nếu không fải di truyền thì là do đâu? Hoàn cảnh đưa đẩy hay vì nó quá yêu em mà thành ra như thế ? Chữa bệnh là fải tìm hiểu nguyên nhân, tiểu sử thì mới fán được em ạ.
    Chị đi học, thầy giáo dạy, muốn biết người yêu mình sau này là một người chồng như thế nào, fải nhìn vào cách papa anh ta đới xử với vợ mình như thế nào
    Chị nói hoàn toàn thật, em đừng nghĩ chị đùa. . chị cũng có ông em 9x đang yêu, nên hơi lo lo, nhưng em chị thì nó chiều người yêu lắm, thà nó tự làm đau nó chứ không bao giờ " thượng cẳng chân, hạ cẳng tay " với em yêu của nó đâu.
    Em nghĩ kỹ đi nhé, chịu đựng được thì " go on " mà không thì chuồn thôi...
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tại sao lại thế mà tại vì sao lại thế???
    Truyện xưa kể rằng một con vịt mái có tình cảm với một anh trống choai. Hàng ngày vịt ở trên bờ ngoe ngẩy với anh trống choai, cuộc sống thật sự là thần tiến khó sánh. Nhưng chỉ có một khúc mắc nhỏ, rất nhỏ thôi. Khi chị vị đòi đi bơi, gà không theo được, nên nhất quyết không cho vịt đi bơi. Vịt mà không bơi thì bức rứt khó chịu, nên quay qua gây gổ với chú trống choai, với tất cả niềm kiêu hãnh của một con gà trống chú mổ chị vịt một phát giáng trời, làm chị vịt đau âm ỉ 3 ngày liền.
    Chuyện này làm chị vịt tức cành hông, nhất quyết đòi chia tay anh trống. Nhưng chị không dứt khoát lâu được, chỉ sau một cú đạp mái của anh trống trẻ khỏe, chị vịt đã xiêu lòng ngay.
    Chuyện có lẽ sẽ cứ thế tiếp diễn, cho đến khi anh trống choai trở thành gà cồ, và chị vịt trờ thành con vịt già. Lúc đó thì anh trống cho chị thích bơi thì bơi, thích ị thì ị. Chú ấy sẽ chẳng quan tâm nữa. Cố lên
    Bài học đưa ra: Vịt thì không thể yêu đương với gà được. Gà trống choai thì không thể đóng giả thành gà trống cồ được. Vịt yêu gà là đã sai rồi, lại làm cho gà phải buộc mình hóa thân thành gà cồ thì càng sai nữa. Thôi giải thoát cho em nó đi, cho em nó một vố đau, cho em nó một bài học, cho em nó thật sự trưởng thành, vậy mới là tốt với em nó. Nhẫn tâm vào mới làm được
  5. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hay!
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cảm 1 em 92. Hơ. Đọc xong topic này mà cũng choáng quá! Thôi thì lại làm chị em vậy.
    Mà nghe nói em ý đã từng đánh ngy cũ (sinh năm 90) của em ý rồi nữa chứ. Mình nghĩ do bồng bột, dè đâu đúng là phong cách của 9x rồi. Có lẽ mình già mất rồi!
    p/s: Bài bác Công hay quá!
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Em Gái HN 1 nhưng tính cách nông thôn 3 thân mến,
    Cái thằng vũ phu hoang tưởng bạn trai em nó có tương lai, tiền đồ, nó có nhiều tiền nhiều đất nhiều đô đến đâu đi chăng nữa thì em cũng vẫn phải quyết định lấy tương lai của em.
  8. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em gái HN có bệnh vái tứ phương, lên đây mong tìm thầy thuốc chữa cái bệnh cho ku người yêu của em ấy, Đó là tinh thần yêu thương mãnh liệt của 9x mà các thế hệ già cả 7x 8x không còn nhiệt huyết.,
    Người ta nói tình yêu có thể san bằng tất cả, cảm hóa tất cả, từ con lừa thành con người, có khi biến con người thành lừa .
    Thật đáng khen cho cái tinh thần này. Cho nên em yêu cầu các bác cứ cho phương thuốc, Theo tinh thần y đứt... họng... Nhiều thầy thì thối ma. cứ mạnh dạn kê toa đi các bác ạh.
    Em cũng xin mạn phép chuẩn bệnh cho ku này.
    Điển hình là cái vụ ở bên nhau suốt ngày.
    Bệnh này của tủi trẻ hay dính phải. yêu đương cuồng nhiệt. Thân thể mới lớn dương khi rất là vượng. khí huyết cuồn cuộn lưu chảy, Phải suốt ngày ở bên người yêu, hưởng chút âm khí để có thể cân bằng chân khí.
    Bệnh này ko phải là bệnh dễ chữa, cũng ko có thuốc nào có thể trị tận gốc, chủ yếu phải tự rèn luyện công lực, khắc chế luồng chân khí sung mãn đó , điều hòa kinh mạch cho nó thông suốt, Tiếc là phải mất vài năm nữa mới có thể thành công.
    Cái bệnh thứ hai và cũng là cái cốt, Nói thô thiển của nhân gian đó là cái cốt, cái tủy của nó là vậy rồi. Đó là cái bệnh vũ phu, ngoài cứng mà trong bị yếu. Tức là nhìn thấy bề ngoài dữ dội vậy chứ bên trong chẳng có gì, cực kỳ yếu đuối và sợ tổn thương nên mới ra tay giáng một cú tát cho thiên hạ sợ, như con nhím xù lông.
    Nguyên căn bệnh này cũng do công phu tu luyện ko có mà dám xuống núi. Cho nên phải phụ thuộc vào âm khí, một ngày thiếu là ko chịu nỗi. Biểu hiện là người yêu ko được đi đâu. phải ở nhà với mình, sợ bị mất. Vì nếu chim mà bay ra nới phương trời thì sao mà bắt lại đây.
    Cái này nó giống với chính sách ngu dân để dễ trị của mấy ku hoàng đế hôn quân, Cứ trù dập cho nó ngu đi, để nó ra ngoài học hỏi biết nhiều thì sao mà giữ được nó.
    Bệnh này đã nhập vào cao hoang, không thể chửa được, chỉ có sống chung với nó, chịu sự hành hạ của nó. Cốt quạ thì mãi là cốt quạ, có cố gắng sơn màu lông cho giống phượng hoàng thì cũng chẳng thể thành phượng hoàng được.
    Mà giờ cũng chẳng muốn chữa bệnh nữa, mấy cái bệnh này thì cho nó một đao đi đời, chữa tốn tiền, tốn của mà cuối cùng cũng chết. có phí không chứ.
  9. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Phục thằng ku này. Tát cho cô em 1 cái bỏng cả má, sái cả quai hàm. Thế mà khi em đòi bỏ thì nó lại khóc lóc, và em cũng nguôi nguôi (mặc dù vẫn chưa há to mồm được vì đau nhức )
  10. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Lấy thằng này về thì ngày nào cũng bị nó tẩn em ạ

Chia sẻ trang này