1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Allurebee, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh ý thuộc loại biết trách nhiệm của người cầm súng, khá là đàng hoàng và tôn trọng chuyện tình cảm.
    Vấn đề là thế này. Anh ý thích một em kia trước khi thích em. Ngỏ lời mấy lần rồi mà cô kia thì lại thích một anh khác và không trả lời gì cả. Thế mà bây giờ em có thích anh ý thì cung chỉ xếp hàng đứng sau người ta thôi. Chẳng còn biết làm gì khác hơn là chờ và đợi.
    Thế bác bẩu em làm thế nào bây giờ. Hôm nay em nhắn một tin và gọi điện thoại một lần rồi đấy. Quyết định không gọi nữa đấy.
  2. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Kể ra chuyện của bác cũng hơi phức tạp đấy nhỉ? Nhưng mà anh ấy có biết đến tình cảm của bác ko? ko hề biết hay là tình trong như đã mà ngoài còn e ? mà em nói thật với bác chứ nếu lão ý mà ko hề thích bác thì em e rằng khổ cho bác đấy ? cứ đà này hàng ngày bác chỉ biết nhắn tin, gọi điện, chờ đợi lão ý thì tâm lý làm sao mà yên được. Mà nếu lão ý ko hề có ý gì với bác thì bác cũng ko nên chạy theo mãi làm gì ! Để mặc lão ý với cái cô kia đi. Biết đâu sau 1 thời gian lão ý lại nhận ra sự thiếu vắng của bác và cảm thấy bác quan trọng với lão hi..hi...
    To Donghailongvuong: hê..hê..thế bác ko cưỡi ngựa xem hoa nữa à? Dạo này chán show hàng rùi hả? Giờ sang đây hoạt động hả bác? Mà khuyên gì ko khuyên toàn thấy xui dại con cái người ta ko à ! mà ghớm bác để cái avatar có mẹt bác em nhìn vào mà giật hêt cả nảy, trông khiếp thế ko biết hi..hi..em quen nói thật bác thông cảm đừng mắng em Ngày trước bác post mấy cái ảnh của bác trông còn được chứ cái ảnh nè làm em mất hết cảm tình với bác
  3. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại A yêu B, B yêu C, C yêu D...chuyện này lại nhớ đến một tiểu phẩm hài trên VTV3 của "bác sỹ hoa súng" .
    Một chuyện tình đơn phương nhạt như nước ốc của thời buổi xô bồ hiện nay
    Tóm lại lời khuyên chân thành cứ đợi chờ trong cơn mưa, trong thời gian chờ đợi cứ tuyển thêm 1 cầu thủ "dự bị" nếu có thể ! Xin nhắc lại là nếu có thể . Nếu thời gian chờ đợi đã vượt ngưỡng thì chuyển sang phương án hai. Tất nhiên trong thời gian đó vẫn cứ à ơi xem anh ta có biến chuyển gì ko ?
    @khicoi8x : đã bảo đến hội Vovinam Hà Nội mà xem các "thanh niên thời đại" thì ko chịu lại cứ muốn "sung rụng trúng mồm" . Lười quá thể Làm cái topic bên kia bị ế vì ko anh nào chịu được nhiệt như cái avatar này
  4. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vầng, bác nào bảo em dở hơi cũng được. Nhưng hôm nay em quyết định rồi, không cần nhắn tin hay phone phiếc gì nữa. Lên thẳng trên đấy. (Em cũng tự nhận mình thuộc loại trơ ạ). Chả việc quái gì phải tốn thời gian chờ đợi các bác nhỉ.

Chia sẻ trang này