1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 30/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WongSales

    WongSales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em đây, topic của em bị khóa rồi, nick cũng bị khóa luôn (hic, sao số em nó đen thế, người tốt thường không có được hạnh phúc, câu này đến giờ em vẫn thấy đúng). Em nghĩ các bác đang rất nóng lòng chờ tin nhạn của em, quả thực tình hình quá ư là nóng hổi, em muốn post as soon as possible nhưng không được, mod kiểm duyệt lâu quá. Trước khi đọc những dòng tiếp theo, các bác hãy tấu dùm em một khúc nhạc bi tráng nào.
    Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ngay chiều tối hôm em update tình hình ấy, em về đi học, học được một lát sao thấy mệt mỏi khó chịu, bần thần trong người thế nhỉ, như là trúng gió ấy, cảm thấy bất an (quái, tối qua chỉ đi café với mấy thằng bạn chứ có xúc than gì đâu), em đành chuồn về sớm. Về ăn cơm xong thấy còn sớm quá, ở nhà lại chưa có net, thôi lấy điện thọai rủ con bé A (bạn em và cáo) ở gần đó đi uống café chơi. Ngồi café huyên thuyên đủ chuyện, một hồi hết chuyện để nói nó mới phọt ra mấy câu:?chắc cáo chịu ông đại gia X rồi đó gà, hôm bữa 7-3 cáo đi với gia đình ổng về T chơi đến 8-3 mới về, em là em chúa ghét thằng cha đó?. Quả là một thông tin cực shock (may mà bây giờ em chẳng xoắn nữa nên vẫn bình tĩnh như không), em khẽ cười:?oh,thế à? (dường như có một điều gì đó rất lạ, mỗi lần có những sự kiện gì động trời xảy ra với cáo, em chả cần tìm hiểu, hỏi han gì thì cuối cùng sự việc lại tự mở ra cho em biết). Trong bụng em khinh bỉ:?mie, ngày xưa từ chối ông thì leo lẻo là không sao quên được tình đầu, chưa ai có thể tạo cho cáo cảm giác đó, ngay cả tay đại gia X cũng không được, vẫn chờ đợi tình đầu quay trở lại, dù tình đầu làm cáo đau nhưng chỉ cần tình đầu quay trở lại cáo sẽ tha thứ?, bây giờ lòi mặt ra (?obận đi công chuyện với mẹ?, mịe).
    Thế đấy các bác ạ, mọi việc đã quá rõ ràng, thật không còn gì để nói, chỉ trách là trách em dây vào thôi, cũng may là chuyện của em trong cơ quan không ai biết ngoài con bé A, mà con bé này thì em tin nó sẽ giữ kín. Mọi chuyện rồi sẽ theo thời gian lùi vào dĩ vãng. Chắc là không còn chuyện để mà đàm đạo với các bác.
    Tình cảnh của em sao giống hệt thằng bạn thân của em năm ngoái (thằng này tính cực hiền, đúng là người tốt thì số khổ) nó cũng quen cùng phòng, 14-2 còn tay trong tay mà đùng cái 2 tuần sau con nhỏ đó đồng ý cưới thằng khác cũng cùng phòng đó làm cả cơ quan nó ngỡ ngàng, thằng bạn em 8-3 tới nhà nhỏ đó tặng hoa xong sau đó chuyển cơ quan luôn.
    Em thì vẫn sẽ ở lại, tiếp tục sống, học tập, lao động, chiến đấu và mặc xác con cáo này.
    Lời cuối, cảm ơn các bác đã bỏ công theo dõi câu chuyện dài của em thời gian qua, đặc biệt cảm ơn bác ttt378 (đã theo dõi câu chuyện của em từ năm ngóai tới nay, em rất ngưỡng mộ bác đấy), conongdatinh, ngongochanchan? đã cho em nhiều lời khuyên quý báu. Tạm biệt các bác, các bác bảo trọng, nếu có duyên mong gặp các bác ngoài đời thực.
  2. WongSales

    WongSales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi nhậu với vợ chồng bé A về, nó nói:"em tâm sự với cáo, cáo nói chỉ có thể coi anh là bạn chứ không thể vượt qua được". Em:"uhm, anh có thể cảm nhận được, lần anh ra đi đầu tiên anh đã quyết không quay trở lại, chỉ là sau tết đến nay cáo chủ động gần anh nên anh đã thử một lần nữa. Tính anh từ xưa đến giờ đã không được thì nhất quyết không làm bạn, những lần trước kia cũng thế, anh vẫn nhớ nhưng không bao giờ quay lại. Từ nay về sau, em thấy thái độ của anh với cáo thì cũng đừng thắc mắc, sau này anh vẫn chơi với em, em vẫn chơi với cáo bình thường nhưng đừng bao giờ đi chơi với anh mà em rủ cáo nữa"
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Lịt xỊt pẹ, con bồ nhà chú mất dạy quá. Anh đã căn dặn các chú bao nhiêu lần rồi. Đừng bao giờ nghe lời đàn bà nói. Những con à ơi " Em chưa muốn yêu, em còn phải học, em còn nhớ mối tình đầu, em .. cái con mẹ nhà em. .." Láo toét hết.
    Thôi, sự việc rõ như ban ngày ta phải đổi chiến thuật thôi, làm lại từ đầu, cưa em khác. Còn con này, cứ để đấy, cuộc đời chưa biết thế nào đâu, có cơ hội đưa ngay lên giường dập một trận rồi đá tung bím.
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Taken
    Tạm dịch là Cưỡng đoạt
    Chú mua đôi cặp vé rồi đi xem cùng em nó
    Biết đâu có gì kì diệu
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nhờ những ng fụ nữ như thế này mà mình ngày càng trưởng thành cao lớn hơn và cũng chai sạn hơn ... Hãy cám ơn họ ... Hix ...
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0

     
    Không có đàn bà, đàn ông không trưởng thành được. Vì vậy phải cám ơn họ. Chúc mừng chủ topic bắt đầu biết chai sạn với gái[nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 12/03/2009
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chú bồ kết con bé này khá sâu.Mẹ nó cáo già ,cáo đểu nhưng cũng là cái lí ở đời.Chú cứ suy nghĩ là lại bách nhục thôi vì có lẽ chú chưa trải qua nhiều nhũng kiểu như thế.Theo anh chú cấp nên làm thịt ngay 1 đứa khác.Làm trò éo gì cũng được ,để thấy đàn bà nó cũng thế thôi có vài thứ cho chúng ta thoải mái .Chiến ngay 1 con hàng đẹp người nhưng éo gian (ngu ngu tí cũng tốt )sau đó lâu dài hay bớp đít là tuỳ chú
    chứ cứ lan man khổ mình .Đến tầm ae bọn mình rồi con éo nào mà khoảng vài tháng éo chiến đc là vứt vứt khẩn trương!

    @Mod 8x: Ông bạn nên thông cảm cho chủ thớt tí .Tôi thấy bạn này cũng bó gối chuyện tình yêu tình báo nên hơi xoắn 1 tí có tương lai để lên cấp gà chiến .Ông bạn cứ khoá vô tội vạ quá vả lại để mấy thớt cũng có ích cho nhiều người khác.Có vi phạm tí nên nhác nhở rồi khoá cũng chưa muộn.AE gà ác chiến trên tvty này đều mong thế.
  8. WongSales

    WongSales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em như trút được một gánh nặng các bác ạ. Em nghĩ mình vừa cứu cho một con gà khác khỏi vuốt cáo.
    Chẳng là thế này, em có 2 thằng bạn thân từ thuở thiếu thời, tạm gọi là A và B. A tính tình thật thà hiền lành (đường tình duyên còn lận đận hơn em), B nhìn lạnh (kiểu mà nhiều cáo kết).
    A hồi xưa quen một cáo cùng cơ quan, tưởng rằng sẽ đến được bến bờ hạnh phúc, 14-2 còn tay trong tay với nhau, vậy mà đùng một cái 2 tuần sau nhỏ đó đồng ý cưới thằng khác. A quá shock nên sau đó bỏ xứ ra đi.
    Nhờ thời gian, vết thương cũng dần nguôi ngoai. Trong một dịp em tổ chức ăn nhậu có mấy chiến hữu của em: A, B?, đội bạn có cáo già (mà em dây vào), cáo Y? Sau dịp đó, A và cáo Y bắt đầu thư đi tin lại, rồi một thời gian cũng tâm sự chán chê, café cà pháo A quyết định chốt hạ bằng cách đặt vấn đề thẳng với cáo Y rằng muốn nâng tầm quan hệ lên trên mức bạn bè và bị cáo Y từ chối (thằng bạn em cũng gà như em, rõ khổ, sau này khi em té vực lụm được bí kíp Quac cũng đưa nó luyện ké). A lại một lần nữa ra đi, không liên lạc gì với cáo Y nữa, Y mà lâu lâu có hỏi han nó cũng bơ luôn.
    Dịp sinh nhật vừa qua của em, A gặp lại cáo Y (bữa đó em không rủ Y, nhưng phút cuối không hiểu sao con cáo già lại rủ theo). Sau đó trong khi em còn mải lo thực hiện phi vụ lần cuối xem con cáo già của em muốn quay lại hay níu kéo tình bạn thì A có vẻ phấn chấn lên.
    Tối nay đi học về em ghé qua chỗ A đàm đạo và được biết từ sau sinh nhật em cáo Y hay nhắn tin cho nó và nó cũng có hỏi han lại (thời gian trước thì nó cũng ko nhắn lại nhưng có lẽ vì một tg khá dài rồi nên nó nghĩ phải chăng cáo Y muốn quay lại).
    Thấy được bản chất cáo mãi là cáo, gà mãi là gà nên em ngăn chặn ngay:
    ?Ta có chuyện này muốn cho chú biết, thực ra ta cũng định ko nói ra vì ta, chú và B đều rất thân, và ta nghĩ chú cũng đã quên được cáo Y rồi, nhưng mà nó cứ thế này chú sẽ lại ăn dưa bở như ta thôi, ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Thực ra sau khi chú ra đi, ta tình cờ biết B và cáo Y bắt đầu tìm hiểu nhau, ta không biết 2 đứa nó tới đâu rối (vì B đang đi xa) nhưng ta nghĩ cáo Y chỉ muốn làm bạn với chú thôi. Giờ chú làm thế này cho ta, chú nhắn với cáo Y:sau một tg rồi anh thấy vẫn còn có tc với em, nếu em nghĩ lại và thấy rằng mình muốn tìm hiểu lại nhau thì cho anh biết, còn ko thì đừng liên lạc nữa.?
    Thằng bạn em làm theo và đã nhận được câu trả lời:?e đang tìm hiểu một người mới cảm thấy người đó cũng có cảm tình với e? (e nghĩ con cáo này còn tốt bụng, thật thà).
    Nó quyết định dừng cuộc chơi (cũng may mà nó chưa dấn sâu vào lần nữa, có điều số thằng này sao lận đận mãi thế)
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của anh về vụ dứt này thì bây giờ hơi khác 1 chút, sau khi dứt kiểu "ko yêu thì cũng đ*eo làm bạn luôn" như chú kha khá vụ thì anh thấy hơi tiếc tí.
    Giá như mình có kinh nghiệm hơn, tỉnh táo hơn, đánh giá gái chuẩn hơn, tiến đến từ từ, đừng để cảm xúc nó chi phối thì sẽ có thể rút lui đúng lúc, không đến mức phải ôm hận để phải cắt toàn bộ quan hệ với gái. Vì mỗi lần nhìn thấy nó là lại thấy đau.
    Nếu làm được thế thì anh đã giữ lại được những quan hệ nếu không yêu thì cũng bạn bè rất hay ho.
    Chả biết có phải là mình có cái thú cuối tuần rủ 1 đứa nào đấy cafe tán phét hay không. Tán phét với gái cũng hay, không yêu thì cũng coi như luyện công, thêm bạn bè, thêm thông tin, quan hệ...blah...blah....nhiều cái hay chứ không chỉ nhắm đến yêu đương, hôn hít.
  10. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Khi yêu ai chả mù quáng , pác này dại một lần mà rút được kinh nghiệm nhanh ra phết nhỉ , như em thì gà chắc muôn đời cũng chỉ là gà thui , chán .

Chia sẻ trang này