1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 30/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em

    Câu chuyện của em
    Chào các bác, em là thành viên mới. Chả là em đang gặp rắc rối về tình cảm, mong các bác có lời tư vấn giúp. Câu chuyện của em thế này.
    Em và cô ấy làm chung cơ quan, bằng tuổi, lúc mới vào làm, 2 đứa cùng một phòng, ngồi sát bên. Lần đầu tiên em gặp em cũng có cảm tình với cô ấy nhưng chưa phải là yêu. Thời gian sau cũng thân và em thường đi chơi một nhóm (tất nhiên là phải có cô ấy), lúc ấy em cũng chưa bày tỏ gì vì nghĩ cùng cơ quan, lại cùng phòng, không tiện lắm. Thời gian cứ trôi, cách đây 5 tháng, cô ấy chuyển qua phòng khác, không cùng phòng em nữa. Sau đ ó, có lẽ vì công việc bận rộn nên cô ấy cũng ít đi chơi với nhóm như trước. Thời gian sau, em thường rủ cô ấy và bạn cô ấy đi uống café cuối tuần, cô ấy hay rủ thêm một anh X khác (anh này trước kia làm cơ quan em giờ đã chuyển cơ quan khác, rất thành đạt, chưa có người yêu). Tình cảm của em cứ ngày một lớn dần lên, em muốn tìm dịp nào đó để cho cô ấy biết tình cảm của mình (tự nhiên em có cảm giác sợ rằng em sẽ mất cô ấy) nên em cố gắng hẹn cô ấy đi 2 người để có thể nói chuyện riêng. Em cũng cố gắng hẹn, dù lúc đầu cô ấy từ chối nhưng cuối cùng cũng hẹn cô ấy đi chơi được 3 lần. Sau đó, cô ấy lảng tránh em, em cảm nhận được đi ều đó nhưng vẫn cố nghĩ là có lẽ cô ấy bận. Cuối tuần em thường nhắn tin hoặc gọi điện nhưng không thấy trả lời. Cứ thế 3 tuần, em cố gắng liên lạc, đến một hôm đầu tuần, em nhắn tin nói l à có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy chỉ một chút thôi, và một lúc lâu sau cô ấy trả lời là có thể gặp. Tối đó, em đợi cô ấy, cô ấy tới và cả 2 vô quán nước. Sau một vài phút, em bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Cô ấy trả lời rằng cô ấy đã biết trước điều này và đã tỏ thái độ lảng tránh vậy mà em không nhận ra, cô ấy sợ giây phút này, giây phút phải từ chối và làm tổn thương em, không muốn làm mất tình bạn. Cô ấy nói chỉ coi em như bạn, không thể hơn được, cô ấy vẫn còn tình cảm sâu đậm về mối tình đầu, và đến giờ vẫn chưa ai thay thế được. Cô ấy nói trước em cũng có nhiều người t ốt đến với cô ấy nhưng vẫn không yêu ai được, rằng em rất tốt (và mọi người trong cơ quan cũng nhận xét về em như vậy) nhưng cô ấy chỉ xem như bạn thôi, ngay cả anh X em đề cập ở trên cô ấy nói cô ấy cũng đoán được là có tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy cũng không chấp nhận. Cô ấy bảo em hãy quên cô ấy đi, vì cô ấy vẫn chờ đợi mối tình đầu, dù rằng bây giờ đã chia tay nhưng có lẽ chỉ là thử thách nhau, rằng nếu người đó quay lại, có lẽ cô ấy vẫn tha thứ.
    Sau bữa đó em rất buồn và tránh mặt cô ấy, ngày sinh nhật cô ấy em cũng không làm gì cả. Người bạn của cô ấy cho em biết là cô ấy có ý trách. Một tuần sau ngày sinh nhật em mới gửi quà và thiệp với lời xin lỗi. Vài tuần sau đó, em thường đi công tác xa, mỗi lần về cũng đều gửi quà cho cô ấy, rồi đi về chứ cũng không nói gì, cô ấy cũng có nhắn tin cảm ơn. Tới Noel vừa rồi, ngày 23 em gửi thiệp và quà cho cô ấy, ngày 24 em xin nghỉ phép nhưng bí mật đặt bánh kem mang tới phòng l àm việc của cô ấy, em không để tên nhưng ghi lời chúc mà chắc chắn chỉ cô ấy đoán ra được. Từ đó đến nay em cũng có gửi và tin hỏi thăm bâng quơ (không hề nhắc gì tới những việc ở trên) nhưng không thấy cô ấy trả lời.
    Giờ em cũng không biết như thế nào. Xin lỗi các bác vì câu chuyện dài dòng làm mất thời gian của các bác, nhưng mong các bác cho em lời khuyên.
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác đặt tên là chuyện của PAO nghe hay hơn, giống fim ^^
    Đã đọc hết và chả cần tư vấn ji, chỉ nói là cậu đi làm rồi mà sao kô đọc đc vị của nguời khác vậy, cậu kô phải là khẩu vị cô ấy thích và muốn, quá rõ ràng còn ji?
    Làm chung cơ quan nên gái nó kô muốn làm mất lòng thì khó nhìn mặt nhau nên nó mới thế đấy, muốn thế nào nữa , tốc váy đuổi thì mới chịu đi sao ( ko có ý trêu bác, nhưng dùng từ thế cho sinh động ^^ )
  3. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cứ quan tâm giúp đỡ, để ý đến người ta tới một lúc nào đó, khi tất cả đã làm xong mà cô ý không thay đổi thì đành lòng cất bước ra đi trong lòng không hối hận.
    Nhưng đừng làm ngừơi ta khó chịu nhé!
    Bổ xung: Em còn có tư tưởng sau khi từ chối là em bay luôn, vì cái gì là của mình thì sẽ là của mình còn cái gì không phải thì không bao giờ thực sự là của mình !
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác là người "tốt" theo như bác nói thì cứ quan tâm đi, nhưng sau này đừng "cay cú" vì ko thu lại dc cái gì nhé (vì sẽ ko thu dc cái bác "mong muốn" đâu) .
    Gái nó đã tỏ thái độ rõ ràng thế lại còn......
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Voted he he .
    Mà đã là người tốt thì khó tán đc gái lắm .Thêm cái nữa :
    - gái nó mới có ý trách thôi mà bác táng vào đầu nó cả núi quà như thế , rõ khổ
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy có tí hy vọng nào cho bác chủ topic cả. Hay bác đăng đàn hy vọng có ai đó mách bác một tuyệt chiêu nào để "ăn" bằng được cái em "Tình đầu là mãi mãi kia".... Ai có share cho ông này với!
    Em có một chiêu - đánh bả bác ạh. Bác bỏ ra trăm bạc bả oánh vào cốc nước em nó rồi... muốn làm gì cái thân xác em nó thì làm!!! !!!!! Đùa đấy ạh, nó kiện, đi tù bác ráng chịu.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Giờ tìm xem "tình đầu" của em ấy là ai rồi giục nó lấy luôn vợ đi, cần thiết thì tìm vợ luôn cho nó, may ra
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    những tình huống rất là thực tế. cơ mà vào đây xin tư vấn những chuyện dư này mọi người ko thích đâu. giờ toàn thích theo cái kiểu top pic HOHOHO kia kìa, kiểu linh tinh đấy là toàn dân đổ vào hóng.
    dạo này có nhiều tình yêu cùng cơ quan nhể, chả bít nói gì vì anh cũng đang bị treo giò như chú
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bạn dựa vào đâu mà nói cái vàng vàng thế, mình chỉ thấy bạn kô thích thôi và lạc đề, vì chả tư vấn jì và lại còn lôi chuyện khác vào nói
    Hóng nhiều chưa chắc đã là thích mà là tò mò
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Trời sẽ ko phụ lòng người . Cố lên , kiên trì , nhưng hạn chế mặt vật chất . Cơ hội ít nhưng chưa thực sự hết , hãy cứ yêu chân thành đi .
    box ủng hộ cậu

Chia sẻ trang này