1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Allurebee, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em

    Chuyện giống hệt như một mô típ phim Hàn Quốc nào đó mà người ta vẫn thường thấy trên tivi. Đùng một cái em bị đẩy đến nhà anh ý và tự rơi mình vào một vị trí mà người ta gọi là "người nội trợ". Mặc dù em đã mất hàng giờ suy nghĩ để cố tìm ra một cái tên hay ho hơn cho công việc của mình nhưng em cũng chẳng thấy từ nào thích hợp hơn để đặt cho cái việc dở hơi mà em đang làm kia.
    Em chưa già, cũng chẳng phải vô công rồi nghề không có việc gì khác để làm nếu không muốn nói là rất bận. Cuộc sống của em quay cuồng trong văn phòng, học hành và bạn bè. Một ngày của em đôi khi kéo dài tới 20 tiếng đồng hồ, và một tuần của em đôi khi có những 8 ngày. Rồi bất ngờ từ một lời nhận nào đó của bố mẹ hai bên, em phải gánh thêm một trách nhiệm nữa là cơm nước cho anh ý sau khi đi làm về. Cuộc đời còn gì khốn khổ hơn thế.......................



    Được allurebee sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 16/08/2006
  2. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thay vì bận tâm tới mốt quần áo mới mà các cô gái gái đang mặc hiện hành, em bắt đầu chuyển sang quan tâm đến giá gạo, giá thịt và bắt đầu để ý chọn nước mắm loại nào thì ngon. Ngồi trong văn phòng mà đầu óc em thì cứ để ra chợ mà quên đi khách hàng của mình đang đợi. Em nghĩ luẩn quẩn đến những thứ sẽ phải mua trong ngày hôm nay, chổi quét nhà, rau muống và máng lọc bồn rửa bát. Hình ảnh một cô nhân viên văn phòng tươi tắn trẻ trung xách túi được dần dần thay thế bởi những túi thức ăn, túi rau em phải lễ mễ xách về sau giờ làm.
  3. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hi.hi...câu chuyện bác này kể hay quá buồn cười chít đi được như trong truyện Con Nhà Giàu mà em đã đọc ý Bác kể tiếp em nghe xem nào ! xem diễn biến ra sao
  4. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cố thôi !
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén .Oé ! Oé
  5. thuykk

    thuykk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lấy được chồng, còn được thêm mẹ chồng nữa. Chưa kể những phức tạp khác trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều lúc bạn tự hỏi đến bao giờ mới được giải thoát, Nhưng chính bạn là người chấp nhận mà.
    Thôi đằng nào cung vạy, phải chấp nhận thôi.
  6. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không được vui lắm. Cả ngày đợi điện thoại của anh ý để bảo lên nấu cơm cho anh ý ăn. Thế mà chỉ nhận được có độc một tin nhắn là:" đang bận lắm, có gì anh nói chuyện với em sau". Đến tối nhắn lại cho anh ý xem có muốn ăn cơm ở nhà không thì để em lên. Tin đi chẳng thấy hồi âm đến nỗi em đợi không được nữa thì lại phải gọi điện lại. Anh ý bảo "tối nay anh ăn tiệc ở cơ quan, chia tay thằng kia"
    Anh ý chẳng hiểu gì hết. Em quen việc rồi, quen cả hơi anh ý nữa. Một ngày không lên em nhớ cái chổi nhà anh ý em mới mua. Em nhớ cả cái giẻ chùi chân em phơi ngoài lan can. Em ngồi bần thần nghĩ không biết nồi cơm để ngoài không cho tủ lạnh có bị thiu không? Em lo lọ hoa không có ai thay nước. Em lo cho cả anh ý đi đi về về một mình lủi thủi.
    Anh ý chẳng cần em thì chắc là thôi vậy.
  7. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã chia sẻ. Nhưng trâu nhà em người lớn và già dặn lắm ạ. Em chẳng còn biết làm gì hơn là chờ đợi thôi ạ.
    Lửa gần rơm mà anh ý không không chịu bén thì biết làm thế nào bây giờ?
    Nói chung là hôm nay em rất buồn. Buồn từ tối hôm qua cơ các bác ạ.
  8. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi.. cho em hỏi anh ý có phải là người iu của bác ko? Sao mà vô tâm thế ko biết? Có ăn hay ko thì cũng phải báo 1 câu chứ làm gì có chuyện bận đến nỗi ko nhắn tin hay gọi điện được ...thật là...thế bác chỉ biết chờ đợi thôi à? Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm sao bác phải cam chịu vậy ?
  9. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của em đúng là phong phú và vui nhộn lắm ý chứ, thậm chí còn quá đáng nữa là đằng khác. Nhưng em phải gió mắc cái tật mê giai. Đã mê ai thì mê như điếu đổ. Nhiều khi muốn không dám nói ra mà chỉ âm thầm cắn răng chờ đợi vậy thôi. Có những cái nằm ngoài tầm tay của mình bác ạ.
    Hôm nay này, sn của ex em. Tự nhiên ngồi nhớ ra tí nữa lại chảy cả nước mắt. Biết Sn vậy mà mình chẳng làm được gì cho người ta vui. Thậm chí còn gieo rắc thêm đau khổ buồn bực nữa. Mà lại cứ lẽo đẽo chạy theo người khác nữa. Em thế đấy, đa tình, đa mang. Và đó cũng là lí do làm cho cuộc sống của em luôn gặp những điều rắc rối và ngoài ý muốn.
    (Anh ý chưa phải người yêu của em bác ạ. Em cũng muốn lắm nhưng anh ý không muốn thì biết làm thế nào?)
  10. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trời !
    Tôi lại tưởng là mọi chuyện của em/chị và anh ta chỉ là vấn đề thời gian và mang tính thủ tục. Chứ thế này thì ko phải anh ta gà mờ đâu. Khổ rồi đây
    Nếu là loại đàn ông có "sỏi" trong đầu thì hơi khó, trừ phi ép hạ có chửa với người ta , nếu như anh ta là loại đàn ông có "trách nhiệm của người cầm súng" . Còn loại "quất ngựa truy phong" thì quả là báo hại cho em gái
    Ví dụ :
    Đồng nghiệp của Tôi có thằng trông bề ngoài rất lởm khởm, giao du với một cô gái đã từng có chồng. Cuối cùng có thai, anh ta vẫn chấp nhận sự thật và sự ràng buộc => là loại đàn ông có trách nhiệm, em/chị cứ thử lấy ví dụ chung quanh xem
    Nói chung còn nước còn tát
    Nếu mạo hiểu thử chơi trò tháu cáy xem sao

Chia sẻ trang này