1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện của em(tưởng tượng)xả xuỳ choét

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cao_gia_deo_no, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]...anh chỉ là người em tưởng tượng ra,cho đến bao giờ mới có 1 ngày em được bước cùng anh như trong những bài thơ em viết cho một người mà em tưởng tượng
    Anh đẹp lắm,không phải đẹp trai đâu-cái đẹp thế nào nhỉ,một cái đẹp thật bình lặng,thật dễ chịu và dễ làm cho người đối diện thấy đau tim
    Em sẽ vào cửa hàng nhỏ của mẹ anh,anh đang ngồi trông hàng giúp mẹ(ngoan thế),mua cái này,lựa cái kia,thật khó tính vào,anh miệng cười mà lòng thì phát cáu(cái con bé này [​IMG])
    Anh sẽ thật cao,đủ để ôm mụ béo này mỗi khi nó có chuyện buồn(mà chuyện buồn của nó thì thôi rồi-nhiều lắm)...
    Anh àh,mỗi khi anh cười hay cái giọng nhẹ nhàng của anh thoảng bên tai em là em lại ngẩn ngơ ngắm nhìn anh như nhìn một ông thần trong hy lạp mặc dù anh chẳng bằng gã minhoo của em đâu,nhưng có một cái mà anh hơn gã...đó là luôn ở bên em,còn minhoo thì bận quay quảng cáo,đóng phim với mấy chị chân dài hay phẫu thuật lắm...thế nên em sẽ yêu anh hơn yêu gã,nhưng nếu làm em giận thì cứ liệu hồn,em sẽ ôm ảnh gã cả ngày cho anh phát cáu mới thôi
    Anh sẽ đưa em đi dạo nhé,mua kem cho em,hai đứa mình sẽ thật lãng mạn khi hạ đến thu về.......và rồi khi hoàng hôn buông anh sẽ run run thì thầm vào tai e...3 chữ...[​IMG],lúc đó ấy mà,em sẽ im lặng,cười như tự kỉ rồi nói lại câu ngớ ngẩn ''em hết kem uj''...anh nhát lắm,thấy thế vội mua cho em cây kem khác rồi im lặng trên suốt quãng đường về.Nhưng anh yên tâm,về đến nhà rồi em sẽ nhắn tin cho anh rằng...''anh àh,thời gian qua em rất vui khi ở bên anh,nhưng anh chỉ đặc biệt hơn một người bạn 1 chút''...lúc ấy a sẽ đập đầu vào chăn bông tự kỉ,ám thị rằng...''con pé nó chẳng yêu mình''.....anh ngốc lắm em nói thế nghĩa là...''em có tình cảm với anh;nhưng mà có em đâu dễ thế,phải từ từ chứng tỏ lòng thành thêm em mới thèm yêu''[​IMG]
    Rồi một thời gian sau,anh vùi đầu vào các cuộc nhậu,em cũng mặc kệ,trót nói thế rồi-đừng mong em quay lại hét vào tai anh''đồ ngốc,em yêu anh hu hu..''
    Trong một cơn say,anh sẽ vác bó hoa tới nhà em và gào rú,thét hú...rồi tỉnh tò.....em từ trong nhà chạy ra hỏi''anh điên àh'' rồi lôi xềnh xệch a ra chỗ khác
    E sẽ rất tức giận đấy,nhưng a dù sao cũng là người em yêu,nên từ giận lại sang lo lắng,sợ anh uống rượu cảm thì chết...anh sẽ can đảm hơn bao giờ hết...''tôi yêu cô,chăm sóc cô từng tí một mà cô lại thế này,thế lọ,thế chai'' với bản chất của em, em sẽ hét lên''anh điên àh''rồi chạy biến,anh sẽ giật em lại...''anh xin lỗi''rồi đoạn sau thì như phim hàn ấy...kết cục là một cái tát vào má anh,lúc này lòng em rất mâu thuẫn vừa lo cho anh cảm gió,lại sợ cho bản thân em...nhưng sẽ sử dụng hết lòng từ bi của mà trước nay chưa bjo em dùng,đó là gọi 1 cuộc điện thoaj cho thằng bạn thân nhất của anh đến rước a về,tất nhiên là lấy máy anh gọi ,vì máy em nó đột xuất hết tiền(hé hé)
    Ngày hôm sau,sau khi nghe thằng bạn tường thuật lại sẽ có 2 trường hợp,1 anh vò đầu,bứt tai thấy xấu hổ,sợ em giận.2 anh sẽ xử trảm thằng bạn thân vì bày cho anh cái chiêu này
    Và kái tn xin lỗi rất dài dòng của anh đúng vào lúc em đang định đi chơi cùng thèng khác cho a biết mặt.....em ko nt lại,kệ tại thèng kia í ới em rồi,đi thôi_nhưng đi cùng nó sao mà chán thế,nó cứ cười hềnh hệch ấy,em thì mặt mũi nát tan,lòng lan man suy nghĩ và tự bào chữa cho kái hành động hum qua là tại quá yêu em,vả lại người say ko nói dối...
    Và tin nhắn chốt hạ của em cho anh để giải quyết cái mớ lằng nhằng em vướng phải...''ko đâu,khi say nhìn anh cũng đáng yêu ra phết''
    Và em với anh sẽ bước đi về phía hoàng hôn trong tiếng nhạc nền inh ỏi àh nhầm êm dịu
    Lần sau khi được tỏ tình em sẽ lại cười phá lên(rất vô duyên) rồi nhìn anh hằn học''biết rồi,khổ lắm-nói mãi''
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Về thôi em :))!!
  3. foxwin

    foxwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cũng được. có vẻ chân thật.[:D]

Chia sẻ trang này