1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Theo em í, là em thấy chị zì của anh đang chờ đợi tình yêu đầu (như chị í nói) thì khả năng a thay thế là rất khó. Con gái mà, 1 khi ngta chờ đợi 1 ai đó thì với 1 ngkhác sẽ ko đem lại cảm zác hay zì zì đâu, sợ phí công Bác thôi.
    Nhưng "khó" chứ ko phải là làm ko đc. Vì rằng chờ đợi thì cũng phải có hồi thất vọng, hoặc nản chí mà thôi (trừ khi chị này sắt quá, cứ ở thé thì."chệt, chệt thật" )
    Bác cứ từ xa thôi Bác ah, chậm mà chắc. E nghĩ dần dần chị kia sẽ hiểu đc và xuôi lòng thôi. Tuyệt đối Bác đừng nhắc đến chuyện cũ. Bác lẳng lặng các dịp lễ thì sms chúc, gửi quà (cứ hẹn gặp mà gửi Bác ah, ko cần gửi lên cơ wan), nhưng phải có dịp zì đó chứ đừng bạ đâu cũng tặng (làm ngta ngại ngần, lâu thành khó chịu). sms thì cũng tuần 1-2 câu hỏi thăm là đc rồi. Cứ kiểu như bạn bè chia sẻ hỏi han.
    Thử xem chị í có xúc động đậy ko. ^^
    Chuyện Bác khó thật í! Cố lên Bác ah. Yêu mờ!
  2. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã chia sẻ. Tuần trước, em ở lại làm trễ, lúc đó chẳng còn ai, điện thoại bàn kế bên đổ chuông, ko có ai nên em nhấc máy. Đầu dây bên kia cô ấy hỏi có ai ở dưới có áo mưa ko, cho cô ấy mượn. Em trả lời ko còn ai ở lại cả, em cũng ko có áo mưa, có gì em chạy ra ngoài mua 2 cái luôn. Cô ấy bảo khỏi cần. Sau đó em ra ngoài mượn được áo mưa và đưa cho cô ấy. Tối đó về em cũng nt hỏi hôm nay ko đi học hay sao mà về trễ vậy, đi về có bị ướt ko nhưng ko thấy trả lời. Em chỉ muốn hỏi như bạn bè bình thường mà thấy cô ấy né tránh như vậy thì chắc em hỏi han như thế nào cô ấy cũng nghi ngờ. Có lẽ em ko nên nhắn
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chú, chuối cả buồng thế mà vẫn còn cố. đúng là cái cảnh yêu vào rồi nên chả thể nhận thức được cái gì cho nó minh mẫn cả
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tóm lại con bé đó không yêu chú. Nói chú líu thèm tin sự thật phũ. Nghĩa cử của chú thế nào đi chăng nữa, nó coi như *** đái hết, không có giá trị gì. Chú có thể giúp đỡ nó nhưng đừng hy vọng nó trả ơn.
    Tích kiệm thời gian và tuổi trẻ đang sung, cưa con khác xinh hơn.

    Chỉ tay lên giời cuộc đời vô đối
    Vỗ tay xuống gối vô đối thật sao
    Ngẩng hỏi trời cao vì sao vô đối
    Cúi đầu nhìn gối vô đối thật rồi !

  5. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đúng lắm, mấy ngày nay đọc diễn đàn này em mới thấy đã có những câu chuyện tương tự và đã thấy được kết quả. Dù sao thì dừng mọi chuyện ở đây là tốt rồi. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Hi vọng em sẽ ko còn chấp mê bất ngộ nữa
  6. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    STOP HERE

    NẾU BÁC KO ĐẸP TRAI THÌ BÁC PHẢI CHAI MẶT, NẾU BÁC KO CHAI MẶT THÌ... GÁI NÓ CHẠY MẶT
    Khẩu quyết đó bác, cứ vậy mà hành (hạ).
  7. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một lời khuyên thôi
    Càng cố càng thêm đau khổ cho mình và khó chịu cho người khác. Cứ tập quên dần đi, suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng ngược lại, tập trung vào công việc, bạn bè, vui chơi.... Thời gian sẽ qua(khoảng vài tháng) khi mà đã bình tâm lại sẽ thấy thật nhẹ nhàng và vui mừng vì đã thoát khỏi tình trạng như trước đây(thi thoảng nghĩ lại vẫn thấy hơi xót xa tí). Tình yêu từ một phía không phải là tình yêu đâu
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Theo em, cái này chỉ có mỗi cách Mưa dầm thấm lâu. Thể hiện mình xứng đáng đc thay thế cái gọi là "mối tình đầu" kia. Hì!
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
  9. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chú đang nói dối, đấy chỉ là tạm thời thôi. Chuyện của chú cũng hay đấy, anh ủng hộ chú, anh hỏi chú là chú thân thiết với cáo bao lâu rồi, trong thời gian đấy chú đã hiểu gì về cáo, cáo đã nói những gì với chú, trả lời mấy câu đấy đi, anh em sẽ giúp chú tiếp. Chú yên tâm, anh em trong này rất nhiệt tình, ném đá cũng lắm mà tư vấn cũng nhiều!
  10. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em của bạn là nặng tư tưởng mối tình đầu... Mà theo lý thuyết thì 80% mối tình đầu chỉ thoảng qua, và nó mãi lưu lại trong kỷ niệm mà thôi... Ai thuộc típ người lưu luyến mãi tình đầu là người nặng lòng tình cảm đấy..
    Nếu bạn mà chinh phục được 1 em mang đầy tình cảm thế thì quá ổn. Hiện tại bạn đã rủ em đi cafe và nói những lời từ đáy lòng của bạn... Nhưng đã bị từ chối, thường thì con gái mà đã không có ấn tượng ban đầu thì cũng hơi khó đi tiếp, cái dở của bạn là bạn chưa THĂM DÒ em ý trước khi nói lời tình cảm.

    Em ý đã để ý tới anh chàng nhân viên cũ, vậy là hắn ta có cái gì đó thu hút nàng, bạn thử tìm hiểu xem hắn ta là người như thế nào, sao hắn lại được nàng dẫn đi mỗi khi có tụ tập ... Thứ 2 là bạn nên từ từ tìm hiểu xem mối tình đầu của nàng ra sao ( cái này khó ) tìm hiểu rồi sẽ có phương án tiếp cận hợp lý. Cái nữa là đừng có đánh giá nàng về chuyện Mối tình đầu, kiểu như em đừng nên quá ư là sống với quá khứ , ko nên nghĩ nhiều chuyện cũ v.v.v nói vậy chỉ làm nàng thêm ghét....
    Bạn đọc thêm chuyện của bác HBO lừng danh đi... nghệ thuật cưa ở trong Topic đó nhiều lắm đấy...

Chia sẻ trang này