1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em với nàng hoa khôi của khối :-s

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NameIsNam, 23/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NameIsNam

    NameIsNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đang chán 0nline chẳng gì làm box cũng chả còn bài nào đọc
    Nên em mào mụi share bài này với các anh các chị


    -----Giới thiệu chung về e... nhà cũng khá , có con sirut đời cũ nhưng chạy vẫn ngon , tướng tá cũng tạm hơi cao
    đầu tóc thì lúc nào cũng bù xù , nói chung sống bê bết , vì e dân điện tử mà , đâu quan trọng gì bên ngoài
    quan trọng là co tiên cạo card k thôi

    ---------Cáo thì xinh khỏi nói, lúc đầu e cũng đâu để ý....vệ tình thì bay quanh ù ù .... mà cáo chẳng đi chơi hay để ý thằng nào ....


    -----E với cáo học chung với nhau 2 năm rùi ( 11 với 12 )


    -------Năm 11 e học thêm với cáo ở nhà của cáo .... cũng qua thằng bạn ... nó bảo e học chung với nó cho bớt ngại

    chứ k e ỡ nhà mà kiếm thế rùi...thế cũng lết đi hoc chung với thằng bạn thân...học được 1 tuần e cũng chả để ý
    gì cả.... toàn ngồi làm bài tập xong về chăn cho con kiếm thế của e
    E ngồi kế cáo ...chả để ý gì ...mà e thấy càng ngày cáo càng xít lại gần e... wtf ? chả hiểu gì thế rồi 2 đứa nói chuyện ...e ngồi chém mà cáo cười tét lớp lunz.... bản năng nhỏ giời...thế lên lớp cáo xin qua ngồi kế e .... lai wtf ? chả hiểu cái mô tê gì

    -------Ngày qua ngày e nhận ra cáo dể thương vãi đái ... ăn nói cũng hài ... e nghĩ chắc cáo cũng thích mình ( ảo tưởng vãi ) hết học kí I e nghĩ học thêm ... e hẹn cáo tối đó đi uống nước cũng mong chốt hạ lun... thế nào ngờ e mãi đi tống kim quên mẹ nó zụ hẹn với cáo....e thì đết co điện thoại ... mà có e cũng cho con kiếm thế e xài lunz rùi... thôi kệ đâm đầu vào chơi típ

    -------Sáng lên .... đệt.. cáo đết thèm nhìn mặt e lun...troll vãi.... muốn xin lổi cũng chả được .....thế e cũng thôi chả làm mình rớt cộng lông nào...thằng bạn thân e nó bảo chìu cáo có hỏi về e lân la này lân la nọ bảo e vô trách nhiệm cái tê gì đó ... h` e nhận ra con gái khó hiểu thịt .... muốn xin lỗi thì đết cho rồi còn nói xấu mình....thôi e cũng kệ về chăn con kiếm thế cũng mình

    -------Giữa năm Hoc kì II ,thằng bạn cũ xì mũ của e.. kêu e bày cách kua cáo.. năm lớp 10 e cũng lăn lộn ngoài đường nhìu sau này nghĩ kĩ lại mới ở nhà chơi game với ngày nào cũng lên box đọc được nhìu bí kíp ... nên cũng bày cho nó... thằng bạn e thì đẹp trai cưỡi con AB màu đen tiêu tiền thoải mái ....
    2 tháng sau , nó chặt được cáo ... e cũng đết ngờ...mà thấy thế cũng tốt xứng đôi vãi ra... 1 ngày nọ e nhận ra thằng bạn e nó mua cho cáo rất nhìu thứ ra...e khuyên nó mà no cũng đết nghe... nên e nghĩ cáo này là cáo già đội lốp cừu non rùi...may mà hồi đó mình k vạ vào ...k thì bay mẹ con kiếm thế của mình


    Năm 12 , vẫn học lớp cũ đấy ....thằng bạn xì mũ của e chia tay với cáo.... quen con lớp 10 vếu to ...lên lớp cáo như người vô hồn , lúc nào cũng bí xị...e với cáo vẫn hay chat qua yh ...tối e lên hỏi mới bik.. thằng bạn e nó này nó nọ...e cũng k tin... nhưng mà nhìn lại thấy thằng bạn e nó thay đổi thịt k ngu ngơ như xưa nữa...thế tối nào cáo cũng nắm đầu e ra tâm sự...vãi cái là con nghĩ ra mấy vụ trả thù thằng bạn nửa...sơ thật


    -------Sau nhiều lần giảng dạy của e cáo cũng ngộ ra...sống trưởng thành hơn...lúc e nhận ra cái ngây ngô dể thương của cáo ...đệt lúc này e cũng chả bik có thik cáo k....từ từ cáo rủ e đi uống nước ,đi lê la tối thứ 7 , chủ nhật... lại như xưa, mấy thằng con trai khác thì nói chuyện cáo còn k nói...mà cứ gặp e là nói rất nhìu thoải mái...lúc này e nghĩ cáo chỉ lấy mình lấp khoảng trống thôi .... nên chả làm gì thêm nhìu

    -------Hôm đi đám cưới cô giáo lớp e ....e chở cáo đi với lớp...lúc về e cũng pê pê....e chở cáo 1 hồi tới quán karaoke làm tăng 2... thì mới thấy e đang năm tay cáo... wtf ? e cũng chả bik gì...nhưng 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường...vào room cáo làm vài bài ....rùi e ở lại bét nhè với lũ bạn
    Sáng zậy đi học lên lớp e cũng chả nhớ gì...cáo với e vẫn bình thường ....thế e cũng bình thường tới nay lunz ....


    Giời mới là phần chính mấy bác tư vấn hộ e :
    Hôm qua , đi sinh nhật thằng bạn trong lớp e ... k có cáo nhưng đi ka tăng 2 thì gặp cáo... cáo đi ca về... cũng chào hỏi...1 hồi cáo vào phòng ca của tụi e ( bạn chung lớp k à ) e thì pê pê rùi cũng làm 2 kết laura ở quán....nốc thêm 4 chai nửa ... e ngồi kế cáo .... tự nhiên e nắm tay cáo nữa ( e cũng hiểu cai bản thân ... hình như xỉn vào là bao tâm tư nó tràn ra à =.=' ) e k rỏ nhưng cáo làm gì đó để e buông tay ra

    Sáng zậy là sáng này , e nghĩ chắc cáo sợ mất cái mác hoa khôi của mình vào thằng cùn như e bởi vì khi đi 2 đứa cao rất tự nhiên như 1 cặp vậy ...e nắm tay cáo lun cũng k sao... nhưng khi có người là k mún ...
    Chiều này party sinh nhật e ,mấy bác tư vấn hộ e cách chốt hạ mấy cô hoa khôi tuổi teen này giúp e cái....nếu k thành công chắc e tạch lunz quá

Chia sẻ trang này