1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em...phải làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaihanoi1, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Thằng này giỏi, tát gái mà một phát sái quai hàm 3 ngày sau vẫn đau thì điểm 10 cho chất lượng
    Em chủ topic yêu lấy thằng này về thì yên tâm, không lo bị thằng khác thả dê nhé, một bờ vai , một cánh tay quá vững chắc
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Haiz,
    em thớt vẫn chưa chính thức đi làm.
    Cứ đi làm đi đã,
    chẳng chóng thì chày, chả cần các anh khuyên nhủ thì em ấy cũng bay bay anh phi công trẻ thôi.
    Cứ nhẩm tính mà xem, em này chắc 88 - tức 21, còn có tầm 3 năm để vi vu.
    Còn zai kia 90, ối zời ơi, em í còn 13 năm nữa.
    Em gái, chờ nổi không?
    Em ra trường 2 năm là nên lấy chồng, thằng ku mới 21, chậc, quá trẻ người non dạ...
    Thôi, cứ đi làm đi đã. Em còn chưa nhớn, lại đòi ng yêu em nhớn, sao được.
  3. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác này nói chuẩn ah. Vote * cho bác .
  4. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này cứ thấy buồn cười "sao sao" ấy! hê hê!
    Được mrcohu sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 19/09/2009
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chú đấy lẽ ra phải cho vào đội bóng chuyền, vị trí phát bóng

Chia sẻ trang này