1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em vừa mới bắt đầu.Mong các bác vào đưa đường chỉ lối.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThoSanDem, 15/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bí kíp ấy em cũng đọc rồi nhưng lúc xoắn lên đọc 10 hiếu 1 áp dụng chắc được độ 0,1 thôi ạ.Hôm ngồi với cáo chẳng hiểu sao đầu như bị đơ,tai thì ù chẳng biết gì nữa.Ngày xưa cũng có ny nhưng toàn chúng nó tán trước.Nhưng lâu lắm rồi giờ đang học kthuật lớp chẳng có con gái tập để hết nhát gái khó quá
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    1./ Nhắn đi nhắn lại====> tốn tiền, biểu hiện của việc......éo biết tán gái trực tiêp hoặc nhát gái!
    2./ Gái nó mời vào nhà, éo vào bỏ đi uống rượu ( trong khi đang xác định cưa gái )====> ngu!
    Ca này dự là: tạch
    Thay đổi bản thân mình đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện cưa gái!
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cậu ẻm chắc thuộc "rich family"- Gia đình quyền quý.Cậu ẻm bao tuổi rồi,ca này làm mình trẻ ra.Câu chuyện của mình,nàng học lớp 10,Trường cơ sở phan đình phùng. Hợp nhau lắm,nói chuyện lúc nào cũng được,nói chuyện xong cảm thấy lâng lâng.đây ko phải là bắt sóng nhau nữa mà cộng hưởng từ thì đúng hơn.lúc ăn cơm,lúc cafe lại tiếng tin nhắn,tít tít rộn ràng không biết có phải vì thế mà sau này bị đau dạ dày hay không.Nàng thích xem phim,Hẹn nhau xem phim,mình phóng xe đợi đầu ngõ nhà nàng,nàng cũng yêu mình lắm.nàng chạy dọc phố để ngó xem mình ở đâu?mình thì ngồi quán trà đá mắt cũng nhớn nhác xem trên con phố xa lạ nàng ra chưa(Mới yêu nên chưa có chỗ hẹn nào cố định cả)?Nàng viết lên blog của nàng là khi nàng đói, muốn anh đứng trước ngõ,mua cốc trà sữa chân trâu,gọi nàng xuống để đưa cho nàng...mình thì ghét kiểu đó,và đến bây giờ chưa một lần đưa nàng đi ăn trà sữa.... Mình nghĩ là nhắn bao nhiêu tin phải tùy thuộc vào hoàn cảnh,mối quan hệ gắn bó của chủ thớt với ẻm...khi thực sự tin tưởng nhau,hoặc cảm thấy những thói quen rất hợp nhau rồi thì mình đừng để ý nhiều quá những chi tiết nhỏ nhặt...chuyện của mình nó đã là kỹ niệm có nghĩa là tạch rồi,nhưng vẫn vui khi nghĩ lại.Vài dòng trong trạng thái hồi niệm hoàn toàn không tỉnh táo [r32)]!
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Lại một con gà nghiện Sms . Riếc anh đã hiểu tao sao cái diễn đàn này cao thủ toàn bỏ đi biệt tích .Có mỗi chủ đề cũ rích ko biết phải trả lời bao nhiu lần , hỏi sao ko chán , mà hỏi tới hỏi luôi một hồi cũng có tái phạm .

    Nhắn tiếp đi rồi hôm sau lên đây lập topic hỏi tại sao cáo nó bơ em trong khi mới mấy ngày trước còn say đắm sms

  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú đọc từ từ thôi, đọc gạch đầu dòng thứ nhất của ý thứ nhất trong tập thứ nhất, đem ra áp dụng triệt để rồi đọc tiếp gạch đầu dòng thứ hai.

    Nhiều cao thủ đánh giá rất cao bí kíp của 2 bô lão này, luyện đến khi nào chú có thể đọc được suy nghĩ của gái là thành công rồi đấy (lúc đó chỉ sợ nhìn gái đ' nào cũng thấy chán thôi[:D])

    Anh chỉ nhắc chú, muốn làm gì thì làm, đừng bao giờ để gái nó khinh, chuyện có thể thành công hoặc thất bại, nhưng mỗi lần gái nhìn thấy mình, nghĩ đến mình phải có chút hoài niệm chứ ko phải là buồn nôn buồn ỉa:))

    Gút lắc!

Chia sẻ trang này