1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    To bác ttt378
    Câu chuyện của em chi tiết cũng khá dài dòng. Em quen cố ấy cũng hơn một năm, cho đến trước giữa năm nay thì rất bình thường, coi như bạn bè, dù em cũng có cảm tình. Hồi đó cô ấy với em ngồi nói chuyện suốt vì ngồi sát bên, cũng hay nhờ em mấy việc lặt vặt, hay đùa giỡn đụng chạm vào em. Có lần cô ấy rủ em đi học chung lớp anh văn, em gặp thằng bạn cũ, nó hỏi em là bồ cô ấy à, em bảo chỉ là bạn bè. Hồi ấy đúng là chưa có ý tưởng gì, vì có lẽ gặp nhau suốt ngày nên chỉ cảm thấy như bạn bè thân thiết. Chỉ từ khi cô ấy chuyển sang phòng ban khác, ko còn gặp thường xuyên nữa, cô ấy cũng khác trước, chăm sóc bản thân hơn trước. Sau đó ít gặp nhưng thỉnh thoảng vẫn rủ nhóm đi chơi. Một lần đám cưới người trong công ty, cô ấy điện nhờ em tới chở, em cũng chẳng nghĩ gì vui vẻ nhận lời. Có điều, lúc em tới nhà, thấy cô ấy khác hẳn, trước đây em cũng chưa từng nghĩ cô ấy có thể khác như vậy. Sau bữa đó về em mới bắt đầu nảy sinh ý nghĩ thích cô ấy. Mấy lần đi chơi, cũng có giang hồ và mấy tên chiến hữu của em (có lần rủ thêm tụi nó để giao lưu các công ty) nói cô ấy có cảm tình với em, bảo em tiến tới đi. Em thì không có cảm giác đó nên vẫn án binh bất động. Thời gian sau, có mấy lần đi chơi nhóm vài người, thường thấy anh X (em đề cập ở đầu chuyện) chở cô ấy, mà lần nào cũng ăn mặc rất khiêu khích. Có lần bên em đi ăn uống liên hoan với đối tác cũng thấy anh ta xuất hiện kế bên cô ấy (dù anh ta chẳng liên quan gì đến đối tác). Kể từ đó em mới cảm thấy bất an, cảm thấy sắp mất mát một cái gì đó quan trọng. Sự việc phía sau bác biết rồi.
    Sau sự kiện trời mưa em thấy thất vọng quá nên quyết định án binh bất động. Tuần nay em cũng chưa tin tức gì, nhưng mà bảo đã quên thì quả thực chưa thể
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chú làm thế là thuận ý trời và hợp lòng người (gái) rồi đấy.
    Cố lên, còn nhiều vẹo khác, đi đánh bóng, bar bủng rồi bơi lội đê.... đời thằng đàn ông là phải có nhiều đam mê ngoài gái. Không đàn ca sáo nhị thì cũng thể thao bóng bánh. Đừng để u sầu vì gái. Sau này nhìn lại thời gian đó thì thấy phí cực.
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề vang vàng đây rồi. Vấn đề là thời gian và khi nào thì em của chú nhận thức rằng " chờ đợi mối tình đầu là vô vọng". Anh biết có những em chờ đợi thằng bỏ mẹ nào đó mấy năm liền, chỉ mong thằng ếch rỏ ra ít xăng nhớt là chực bùng lửa.
    Chờ thế quá là đánh bạc, không biết bao giờ thằng kia quay lại, chỉ biết ngẩng đầu lên già cụ cu lị mất rùi.
    Bọn đàn bà con gái có thì, đến một lúc nào đó, nó sẽ quay lưng lại quá khứ, kiếm tìm cho mình một tình yêu mới. Nó không muốn thì bố mẹ giục cưới, bạn bè đi lấy chồng , nó chơ chọi một mình một chợ. Không vơ lấy thằng nào chết già khắm thúi. Vấn đề chú mày có canh me được đến lúc đấy không. ( Anh nói vậy chú đừng thủ dâm, dú theo đởn chờ đợi nó là hết xuân đấy. Nhiều gái không thích mình nhưng nó bốc phét cái đoạn anh quote ở trên, mục đích cho các chú chết thanh thản )
    Nhưng số chú mày đen. Một cổ 2 tròng. Thêm thằng già X cạnh tranh mà dường như em của chú phê phê thằng ấy hay sao ý nhỉ.
    Biết mình biết người, dân thường đíu thể cưới con gái thủ tướng. Nếu cố đấm thì một mặt vẫn thụt thò cưa kéo, biết éo đâu mai gái giở chứng thích mình. Mặt khác, nhìn ngó xem có em nào khác không , bí mật vác cưa đi cưa.
    À à, anh bảo này, cưa cùng cơ quan, chú mày cố gắng phấn đấu lên cái vị trí nào có tý tai tồ. Kính trên lườm dưới, nịnh hót sếp hay hay vào. Chức tước lủng lẻng trước ngực, con người mình khác ra đấy. Éo nói phét, CV ngon ngon là có quyền hất hàm ưỡn ngực quát " Mẹ thằng X kia, từ nay tao cấm mày bước chân vào cty tao để cưa gái nghe chửa ". Có phải hông hả các chú ?
  4. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh chả thích tán ?ocon thầy, vợ bạn,gái cơ quan? tí nào đâu, nhưng xem ra chú có vẻ thật lòng, tình huống này lại giống với anh ngày trước nên anh vào viết thêm tí. Có nhiều người tỏ tình bị gái từ chối, thế là đi tìm người khác luôn, nhưng anh thì không làm thế, anh vẫn trung thành với tình cảm của mình và cuối cùng thì anh cũng có cái mà mình muốn. Vì cũng có những gái sau khi từ chối thì nghĩ rằng mình làm thế có đúng không, cũng suy nghĩ lắm đấy, lúc đấy nếu zai từ bỏ và đi tìm người khác thì gái sẽ nghĩ rằng quyết định của mình là đúng. Trường hợp của chú không phải như vậy nhưng anh vẫn ủng hộ chú tiếp tục. Anh thấy gái này đã chia tay được bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không quên được tình đầu, chứng tỏ nó là người sống rất tình cảm, nếu chú tán được nó thì anh nghĩ nó sẽ rất chung thuỷ với chú. Anh phải hỏi chú những câu trên vì nếu chú thật lòng chân thành, chấp nhận cả những tính xấu của nó thì hãy tiếp tục. Vì nếu chú có tán được nó mà sau này chú thấy nó có nhiều tính xấu, phát hiện nó có cái sẹo to tướng ở mông, đêm nằm ngáy như đồng hồ báo thức, bị viêm cánh mà lười dùng nivea?.chú đòi bỏ nó, mà 2 đứa lại làm cùng cơ quan--- > không hay tí nào. Đấy chú phải xác định xem tình cảm của chú với nó đến đâu rồi hãy quyết định nhá.
    Còn nếu chú thật lòng chân thành và chấp nhận nó thì thế này: anh thấy chú chưa có được lòng tin của nó mà đã hấp tấp tỏ tình, nó từ chối cũng phải thôi. Chú đã trèo lên lưng núi, thấy khó quá, chú lại đòi trườn xuống, từ bỏ, thế thì vứt mẹ cái đời trai của chú đi. Trong công việc mà chú cứ thấy khó là đòi bỏ và đùn đẩy nhau thì mãi cũng chỉ làm cu li sai vặt thôi, *** lên làm lãnh đạo được đâu. Ít ra chú cũng phải cho cáo thấy tình cảm của chú đến đâu đã chứ.
    Chú mới yêu nên là gà, nhưng không sao, gà cũng có cái hay của gà, mà cáo nhà chú cũng không còn trẻ nữa nên không cần nhiều những chiêu thức làm gì. Anh thấy chú mới yêu nên mắc phải 1 số sai lầm thế này:
    - Chú đi đâu công tác cũng mua quà về cho cáo: cáo sẽ nghĩ rằng chú đem quà cáp ra để mua tình cảm của nó-- > không được, phải rút kinh nghiệm đi nhá, quà cáp ít thôi.
    - Chú mới yêu nên chú hót không hay, thế thì nên nói ít làm nhiều. Ví dụ cái vụ trời mưa, nếu là anh thì anh sẽ nói trong phòng không còn ai cả và cúp máy, rồi chạy ra mua 1 cái áo mưa 3000 đưa cho cáo (có 3000 cái áo mưa chắc là nó cũng chẳng từ chối đâu), rồi về phòng luôn, rồi không nhắn tin gì nữa. Cáo chưa có tình cảm với chú mà chú hỏi là mua áo mưa cho cáo thì nó không đồng ý cũng phải thôi, mà về đến nhà rồi chú còn nhắn tin tình cảm như thế là quan tâm hơi thái quá rồi, chưa là cái gì cáo không nhắn tin trả lời là đúng rồi còn gì nữa.
    Lời khuyên của anh là thế này:
    - Quan tâm đúng mực, lạnh lùng vừa phải và kiềm chế cảm xúc (chú mới yêu nên cái này hơi khó). Tặng quà phải có lý do chính đáng, quan tâm cũng phải tinh tế (nói thế này hơi khó nhưng?anh dốt văn đếch biết diễn tả thế nào nữa),sáng dậy em nó đang ăn sáng mà chú nhắn tin hỏi em nó dậy chưa, đi vệ sinh chưa thì không được rồi. Ca của chú khó đấy, vì cáo mới chỉ coi chú là 1 người bạn bình thường thôi, và vẫn còn nặng lòng với tình đầu lắm, con gái mà. Việc của chú là phải tạo được lòng tin của em nó đã, chú không làm được cái này thì trăm phần trăm là chú thất bại. Anh nghĩ chú chỉ có thế mưa dầm thấm lâu thôi, không có cách nào khác, nhưng giờ chỉ quan tâm nhẹ nhàng tới cáo thôi, tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện tình cảm nữa.
    - Bên cạnh đấy, như bác Quẩy nói bên trên kia kìa, nhiệm vụ nữa là chú phải luôn phấn đấu trong công việc và học thêm nhiều thứ bổ ích từ cuộc sống. Thỉnh thoảng cũng nên đi nhậu với bạn bè, vừa học được nhiều thứ mà lại vừa giúp chú kiềm chế cảm xúc (ngồi nhà không có việc gì làm lại lấy máy ra nhắn tin cho gái thì hỏng). Cưa gái là 1 việc, phấn đấu để nâng cao giá trị bản thân lại là 1 việc, không được để việc cưa cáo ảnh hưởng đến việc kia, đấy mới là thằng có bản lĩnh. Khi chú được thăng chức lắm tiền biết đâu em nó lại thay đổi suy nghĩ thì sao?
    - Cuối cùng anh mong chú phải quyết đoán và có chính kiến của mình, đã làm là làm dứt khoát và làm rồi thì không hối hận. Chú còn đọc topic của người khác làm *** gì, ai cũng có hoàn cảnh riêng, chú đọc thấy kết cục người ta bi thảm rồi chú cũng từ bỏ luôn à, chả nhẽ anh lại cầm gậy lùa cho chú 1 phát giờ?Chú lên đây hỏi mọi người rất nhiệt tình giúp chú, nhưng chú là người đi cưa chú hiểu cáo hơn mọi người ở trên này, vậy nên chú phải xem cái gì phù hợp với mình thì áp dụng, nếu cứ lấy mấy lời nói trên này làm kim chỉ nam thì đến lúc tẩu hoả nhập ma không ai chịu trách nhiệm đâu. Đôi khi những hành động của gà, ngô ngố, hâm hấp lại còn có tác dụng hơn cả cao thủ đấy.
    Đây là kinh nghiệm của anh vì anh cũng từng bị như chú rồi, gái nhà anh cũng giống thế này, nhưng bọn anh không làm cùng cơ quan. Mà tình đầu của gái nhà anh còn là 1 thằng bạn của anh cơ, và anh đã kiên trì, mất tới?4 năm để cưa đổ cáo nhà anh đấy, bts?Thôi anh chỉ nói với chú thế thôi, chú cứ lên đây hỏi, mọi người sẽ giúp chú nhiệt tình, chúc chú mạnh giỏi, anh đi pha sữa cho thằng cu phát!

  5. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đầu năm nói lời chân thành với bác là,bác ạ,người ta đã nói thế rồi,mình nếu vẫn muốn theo đuổi thì sẽ mất rất nhiều thời gian,bác cứ sồn sồn lên,lại ko có tí sâu sắc kiểu lặng lẽ đàn ông.mà dù cô ấy có thích bác đi,thì bác ạ,cũng chỉ là hớt váng...cũng chỉ thế mà thôi.
    Lời khuyên cho bác: cái gì bac'' cần nói thì nói rồi,làm cung` cũng hiểu nhau rồi,cho nên mọi thứ đã là đủ...đợi mà thôi.và đừng hy vọng quá để thêm thất vọng.
    P/S: tình yêu nó cũng có cái duyên số đấy bác ợ,có khi có duyên đợi đến valentin bác lại có tin vui.
  6. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin cảm ơn các bác đã bỏ thời giờ vàng ngọc để theo dõi câu chuyện của em, đặc biệt cảm ơn bác ttt378 đã dành nhiều tâm huyết và cho em nhiều lời khuyên quý báu. Em cũng xác định rồi, bây giờ phải trở lại như bình thường như lúc xưa, giữ khoảng cách vừa phải và phải cố xoá bỏ ý nghĩ bày tỏ tình cảm (tất nhiên ko dễ) và chờ thời gian thôi. Em ko hi vọng nhưng em nghĩ mình làm thế vì mình cũng ko muốn mất đi một người bạn và một người mình mến. Thời gian biểu của em thì ngày đi làm, tối đi học suốt tuần, cuối tuần về quê nên cũng ko quá rảnh rỗi để mà "manh động" .
    Thôi thì mọi việc đành chờ vào duyên số và may mắn vậy. Nếu kém duyên vô phận thì cũng đành chịu. Thời gian trả lời cho tất cả, biết đâu sau này có kì tích xuất hiện. Chúc các bác ngày làm việc tốt
  7. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại mạn phép lên đây nhờ các bác tư vấn. Từ sau khi nghe lời khuyên của các bác, em giữ vững lập trường, ở trên cơ quan mà gặp thì vẫn nói chuyện bình thường, ngoài ra thì ko liên lạc, nhắn tin gì hết. Cách đây một tuần cô ấy rủ nhóm đi uống nước nhưng em bận ôn thi nên không tham gia, vả lại cũng không phải nhắn trực tiếp cho em mà bạn cô ấy nói. Cũng gần tới tất niên cuối năm, hôm nay cô ấy bỉa em bữa đó tới chở cô ấy đi, em không nói gì. Nhờ các bác tư vấn giúp, nếu tới bữa đó mà cô ấy lại nhờ thì em có nên đi không ? (tình hình mới nhất theo em cập nhật được là anh X kia chuẩn bị lấy vợ rồi, sau một thời gian chờ ko được)
  8. WongSales

    WongSales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có đọan kết rồi các bác ạ, các bác đón theo dõi nhá
  9. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chờ bác chủ thớt đc gỡ cấm vận để hóng tiếp
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    sắp rồi còn gì, ko biết có diễn biến gì thêm chưa

Chia sẻ trang này