1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 31/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của em

    Các bác ạ, em và cáo cùng công tác xã hội, cáo là người bản địa, hay có các vệ tinh vây quanh, em có đc thuận lợi là hàng xóm của nhau ...cáo 18, em 24

    Cáo bảo cáo đã có người yêu ...em rất thích cáo, thực sự em rất buồn ...mỗi lần em rủ cáo đi chơi, cáo đều khéo léo từ chối !!!
    em thỉnh thoảng hay nt, hỏi thăm cáo , cáo đang làm gì, bài vở như nào ....cáo thỉnh thoảng mới nhắn lại, và em thắc mắc sao kô nhắn ngay, cáo bảo cáo bận .
    Hôm qua, tự nhiên cáo rủ em đi dạo, khi đã ra ngoài đường, cáo mới nói là cáo cần sang nhà bạn lấy vở chép bài, sợ đi 1 mình, rủ em đi cho đỡ sợ .Tự nhiên em thấy em bị dắt mũi quá, em chưa hề có lời nói và hành động nào thể hiện là em xoắn cáo ....sao lại như vậy ạ !!!

    Có phải tụi con gái hay có kiểu chảnh choẹ vậy kô, và lợi dụng em vì cáo biết em rất thích cáo !!!
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ban cứ bình tĩnh, cư xử làm sao cho người lớn một chút, chưa gì đã sợ người ta lợi dụng rồi, chẳng lẽ ban chỉ có thể giúp đỡ cáo, khi biết chắc chắn cáo là người yêu của mình thôi à, mà mới chỉ là đi cùng cáo một đoạn đường thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Bạn còn cần phải quan tâm đến cáo nhiều hơn, và cũng đừng để ý đến những việc nhỏ nhặt như: nhắn tin hoài sao cáo ít khi trả lời, lần sau không nên "chất vấn" cáo là tại sao ... hơn cáo 6t, bạn phải thể hiện mình người lớn hơn cáo chứ nhỉ ??
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thì mình lợi dụng lại
  4. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! 24t rồi mà còn lo sợ vớ vẩn, mà nếu có thật đi nữa thì cũng là cơ hội cho bạn mài dũa mình, lành quá đi mất!
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    chào bạn, nghe như bạn nói thì ca này hỏng rồi, nói chung cố đâm ăn xôi mà được thì đời kiếp này bạn cũng không sướng đâu.

    Nên bỏ. Bạn phạm quá nhiều sai lầm, thứ nhất là quá xoắn, nhắn tin nhiều, nếu nó không nhắn lại thì chờ cho đến khi nó nhắn lại, không hỏi han kiểu học sinh hỏi cô giáo "sao cô không nhắn tin lại..." không tỏ vẻ thích thú làm người yêu đương "cô đã có người yêu chưa..." Toàn những câu tối kỵ.
    Về cô nàng, rõ ràng muốn ấn cổ dìm đầu bạn xuống "dek còn ai thì tôi mới nhờ tới anh, tôi hiểu anh không khác gì con cẩu, cần là có"
    Tình trạng bạn diễn xuôi là bi thảm như vậy đó.

Chia sẻ trang này