1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bungtoto, 31/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hopeforever

    hopeforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể bảo bạn hết buồn ngay lúc này nhưng bạn nên vui nhiều hơn là buồn khi việc chưa quá muộn để nhận biết một người không xứng đáng với tình yêu của bạn.Người bạn cùng phòng của tôi cũng vừa trải qua tình cảnh giống bạn,dở khóc dở cười khi bạn ấy hết lòng tin vào tình yêu ấy.Lý do cũng giống như anh của bạn vậy.Có lẽ người trong cuộc mù quáng chăng?Một lý do để biẹn hộ cho muôn ngàn lý do?Bạn tôi tuy buồn nhưng vẫn còn huy vọng cũng như bạn,nhưng đáng buồn hơn, 1tuần sau, anh ta làm đám cưới với một người con gái khác.Tôi được biét,anh ta quen cô ấy được 3 tháng nhưng cô ấy đã mang thai 2tháng!Chẳng thể tin vào mắt mình được phai không bạn.?Bạn tôi yêu anh ta hết lòng trong suôt 2 năm.Vậy mà! Bây giờ đã hơn 3 tháng kể từ ngày anh ta cưới vợ.Điều tôi muốn nói với bạn là,bây giờ bạn tôi đã có một ngưòi khác, họ đang đón mùa Valentine đầu tiên của năm đấy.Tôi thấy ganh tỵ với bạn ấy đấy!
    26tuổi để bắt đầu lại từ đầu có muộn không?Chỉ cần còn niềm tin thì mọi điều sẽ tốt đẹp cả thôi.Ít nhất thì bây giờ tâm hồn bạn đã sâu sắc hơn, thanh thản hơn vì đã nhận ra bộ mặt thật của người mình yêu và tin hết lòng tròng suốt thời gian qua, đúng không?Người xa người đâu phải mình không tốt mà chỉ là mình không hợp với người ấy thôi.Mà cuộc đời làm sao bắt tất cả mọi ngưoi đều hợp với mình được phải không?
    Chúc bạn sớm tìm lại chính mình!
  2. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là quá muộn. Anh ta thật sự không xứng đáng với bạn Bungtoto à. Chúc bạn sớm vượt qua và lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
  3. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói nhưng em còn yêu người đó lắm, em muốn cứu vãn tình hình vi em cũng hiểu hiện giờ anh ấy bị sức ép tâm lý rất lớn vi cả em và gia đình đều gây áp lực cho anh ấy. Các chị có cao kiến gì giúp em không ạ?
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đừng có níu kéo ko lại khổ thêm. Kiếm anh khác đi
  5. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trời, đến giờ phút này mà em còn biện hộ cho anh ta, vì sức ép gia đình à? Không đâu em ơi, nếu anh ta yêu em thật lòng thì anh ấy sẽ tìm mọi cách để đến với em chứ không phải chia tay thế này đâu!
    Đúng như chị dự đoán ở bài post trước, anh ta sẽ làm như thế với em mà. Biết đâu sau vài 3 tuần, anh ấy sẽ có bạn gái mới đấy!
    Chị nói hơi "độc", mong em nhìn nhận vấn đề đúng đắn hơn. Em mới có 26 tuổi, còn cô bạn chị bị từ chối vì "bố anh không đồng ý" thì đã 28 tuổi rồi. Không muộn để bắt đầu lại đâu em!
  6. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em lại chuyển hướng rồi ạ. Sau khi anh ấy nói chia tay anh ấy vẫn nhắn tin hỏi em đã bớt buồn chưa rồi nói em buồn thì cứ tâm sự với mọi người đừng giấu kín càn buồn hơn. Em đã khóc và trách anh ấy tại sao đối xử với em như vậy. Nghe thế anh ấy bảo em bình tĩnh lại và nói là anh ấy đâu đã quyết định chia tay, anh ấy chỉ nói lên suy nghĩ của anh ấy thôi. Vậy nên em bảo anh ấy là nếu do gia đình thì phải cùng nhau cố gắng vượt qua, anh ấy cũng đồng ý với em. Hôm qua anh ấy rất bình thường, rủ em qua nhà chơi rồi cùng nhau đi mua đồ về nấu ăn, anh ấy không nhắc gì đến chuyện chia tay nữa.
    Các chị ơi, như thế là thế nào ạ?
  7. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh thấy em khóc rồi nói vậy không ạ?
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Có thể.
    1) Anh ta thương hại
    2)Hiện tại chưa có ai để theo đuổi
    3) Anh ta chuyển ý thật (cái này ít khả năng lắm).
    Hỏi thêm 1 câu nhé, anh ý có phải là người nhu nhược không?
    Nếu có thì ko nên tiếp tục, về sau bạn sẽ khổ khi mà mẹ anh ta ghét bạn. Anh ta ko giúp gì được bạn đâu. Có nàng dâu, Tết mà ko được bố mẹ chồng cho phép về thăm nhà ngoại đâu.
    Anh ta mà ko phải là người nhu nhược thì cái chuyện mẹ anh ko chấp nhận là cái cớ.
    Còn nếu bạn vẫn muốn thì bắt anh ta cưới luôn đi. Ăn hỏi đàng hoàng, nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng
    Trongtrường hợp của bạn thì có lẽ bạn nên tìm thêm 1 người khác nữa..........
  9. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có 3 trường hợp:
    - Chàng nhà chị là 1 người nhu nhược, mẹ chàng ghét chị nên chàng rắp tâm nghe lời mẹ bỏ chị thật : trường hợp này chàng có quay lại cũng chỉ là 1 chút phản kháng nhất thời thôi. Rồi cuối cùng cũng k đủ dũng khí chống lại mẹ chàng đâu. Chị k tội gì lấy 1 người nhu nhược, lấy chồng phải lấy người có chính kiến, tối thiểu phải tự quyết định được cuộc đời mình chứ. Sau này chàng còn fải gây dựng cuộc đời cho chị và con chị cơ mà.
    - Chàng nhà chị là 1 zai nói láo, bịa chuyện mẹ ghét chị để kiếm cớ bỏ chị: trường hợp này chắc chắn zai nhà chị chán ngấy chị đến tận cổ hoặc có bồ mới rồi. Nhưng vì trục trặc gì đấy (chị bồ kia còn à ơi chẳng hạn) nên mới dự phòng chị đấy. Vét chợ k xong mới mang ra xài. Trường hợp này thì chị theo chàng làm gì cho down giá chị ra.
    - Chàng nhà chị yêu chị thật, vì yêu cả mẹ nữa nên nghe mẹ nói có ngả nghiêng 1 chút, rồi nhận ra yêu chị thật lòng nên muốn quay lại quyết tâm vượt qua khó khăn: cái này nghe như cổ tích Hàn Quốc và em ứ tin là thật. Tất nhiên có thể chị may mắn và em chúc mừng chị. Nhưng chị phải thật tỉnh táo để biết có đúng chàng nhà chị thật lòng với chị k.
    Con gái đa số mù quáng khi yêu, và khi bị bỏ rơi càng mù quáng. Chị nên hỏi han bạn bè để nghe lời khuyên của họ. Nếu anh ta là người k ra gì chị k nên vì sợ đau khổ mà k đá tung đít đi, còn hơn rước về sau này lại mất công li dị.
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em thắc mắc là sao hai người yêu nhau 2 năm mà mẹ anh kia bi h mới ghét chị? Hay là đã ghét từ trước rồi? Nếu ghét từ trước, và anh kia lại là người (như chị nói lại lời của anh ta) k dám cãi mẹ vì chưa báo đáp đc mẹ, thế thì trong 2 năm kia anh ta nói với mẹ những j??? Dối là đã bỏ chị??? Hay là sao??? Khó hiểu quá.
    Nếu mà đã k dám cãi mẹ, và ngay từ đầu bà mẹ k thik chị, thì lí do j mà gần đây anh ta còn nhắc chuyện cưới xin?
    Híc, thật là lằng nhằng quá. Đọc lại thì thấy chị còn yêu anh kia nhiều, bảo bỏ đi cũng chẳng bỏ đc đâu, thế nên cứ giục anh ta cưới đi, cưới đc thì coi như chị cũng nhẹ lòng, mà giả dụ k cưới đc thì (do sức ép của chị) anh ta cũng lòi đuôi ra là k muốn cưới ---> phải chia tay thật sự với chị chứ k phải cái trò nt hỏi thăm này nọ----> chị còn biết đường mà liệu cho tương lai.

    26 còn trẻ chán, qua một năm là lại yêu đc người khác ngay, thêm năm nữa là cưới đc. Khi đó mới 28 ! Lúc đó kể cả 29 mới có baby thì vẫn chả phải muộn. Tội j phải vì một người (thằng) đàn ông mà cứ đau đớn vật vã hả chị?

Chia sẻ trang này