1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ủng hộ nhưng trời vẫn phụ lòng nguời nhiều lắm
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái chuyện nào thực tế và chút "sâu lắng " thế này lại chả được dân tình vào hóng đông như cái Hohô của bác HK kia !Thôi thì cũng coi như có chỗ cho em góp vài nhời !
    Chuyện bác này chả khác gì chuyện của OngGiaTre cả , tìm lại topic của bác này mà đọc chủ thớt nhé !
    Trai thích, gáithích thì mới nhích được, đằng này bác thích, gái không thích, mà bác nóng vội và "hiền" quá nên coi nhưu gái nắm thóp bác rồi! Âu cũng là gái nó sống thật lòng, nó tâm sự với bác rồi đấy thôi ! Nên gái giờ coi bác là bạn rồi >coi như xong!
    Khuyên bác là giờ nên dừng lại , 1 thời gian, bác sẽ thay đổi hình ảnh trong con mắt gái, và lúc đó gái cũng "sáng mắt" ra với cái mối tình xa lắc xa lơ kia rồi ! sẽ là 1 câu chuyện khác ! Vấn đề là chuyện cũ bác đưng để lặp lại! CHúc bác may mắn !
  3. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng đấy đấy bác ạ. Hai bên cùng thích nhau mới nhích được.
    Giả sứ bác không thích em nào, em ấy cưa bác, bác có nhích không ? Bác nhích thì nhích kiểu xôi thịt, em chẳng lạ.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Con gái có lắm loại, có loại thì chỉ thích vật chất, có loại thì chỉ thích tình kảm, em của chú chắc thuộc loại thứ ba zồi, nghĩa là thích cả hai. Đã íu thích người ta zồi mà cứ nhận wà thì cũng không hay.
    Em này chú cứ theo lâu dài chắc là đổ, thôi cố mà trường kỳ kháng chiến ná.
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy sau này bác chủ topic cư xử cũng được đấy chứ. Nói chung là sau này đừng có đòi hỏi thổ lộ tình cảm nữa, cứ âm thầm quan tâm như vậy và nói chuyện một cách nhẹ nhàng , bình thường , Chỉ sợ bác ko kiềm chế được cảm xúc của mình thôi. Nếu thích một người con gái mà cái sự thích của mình mang lại sự khó xử cho người ta thì nên tìm cách nhẹ nhàng quan tâm tránh cho người ta thấy mình là một gánh nặng. Chỉ xài chiêu mưa dầm thấm lâu mà thôi, Nếu sau một thời gian mà ko thấy tiến triển gì thì cũng nên rút lui mà thôi.
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ở đời thiếu j gái tốt đâu nào, cơ bản là bác ko biết chấp nhận thất bại thôi.Nếu người ta ko chấp nhận tình cảm của mình nữa thì tìm người khác vậy.
    Ghét nhất loại gái còn tư tưởng đến mối tình đầu để rồi làm khổ người khác như vậy đấy.Cho dù có chấp nhận tình cảm của bác đi chăng nữa thì ko có j đảm bảo gái sẽ bỏ bác 1 lần nữa để quay lại với mối tình đầu.

    Nhiều girl sống quá ảo tưởng, ly nước đã vỡ tan rồi mà cứ ngồi tiếc nuối.Hãy giành thời gian quý báu của mình mà tìm 1 nửa còn lại đi .Đó là lời khuyên chân thành cho bác
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    người ta có thích đâu cơ chứ!haizzzzz.mà cô này cũng buồn cười nhờ.kô thích người ta lại còn có ý trách ng ta kô tặng quà sinh nhật.pó chiếu
  8. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã góp ý. Từ đó đến giờ em cũng không nhắn tin gì nữa, chỉ gặp lên cơ quan chào hỏi bình thường thôi, em cũng muốn cho mình một khoảng lặng. Mấy bữa nay cô ấy cũng hay diện đồ xuống phòng em đứng tám với mấy người bên cạnh, giờ em cảm thấy nhẹ nhiều rồi
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    xác định được tư tưởng thế là tốt, nhưng vấn đề là phải giữ được cái "quyết đoán" bi giờ. Tôi chỉ sợ, khoảng 1 thời gian nữa, cô ý lại nhắn tin hỏi hạn cậu là cậu lại..... . Tôi bị thế này rồi tôi biết, mệt mỏi lắm, mình toàn ăn dưa bở thôi
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giá như em lên diễn đàn này sớm hơn, quả thật đây là lần yêu đầu tiên của em. Em đang ngồi đọc mấy topic cũ nhất là topic "Con gái có khó hiểu quá không?" thấy vỡ ra được nhiều điều. Đúng là phải có vấp ngã mới trưởng thành được. Em sẽ cố hoàn thiện mình để sau này tìm được tình yêu mới em sẽ không để mất.
    Có khi nào giữa dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi từ lâu

Chia sẻ trang này