1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em vừa mới bắt đầu.Mong các bác vào đưa đường chỉ lối.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThoSanDem, 15/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cầm cưa đc 3 tuần rồi.Nhắn tin cũng nhiều.Có ngày cao điểm nhắn đên hơn 100 tin.Em hỏi cáo nt trả lời ngay nhưng nội dung tin nhắn thường ngắn gọn.Có lần cáo em thử khi nhắn lại cho cáo chỉ "uhm" hoặc "hj" thì cáo lại chuyển qua hỏi chuyện để nc tiếp với em.Nên em nghĩ cáo nt ngắn cho em là tính nó thế chứ chưa hẳn là do nó không muốn nc với mình.Khong biết như thế có phải không?
    Tối hôm chủ nhật rồi cáo nó có đi chơi với mấy đứa bạn.Khuya em nt hỏi về chưa thì không thấy trả lời.
    Hix! lúc đó lo quá tính gà lại nổi lên em làm phát 5 tin liền cho nó.
    Nó nhắn lại "tin nhan cua anh lam em thuc day oy.nt nua la puc minh do nha"
    Em:" vi lo nen anh moi nhan,buc ke em"
    Cáo:" a nhan nhiu qua,em khong mun a nt nhiu vay dau.muon oy di ngu di"
    Cáo nó nói thế là chê mình con trai nói nhiều hay tại hôm đó mình nhắn nhiều nên nó giận mới nói thế ? Bây giờ em nên nt bt hay tạm bơ đi một thời gian đã

    Các bác có kinh nghiệm cố gắng giúp em.Lâu lắm rồi em mới lại thích nhiều đến thế.
    Thông tin thêm: em với cáo nt đã khá thân thiết toàn gọi em nó là "cáo nhà mình" mà nó không phản đối gì có điều hôm gặp mặt trực tiếp tại em nhát gái mà nhìn cáo thấy iu quá nên chẳng dám nói gì.Đi chơi với mấy người mà em với cáo coi như không quen.Sau đó cáo rủ em vào nhà chơi.Em ngại nên đi uống rượu với ae rồi bảo bận.Cáo biết.sau chuyện này vẫn nt nhưng hinh như em mất điểm nghiêm trọng.Đến hôm rồi lại xảy ra chuyện kia.Giờ rối quá
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Ở cách xa quá hay sao mà bạn phải nhắn tin ? sao không gặp & nói chuyện trực tiếp?
    lần đầu hơi ngại, nhưng dần dần sẽ quen đi, chứ không chịu gặp, chỉ nhắn tin, thì mãi mãi vẫn vậy thôi.
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hự :))

    Đúng là thợ săn đêm muh.

    Bơ gì mà bơ, đã là quái gì của nhau đâu mà phớt nó chứ.

    Cứ tiếp tục tiến đi. Nhưng phải gặp nhau trực tiếp để dần dần triệt bớt cái tật "nhát gái" trước đã.

    Làm xong việc đó đã rồi tính tiếp. (tức là làm lại á, lần gặp trước, nhìn thấy nản wá, chẳng hiểu chủ top nghĩ cái gì nữa)

    Cứ yên tâm là chỉ có lần đầu rủ rê là khó thôi, những lần sau chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nếu lần đầu tạo đc ấn tượng tốt.

    Cứ thế đã hen...
  4. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    bác này chưa biết câu nói nhiều nói dai nói dài nói dại r :))
    gái nó nói thẳng như thế r thì bác bơ 1-2 ngày đi r sau đấy thỉnh thoảng bắn cho nó 1 vài tin
    tốt nhất là đi chơi ;)) mồm lẫn tay chân đều đc hoạt động :)>-
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhắn tiếp đê, hồi trước đêm nào anh cũng chơi 300 phát tin nhắn, đến khi đi lăn tay làm chứng minh thư thì bị đuổi về vì điểm chỉ mãi mà éo hiện được dấu vân tay ngón cái.
    Sau đấy quay lại thì chứng minh thư của mình bị nó ghi dư lày :Đặc điểm nhận dạng: Ngón tay cái, tay phải mòn vẹt 3mm do đong gái bằng sms.
    Chưa hết, trong phần lưu thông tin ở hồ sơ còn ghi thế lày: Tiền sử bị gái đá đít 18 lần vì quấy rối điện thoại, đề nghị chính quyền theo dõi.
  6. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dự, tạch...^:)^^:)^
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chửi các gà bao nhiêu lần rồi mà ngày nào vào đây ngó lơ 10 Top thì vẫn cứ có đến 9 Top loanh quanh chuyện đọc hiểu tin nhắn . Thôi hôm nay quăng thêm hòn đá thứ 500 hy vọng 100 gà đọc thì cũng có được 2 gà lĩnh hội rút kinh nghiệm .
    Nhắn tin vu hồi là biểu hiện điển hình của những kẻ vô công rồi nghề và thiểu năng sáng tạo . Với tình trạng cước phí cộng với điện thoại rẻ như rau ủng bây giờ thì mỗi cá nhân , đặc biệt là teen teen chỉ có mỗi việc ăn với học thì mỗi giờ nhận được cả trăm tin nhắn từ bạn bè và các gà như chủ Top. Chúng nó còn phải có giờ ăn , giờ học (ít ra là trước mặt phụ huynh chúng nó ), rồi còn những phút cho việc nhà , rửa pím , thay băng siêu mỏng ...... Đằng này nhiều gà vô ý thức lại ham lạm dụng cái điện thoại cứ phóng vô hồi cái SMS vào bất cứ lúc nào thì bảo sao gái nó chịu nổi ( đặc biệt là những đứa có giáo dục) , chưa kể đang ngồi với người lớn tuổi thì thỉnh thoảng lại nghe thấy tít một phát , nhẹ thì bị mọi người ném cho một cái lườm , nặng thì ăn chửi . Lúc đó thì gái nó không ghét thằng phóng tin vào máy của nó mới là lạ .
    Mà thế choé nào gái nó đã mời chủ Top vào nhà chơi rồi , thế mà lại quay ra đi uống rượu thì tư cách của chủ Top chỉ còn là số 0 . Không thay đổi đi thì khả năng cao nhất là chỉ tán được Nở lò gạch .
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    hình như chủ thớt chưa biết những điều cơ bản nhất khi đi kưa thì phải? nghe qua giống như lần đầu đi kưa, thấy mà nản
  9. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "Thợ săn đêm" là tên một loại trưc thăng nick này em hay dùng bên box quân sự chứ không có ý gì đâu ạ.
    Nhà em và nhà cáo ở xa nhau nên cũng ít có điều kiện gặp mặt nhát không dám gọi điện nên em chỉ còn cách nt để nc với cáo mỗi ngày thôi.Mọi lần thì cáo nhắn lại rất nhệt tình.trong ngôn từ còn có vẻ thân mật và một chút làm nũng nữa.(không biết lúc đó em nó có tình cảm với em hay bon 9x bây giờ nó vậy).
    Sau cái đọt em bỏ đi uống rượu bị nó phát hiện ấy hình như nt có khác.Vd lúc cáo ngủ trưa em nt gọi dậy thì bảo"uh,em dậy rui đây.Bay gio thi di rua bat" kiểu như chặn trước ấy ạ
    Mà mấy cái tin cáo nhắn cho em trên kia co thể kết luận là nó ghét em rồi không? Nếu thích làm gì có ai nt như vậy nhỉ
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    -> tự hỏi rồi tự trả lời thì còn hỏi làm gì nữa. Ca này thế là tạch. Việc chủ thớt cần làm giờ là điều chỉnh lại tác phong hành vi và kiếm các bí kíp của quarker, azazuj.. đọc cho bớt gà

Chia sẻ trang này