1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bungtoto, 31/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em

    Các chị ơi, em và bạn em sắp đi đến giai đoạn hôn nhân nhưng em đang băn khoăn 1 chuyện. Em ít cảm nhận được sự cảm thông và chia sẻ ở anh ấy. Em lấy ví dụ 1 chuyện, cách đây 2 tuần anh ấy nói với em là Mẹ anh ấy không đồng ý chuyện bọn em vì một số lý do, em nghe xong rất buồn nhưng điều làm em buồn hơn là sau khi nói chuyện đó với em xong thì anh đi về nhà ( nhà anh ấy ở tỉnh khác) và hàng ngày chỉ liên lạc với nhau qua vài tin nhắn ngắn ngủn. Em hỏi anh xem anh nói chuyện với Me anh thế nào rồi thì anh chỉ nói là để mai anh lên anh nói mặc dù em nói là nếu anh không nói thì thưc sụ em cảm thấy khó chịu lắm vì em vừa lo lắng lại vừa không hiểu mọi chuyện thế nào. Em cảm thấy hình như anh không để ý đến cảm giác của em, anh chỉ nói anh mệt lắm em đừng hỏi nữa

    Còn một chuyện nữa là rất ít khi anh hỏi tới công việc học hành, làm việc của em. Không hỏi xem em làm việc thế nào, đồng nghiệp thế nào trong khi em thường xuyên hỏi han chuyện của anh, những lúc đó anh kể về công việc của anh rất hào hứng.

    Em rất sợ sau này lấy chồng rồi mà em không cảm nhận được sư chia sẻ, quan tâm của chồng. Em không biết em có đòi hỏi quá nhiều không hay thực sự đàn ông là như thế ạ?
  2. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ bạn ạ. Thường thì đa số đàn ông là như thế. Đương nhiên, nếu phụ nữ biết cách gợi chuyện, thì cũng có thể được tâm sự, quan tâm, chia sẻ v.v... nhưng rất hiếm, và phải khéo léo.
    Theo mình nghĩ là anh ấy đi xa về nhà, thường xuyên ĐT tâm sự với bạn trong lúc mẹ anh ấy đang không thích bạn là 1 điều không hay. Khoảng cách sẽ càng xa thêm. Có nhiều chuyện mình phải chấp nhận bạn à (giống như anh ấy phải chấp nhận một số điều chưa hay ở mình). Mà nói chung đa số đàn ông ko thích nói chuyện hay tâm sự qua điện thoại. Biết đâu anh ấy vừa trải qua 1 cuộc nói chuyện thật sự mệt mỏi và chỉ muốn yên tĩnh 1 mình? Muốn ở 1 mình là nhu cầu chính đáng của anh ấy, và điều đó ko có nghĩa là anh ấy ko yêu bạn, ko quan tâm đến bạn. Đó là bản tính rồi, ko thay đổi được đâu. Mình nghĩ anh ấy thích ngồi bên bạn trong 1 không gian lãng mạn rồi trò chuyện, tâm sự hơn là cầm cái ống nghe và nói.
    Nói chung, muốn được chia sẻ và tâm sự, mình phải chịu khó chọn đúng nơi và đúng lúc, bạn ạ. Sau này lấy chồng rồi thiếu gì cơ hội, thiếu gì không gian và thời gian để mà tâm sự, trò chuyện. Bạn đừng lo lắng quá. Bình thường thôi à. Ko sao đâu bạn nhé.
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nói rõ cảm xúc của mình với chồng chưa cưới của bạn, không nên mà cũng không cần giấu cảm xúc. Nhất là trong những chuyện quan trọng như vậy.
    Chồng bạn ko hỏi về công việc, về học hành của bạn ư? Hỏi anh ta tại sao vậy? Nếu bây h yêu nhau mà còn ko thấy thoải mái, lấy nhau rồi thì sao?
  4. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất các bạn sắp đi đến hôn nhân rồi tại sao mẹ chồng vẫn không đồng ý ?!?! Brily nghĩ là phải có sự đồng ý của 2 gia đình, gặp gỡ giữa 2 gia đình rồi thì 2 bạn mới quyết định đi đến hôn nhân với nhau chứ phải không? Chắc có thể mẹ chồng bạn không thích một vài điểm gì đó và muốn bạn khắc phục thôi. Bạn cần hỏi rõ anh ấy và 2 người nên có sự bàn bạc chung để khắc phục.
    - Thứ hai, Brily nghĩ là một người vợ rất cần sự quan tâm và chia sẻ của chồng đối với mình. Hai người sống chung với nhau nếu thiếu đi sự quan tâm và chia sẻ đó thì sẽ rất khó sống bền lâu. Biểu hiện của anh ấy như vậy chỉ là biểu hiện của việc này thôi hay là biểu hiện lâu dài rồi hả bạn? Nếu không quan tâm, chia sẻ với bạn là một biểu hiện lâu dài thì đúng là 2 bạn không có sự hòa hợp với nhau và thông cảm cho nhau, thế thì khó mà chung sống hạnh phúc với nhau sau này. Còn nếu chỉ là biểu hiện của mỗi việc này thôi thì cũng chưa thể rút ra kết luận là anh ấy ko biết quan tâm và chia sẻ cho bạn.
    - Thứ ba về việc chia sẻ, hỏi han công ăn, việc làm, bạn bè, . .cũng tuỳ người như Yel nói đó. Hầu như con trai rất ít thích tám địên thoại như chị em phụ nữ chúng mình. Còn nếu 2 nguời đã quen nhau và sắp đi đến hôn nhân thì Brily có lẽ quá thân để tự mình có thể gợi chuyện nói với anh ấy về những gì mình thích. Nếu anh ấy không hỏi thì bungtoto cứ việc gợi ra nói và bắt anh ấy hỏi, hihi . .Brily nghĩ nếu bungtoto nói trước thì anh ấy sẽ hưởng ứng thôi à. Brily thấy bungtoto kể là bạn của bungtoto hào hứng kể về công việc của anh ấy, thế là tốt rồi, chứ nếu ko quan tâm đến bungtoto thì có khi bạn hỏi anh ấy không thèm nói gì đó chứ.
    - Sắp cưới rồi, bungtoto đừng suy nghĩ nhiều nữa nhe, cười lên và mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà . .. Chúc bungtoto hạnh phúc !!!
  5. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn: Trước đến giờ anh ấy vẫn thế, hay bây h mới cư xử với bạn như vậy?
    - Nếu trước vẫn thế thì bạn nghe lời khuyên của các bạn ở trên.
    - Nếu bây h mới vậy thì bạn cần xem lại tình cảm của anh ấy, liệu anh ấy đã sẵn sàng làm đám cưới chưa? Hay "Mẹ anh ấy không đồng ý chuyện bọn em" chỉ là lý do?
    Có thể mình đa nghi quá, nhưng mình có 2 cô bạn đã rơi vào trường hợp tương tự bạn:
    Một là: Bố anh không đồng ý chuyện anh và em.
    Và 1 đôi: Cứ lạnh nhạt dần và bảo cô ấy: Anh chưa sẵn sàng làm đám cưới! Mặc dù mọi thứ đã chuẩn bị xong, tháng sau là cưới. (nói thêm là sau đó 2 tháng anh này cưới ngay 1 cô khác)
    Mình nói thế để bạn có suy nghĩ nhiều chiều hơn. Chúc bạn vui!
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi tới chuyện hôn nhân, các nhà tâm lý khuyên rằng nên xa nhau độ khoảng một tháng (không liên lạc gì hết) để nhìn nhận lại vấn đề, cảm thấy thực sự sống không thể thiếu nhau nữa thì hãy lấy nhau, keo sau này lại hối hận.
    Vô tâm là bệnh cố dĩ của con trai rồi, hoặc là đôi khi người ta không hỏi mình nhưng lại biết rõ hết các thông tin qua bạn bè của bạn, cái này không quan trọng lắm, quan trọng là tình yêu giữa anh ấy và bạn như thế nào thôi.
    Trong tình yêu quan trọng nhất là lòng tin, cái này bạn không có thì từ từ đã hãy đi đến quyết định hôn nhân vội, ki ở bên không có cảm giác tin tưởng, an toàn,.. thì cần phải xem lại.
  7. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh cũmg nói lời chia tay thế mà mới hôm qua đây anh nói là anh yêu em lắm làm sao ma xa em được. Cuối cùng anh đã xa em, anh đầu hàng không điều kiện trước mẹ anh rồi. Anh nói gì nhỉ, anh nói anh sợ em khổ khi lấy anh và sống trong gia đình không ai thích em. Anh không muốn cãi lại lời mẹ vi anh chưa làm báo đáp được gì cho mẹ nên không thể làm mẹ buồn. Rồi tình yêu của anh chưa đủ nhiều để anh đấu tranh bảo vệ cho tình yêu.
    Nếu biết trước có ngày hôm nay thì tại sao 2 năm trước anh yêu cầu em quay lại với anh. Mới cách đây 1 tuần anh còn nói anh sẽ cưới em, không có gì thay đổi. Anh ơi sao bây giờ sư việc lại thế này
  8. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Thành thật chia buồn với bạn Nhưng thế này có khi lại dễ chịu hơn nếu có cưới nhau đấy
    [​IMG]Hải cẩu... con[​IMG]
    [​IMG]
  9. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi, có muộn để bắt đầu lại tư đầu không?
  10. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    26 tuổi chưa được gọi là muộn đâu bạn
    Hãy đứng dậy đi nào
    [​IMG]Hải cẩu... con[​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này